Đối với hầu hết bọn trẻ sinh ra và lớn lên trong thập niên 90 thế kỷ trước, thì đây hẳn là một chương trình truyền hình rất quen thuộc, nhưng luôn luôn mới lạ và đầy hấp dẫn. Không phải hoạt hình, không phải phim ảnh hay trò chơi truyền hình, mà "Thế giới động vật" mới là chương trình truyền hình thu hút trẻ em nhất vào cái thời mà, một chiếc máy vô tuyến cũng là ước mơ đẹp nhất.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trong_thế_giới_động_vật
Tôi bắt đầu xem "Thế giới động vật" từ mùa hè năm 1993 - một con số chính xác, bởi lúc đó tôi mới vào lớp 1 và biết đánh vần. Bên cạnh nội dung vô cùng phong phú, thì bản nhạc hiệu cũng gây ấn tượng. Cho đến bây giờ tôi mới biết tên nó là
Alouette, do Paul Mauriat sáng tác. Trước đây - và bây giờ vẫn thế - chương trình "Thế giới động vật" của VTV thường chiếu các phim tài liệu của truyền hình Nga (đa số là của Kênh truyền hình 1), bản nhạc hiệu mãi đến một, hai năm sau khi Việt Nam ký Công ước Bern mới được thay thế.
Các bộ phim tài liệu về thiên nhiên có lợi thế hơn điện ảnh cùng chủ đề ở chỗ, chúng có bối cảnh thật, nhân vật thật, sự việc thật mà không cần dàn dựng công phu, kinh phí thực hiện cũng rất thấp. Ngoài ra, nếu như hoạt hình buộc phải tạo dựng khung cảnh thiên nhiên với các tình tiết bằng giấy vẽ, bột màu, điện ảnh thì còn phải huấn luyện động vật thuần thục như người khá kỳ công, trong khi phim tài liệu, có lẽ chỉ cần cái máy quay và một bộ óc am tường là đủ !