Микаэл Таривердиев (15/8/1931 tại Tbilisi- 25/7/1996 tại Sotri) - cái tên quen thuộc với mỗi người dân Nga. Người ta biết đến ông qua nhạc viết cho các bộ phim nổi tiếng như
"17 khoảng khắc mùa xuân", "Số phận trớ trêu". Nhưng ngoài các ca khúc viết cho 132 bộ phim, ông còn là tác giả của hàng loạt các bản nhạc thính phòng, 4 vở balê, 4 vở opera, nhạc cho đàn đại phong cầm. Là học trò của Aram Khachaturian (tốt nghiệp lớp sáng tác Trường Sư phạm quốc gia mang tên Ghnesiny năm 1957), ông ra mắt như 1 nhạc sĩ tại Gian lớn Nhạc viện Matxcơva, các bản tình ca của ông được ca sĩ nhạc thính phòng nổi tiếng Zara Dolukhanova thể hiện. Từ opera
"Кто ты?" của ông, Nhà hát nhạc thính phòng của Boris Pokrovski đã bắt đầu đi vào hoạt động. Còn vở opera
"Граф Калиостро" suốt 15 năm qua đã là một trong những vở được diễn nhiều nhất của nhà hát này và nó đã được diễn rất thành công ở các nước.
Những năm cuối đời, Mikael Tariverdiev sáng tác nhiều trong lĩnh vực khí nhạc. Ông đã viết nhạc cho 3 concert cho đàn organ
("Кассандра", "Полифоническая тетрадь"), Десять хоральных прелюдий, Симфония для органа
"Чернобыль" trong đó có thể thấy cảm tưởng của ông từ chuyến đi Chernobyl ngay sau khi thảm họa xảy ra. Trong các sáng tác của Tariverdiev còn có 2 concert cho đàn vĩ cầm với dàn nhạc và "Concert theo thể loại trữ tình dành cho giọng nữ trầm và dàn nhạc đàn dây" viết theo đề nghị của nhạc công xuất chúng Iuri Bashmet.
Trong con người Tariverdiev là sự phối hợp của hai tính cách trái ngược. Nhạc của ông có thể nhận ra ngay từ nhịp đầu tiên. Đọc lập với nó, dù nhạc cho phim, kịch, opera hay tình ca, nó luôn được đánh dấu bởi âm điệu không thể bắt chước của ông, nó có bản sắc riêng cua mình. Cũng trong khi đó, ông luôn trong tư thế vận động, ông nghĩ ra cho mình cái gì đó mới mẻ, đặt ra cho mình nhiệm vụ mới gì đó. Trong những năm 60, sau thành công vang dội từ các bản tình ca do Zara Dolukhanova thể hiện, những bản tình ca tao nhã, tinh tế, tựa như bức họa đồ được vẽ bằng mực tàu, ông tuyên bố khuynh hướng thứ ba. Đó là cái gì, triết lý của ông ở đâu? Một đằng, đó là thách thức đối với chủ nghĩa trung đại, còn đằng khác - những xấu xa trong văn hóa đại chúng. Nhưng khi khuynh hướng này được những người khác hòa theo, ông lại trở về với các thể loại hàn lâm. Nhưng khác những kẻ còn đang lạc lối giữa rừng rậm, lúng túng trong kỹ thuật toán học phức tạp, ông quan tâm tới nhạc opera cổ điển - buff, concert organ đa âm. Ông viết nhạc bằng giai điệu hiện đại, sự tươi sáng của cảm xúc, lại bắc cây cầu từ hiện tại tới quá khứ, kết nối những mảnh nhạc vương vãi từ các nẻo khác nhau về thành 1 thể thống nhất. Nơi chỉ có âm nhạc.
Mikael Tariverdiev nhận 18 giải thưởng quốc tế, trong đó có giải thưởng của Viện Âm nhạc Mỹ (1975), giải thưởng của hãng thu âm Nhật "Viktor" (1978), ba lần giải thưởng nhạc hay nhất cho phim của năm "Nika" (1991, 1994, 1997), giải thưởng quốc gia CCCP (1977), giải thưởng Đoàn TNCS Lênin (1977), Nghệ sĩ nhân dân Nga (1986).
Lãnh đạo từ ngày thành lập Hiệp hội các nhạc sĩ viết nạhc cho phim của Liên hiệp các nhà điện ảnh Nga, là chỉ đạo nghệ thuật của chương trình từ thiện quốc tế "Новые имена".
Giải thưởng bài hát hay nhất mang tên Mikael Tariverdiev trong khuôn khổ cuộc thi Liên hoan Nga mở rộng "Кинотавр" (được trao năm 1988).
Cuộc thi organ quốc tế mang tên Mikael Tariverdiev (diễn ra 2 năm một lần từ năm 1999 ở Kaliningrad).