|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trẻ em Nga ngày nay hình dung thế nào về đất nước Liên xô. Các em chỉ biết đất nước này qua lời kể ông bà, bố mẹ, qua tivi, phim ảnh, báo chí, Internet...Những ý kiến ngây thơ, ngộ nghĩnh của các em đều có chung những ấn tượng về Liên xô, đó là một nơi có nhiều người yêu lao động, nhưng đói
Hungmgmi trích dịch một đoạn, thấy khá ngộ nên post vào box này, xin giới thiệu với các bác: Ngày xửa ngày xưa có đất nước Liên xô. Nó được thành lập khi có Lênin. Nhân dân bảo với Sa hoàng, rằng ông ta không biết lãnh đạo, thế là Lênin liền nắm Chính quyền (Yulia Sokolova). Nhân dân làm việc, làm việc và làm việc...Và họ không nghĩ gì về mình. Đối với mọi người, ăn gì, ngủ ở đâu hay nghỉ ngơi ra sao không quan trọng (Vadim Khudyakov). Cờ Liên xô màu đỏ nên màu đỏ trở thành mốt. Màu đỏ tượng trưng cho màu máu đổ ra do lao động nhiều. Trẻ em đeo khăn quàng đỏ, phụ nữ luôn diện váy đỏ vào ngày lễ, ô tô sản xuất ra cũng màu đỏ, giấy dán tường trong nhà cũng màu đỏ nốt (Không nghi tên). Những người sung sướng nhất là sống ở nông thôn. Họ có nhà, có chuồng và lúc nào cũng có thể xẻ thịt và chén lợn do mình nuôi. Còn trong thành phố thì mọi người luôn đói (Không ghi tên). Lãnh đạo Liên xô là ông Lênin, hiện đang nằm trong Lăng. Mọi người khi đó làm việc trong các nhà máy. Họ sản xuất bom, xe tăng, ô tô, nhưng không làm ra thức ăn. Vì thế thức ăn rất ít. Để mua đồ mọi người phải sử dụng phiếu(talon), chứ không dùng tiền, vì họ không có tiền...Mọi người ở Liên xô luôn luôn lao động và từ chối nghỉ ngơi. Họ từ chỗ làm về và ngủ luôn vì đi làm rất mệt. Họ không ngủ mơ bao giờ (Yulia Ostousko). Thời gian rỗi họ(dân Liên xô) thường viếng Lăng. Họ gặp nhau, uống trà, trao đổi tin tức...Trong lăng có ông Lenin đã chết. Những người Liên xô rất thích ngắm nhìn ông ấy (Sveta Kamynina). Ngay từ nhỏ người ta đã bảo với trẻ con là chỉ cần học và lao động, không cần phải chơi. Thế là trẻ con không chơi gì cả, chỉ học và lao động. Còn nữa, tất cả trẻ em mặc đều giống nhau...Mặc dù về nguyên tắc, em thấy đó là điều hay (Yulia Ostrousco). Em rất thương trẻ em Liên xô (ngày xưa). Các bạn không có máy tính, không có cả đồ chơi. Người lớn lúc nào cũng bảo trẻ con là cần làm việc nhiều. Còn khi họ cần nghỉ ngơi, thì bảo trẻ con chạy đi dạo đi. Trẻ con thường xuyên đi dạo trên phố. Đó là thú vui duy nhất của trẻ con (Aleksandra Misakhina). Ở Liên xô có nhiều người sinh sống nhất (3/4 dân số thế giới). Và tất cả họ đều lao động thường xuyên. Liên xô là đất nước giàu có nhất, dù người dân bị đói. Tất nhiên là nhiều nước ghen tỵ với Liên xô (V.Skosyreva). Liên xô chiến thắng trong chiến tranh, vì ở đó toàn người yêu lao động. Bọn Đức toàn là bọn lười biếng, vì thế đã bị thua (Không ghi tên). Chiến tranh bắt đầu lúc 6h sáng và máy bay tấn công đầu tiên. Ở Liên xô khi đó mọi người đang ngủ và không chuẩn bị gì cả. Vì thế quân Đức trong ngày hôm đó đã tiên đến Moskva, nhưng người Nga đã chống trả và chiến thắng. Sau chiến tranh có nhiều người bị chết và có nhiều anh hùng. Trong các khu rừng có máy bay bị rơi và xe tăng hỏng, còn ở dưới sông thì có rất nhiều mìn và bom của quân Đức. Sau chiến tranh, bọn trẻ con vào rừng tìm vũ khí, ai cũng muốn trở thành anh hùng và nghĩ rằng sắp lại có chiến tranh (Igor Poleshuk). Ở Liên xô toàn người văn minh sinh sống. Họ có việc làm rất tốt (thú vị). Họ không nói bậy, giúp đỡ nhau và không mắng mỏ nhau. Chúng ta khác họ. Họ khác tất cả những người khác trên hành tinh (Darya Susanina). Người dân nhận được đồng lương ít ỏi, nhưng luôn trung thực...em cũng không biết tại sao không ai trên thế giới này hiểu được người Liên xô (Margarita Edemskaya). Ông của em có nhiều huân chương lắm, ông có hẳn một hộp đựng kia. Trẻ em ngày xưa ăn mặc xấu xí, nhưng trong hoàn cảnh đó vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó thì Liên xô không còn nữa. Con người bây giờ không muốn lao động và giúp đỡ nhau nữa. Còn những người sống đến tận ngày nay thì đều rất buồn. Bà em sống ở Krasnodar, giống như ông em. Ông bà luôn cô đơn và nhớ về Liên xô. Mùa hè ông em lên Moskva và đưa em đến thăm Lăng. Em rất tự hào về ông em (Igor Melnichenco). Người ta cứ nói là Liên xô tan rã và không còn tồn tại. Nhưng em không tin điều đó lắm. Có thể là đất nước đó vẫn còn tồn tại lắm chứ? Mọi người ở đó vẫn lao động, và năm nào cũng kỷ niệm Ngày 1/5 (Sveta Kamynina). http://www.publishe.ru/modules.php?n...=print&sid=920
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-10-2010), Cá Măng (13-10-2010), dangkiena3 (14-10-2010), ego you (15-10-2010), htienkenzo (13-10-2010), Huonghongvang (14-10-2010), KUN (22-03-2011), minminixi (30-05-2011), ngocbaoruss (14-10-2010), Polyushko Pole (27-11-2011), redarmy1990 (19-12-2011), USY (13-10-2010), Vania (13-10-2010), vexna (12-02-2013) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Các từ này nghĩa là gì vậy các bác? | Kalinka | Học tiếng Nga | 10 | 22-01-2010 02:38 |
| Vợ , con lính nghĩa vụ Nga sẽ được nhận trợ cấp. | Cartograph | Đời sống, xã hội Nga | 1 | 06-01-2009 09:43 |
| em cần mua từ điển đồng nghĩa trái nghĩa | koshka | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 0 | 21-09-2008 12:18 |
| Tiếng Nga với các cụm từ có nghĩa!!! | daogiauvang | Học tiếng Nga | 2 | 03-09-2008 17:19 |
| Nghĩ về nước Nga, nói về nước Nga và viết về nước Nga | nguyentien | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 0 | 09-07-2008 14:16 |