Kính chào các bác QKSG!
Không biết bao giờ mới có dịp "khấu đầu tạ tội" trước các bác được đây. Trước mắt - cụ thể là thứ bảy này - chỉ có một món quà nhỏ và cực nhẹ (nhẹ như làn gió thoảng thôi) gửi qua KTS htienkenzo (khi он ra Hà Nội cách đây chưa lâu) cho nàng thư ký của Bác Cả. Nếu nàng thích thì nàng sẽ ỉm đi, ngược lại - nếu nàng không thích - 100% là nàng sẽ tố giác. Chỉ có người chuyển quà là chắc chắn hưởng lợi, dzì dzậy hắn sẽ chỉ cười tủm và chết cũng không khai.
Quê choa chỉ có nhõn một món khả dĩ có thể sử dụng vào mục đích làm quà là măng ớt (cực cay luôn!). Vừa rồi Hổ ra đây, tớ tặng hắn 1 lọ để thí nghiệm xem kết quả thế nào. Hình như ngon quá nên hắn trót dùng quá liều - bằng chứng là ничего о нём не слышно.
Tóm lại là chúc các bác vui vẻ. Và nếu không thấy ai khai báo gì thì cũng lơ đi giùm nha!
|