|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Xin chào cả nhà!
Lâu lắm rồi mình không ghé qua diễn đàn.Biết là do cuộc sống, do công việc nhưng thấy sao mình có lỗi quá.... Mình giờ đang học tập bên Nhật,bận quá nên thấy mình thật tệ với tình yêu nước Nga của mình. Nhân tiện đi tham quan triển lãm mô hình, mình liền mua luôn mô hình tầu sân bay lớp Kiev, Mig 29 Fulcrum, Su 27 Flanker và chiếc tank T-72. Chỉ là những chiếc mô hình nhựa nhưng đối với mình nó chứa tất cả tình cảm,bàn tay và khối óc của nhân dân Xô viết với hòa bình thế giới. Hẳn các bạn tự hỏi đó là những cỗ máy chiến tranh sao lại liên quan đến hòa bình ở đây...Nhưng cũng dẽ trả lời phải không các bạn? Có lẽ mình lẩm cẩm mất rồi nhưng đôi khi lẩm cẩm với tình yêu cũng là điều thú vị các bạn ạ! Viết những dòng này mình lại hình dung nước Nga qua những lời kể của mẹ và qua những trang sách của bố.Không biết nước Nga mùa này như thế nào nhỉ?Các bạn ở Nga post cho mình vài tấm hình nhé! Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Thôi khuya rồi,tạm thời thế đã....
__________________
Tôi chưa đến nước Nga
Và tôi cũng chẳng biết tiếng Nga Nhưng cũng như bạn TÔI YÊU NƯỚC NGA!!! |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga | hungmgmi | Văn học | 10 | 26-06-2013 09:43 |