Trích:
Hoa May viết
Cô giáo ĐHSP Huế của em có một người tên Bích Thủy ạ. Cũng trùng vài thông tin học hành như bác Thaond nói - Người nhỏ nhắn, dịu dàng, gương mặt đậm nét rất xinh, nhưng mà nói tiếng Hà Nội, hình như không phải người Huế.
Không biết bác Bản đồ nghĩ đến cô Thủy nào như thế ở ĐHSP Huế nhỉ?!
|
(bác Bản Đồ ạ, rất cảm ơn bác đã có thông tin đầu tiên. Tôi cũng không chắc là đã nhận được ra. Như Hoa May nói, cô Thuỷ "của tôi" hồi xưa nhỏ nhắn, dịu dàng, xinh xắn. Còn bây giờ, đa số các bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn hồi xưa của tôi đều đã phát tướng, có người nặng tới cỡ 70 kí-lô

).
(Có lẽ không phải cô Thuỷ này Hoa May ạ. Cô Thuỷ "của mình" nói giọng Huế, đó là lý do đầu tiên gây ấn tượng mà

. Hồi học phổ thông, thày chủ nhiệm lớp là người Huế, nhưng mấy cô con gái của thày thì đã nói giọng Bắc rồi).