Rất cám ơn bác Hổ Già về tấm lòng chân tình của bác! Cháu tin rằng không ai trong nhà 3N này mà không có ít nhất một lần cảm động vì tấm lòng của bác! kể cả những bác ít lên tiếng nhưng khá sâu sắc như bác Motcoi.di_ve, bác Bờm-em, bác Mot_thoi_de_nho, bác Nguyenquyetchien,...(với những bác thường xuyên giao lưu thì đã thể hiện rõ rồi).
Nhất định cháu sẽ chuyển lời của bà con trong 3N và của bác Hổ tới
cụ đồng loại (mà rất có thể còn là đồng niên) của bác (và của một số bác Hổ khác nữa), khi nào có cơ hội liên lạc được với bác ý. Cháu tin rằng, tuy bác Mộtcõi chưa nhận được tin, nhưng dường như cũng đã hiểu được tấm lòng của bác Hổ và mọi người (vì mỗi lần cháu liên lạc được thì câu đầu tiên là bác ý hỏi thăm bác Hổ Già và mọi người ở 3N thế nào...).
Một lần nữa cháu chân thành cám ơn bác Hổ về tất cả!
Chân thành chúc bác cùng toàn Gia Quyến một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!



Chúc cả nhà 3N bước sang năm mới thêm nhiều niềm vui, tình bạn và cả tình yêu!

