|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Năm 2002 trở lại nước Nga sau "mnogo let", học khóa 6 tháng "đại học Luật sở hữu trí tuệ" - bay thẳng luôn sau 10 tiếng, không còn phải tansit qua Ấn độ. Máy bay rộng rãi, nằm thẳng cằng chiếm ba ghế ngủ, không còn nhiều những nụ cười thân thiện của các em tiếp viên Nga trên suốt chuyến bay....xu hướng xã hội đã thay đổi mà.
Hạ cánh xuống Seremenchezo 2, vẫn cũ kỹ, nhưng chợt ùa về bao kỷ niệm ...các bà giáo ra đón đưa về ký túc xá của trường cách 60 km, thực sư như giấc mơ được tìm lại, hai bên đường vẫn là những cánh rừng bạch dương , rừng thông còn vương lại những bông tuyết cuối mùa. Đã về đến ký túc , thực sự bất ngờ, hẻo lánh, vắng vẻ, dom ctarui, hệ thống lò sưởi không đủ ấm . Tất nhiên, còn đâu những thời 87-91, khi ta sang giữa mùa hè tháng 7 vàng rực những thảm hoa Oduvantric. Matxcova những ngày cuối đông đầu hè, bất chợt tuyết còn rơi đầy đầu tháng năm, cả bọn dậy đi học, ra đến đường tuyết đã phủ kín mịn màng, tinh khiết. Ở ký túc xa quá, ta chuyển về khu ngoại giao có tường bao quanh, rất yên tâm vì an ninh. Căn hộ tuy không giường, không bàn nhưng vẫn ấm cúng, trải đệm nằm dài để viết luận án (chân tay tê cứng- nhưng Lenin đã dạy “utritcia, utritcia u utritcia”) . 6 tháng may mắn được tận hưởng những ngày tuyết rơi cuối cùng của đông, và được đón những khóm Siren và uất kim hương đầu hè, gặp lại những chồi non ngoi lên từ lòng đất… ôi chao sao nhớ đến ngày xưa, thế cái thời “Khi người ta trẻ” , sống ở Ukraina với những cánh đồng lúa mì, hoa hướng dương bất tận. Hè 90 cũng làm một chuyến lên Mat với con bạn hoc trong MGU, ngày xưa Mat bình yên, đêm còn lang thang sang chơi MGIMO (nay còn đâu ) .Giờ ra đường Pasport co coboi, bất kỳ lúc nào, ở đâu đều có thể chặn bạn lại kiểm tra, cũng phải quen thôi, trên đường đi học hàng ngày nhìn nhau mãi thành thân, mấy anh POCILIA hết kiểm tra vì biết đó là mấy STUDENTU già Từ NAXIMOVCKAA đến BELAEVO là con đường đến trường , mỗi sáng đi học qua cổng bảo vệ đều bắt gặp nụ cười hiền hậu của mấy bác Vacter “dbroe utro, Colnutrco, utritcia xoroso” (dù nước Nga co biến đổi thế nào chăng nữa, ta vẫn bắt gặp Tính cách Nga ) , chiều đi học về ngắt vội một nhành Siren “Vam padariu”, giản dị vậy thôi nhưng thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Có những tối chợt thèm Tort, liều mạng ra magazin gần Metro để mua (sợ đầu trọc mà), nhưng thực ra vẫn lượn lờ shopping, đi chơi rừng, chẳng sợ gì hết. Có hôm cả bọn (5 đứa) mua đồ về nhậu trong phòng Kuxnhia nhỏ nhưng ấm áp, nhìn ra khung cửa sổ bếp là tháp MGU rực rỡ trong đêm. Thời gian 6 tháng đủ để kết bạn với mấy bác Tagzic hiền lành, tốt bụng , mời về ký túc chiêu đãi món Plop thịt cừu , kịp lượn lên thăm chợ Vòm để ăn phở và lòng lợn. Kịp vào Trechiacopxkaia để khuân về một đống tranh của Llevitan, của Cavraxov…..(bây giờ làm khung treo đầy nhà- mời các bác có dịp v goxti ). Kịp ra Arbat vẽ chân dung và lại rinh được thêm mấy bức tranh sơn dầu (chính vì những tác phẩm nghệ thuật này mà khi ra sân bay bị mấy em hải quan xơi mất 100USD, nếu không phải bỏ tranh lại (bez clov), ta thà mất tiền chứ nhất định không bỏ thiên nhiên Nga ở lại). Kịp để lại những lưu luyến cho một số người đã từng nói “Ia tebia liubliu” (kaka Kip để bảo vệ luận án với các điểm “Otlitrno”, nhưng không kịp để đi chơi và trở lại Poltava (Ukraina ), tiếc quá các bác ơi, vì cuốc sống thì vô hạn, cuộc đời thì hữu hạn, có còn cơ hội để quay lại nữa không đây. Tiếc. Nước Nga đẫ thay đổi rất nhiều, tìm được hàng Nga cũng khó lắm (toàn hàng tư bản nhập), may quá mua được mấy cái Xalat của mấy bà già ngôi bán bên đường…. mặc đến bây giờ. Cho dù nước Nga có thay đổi nhưng kracota của thiên nhiên Nga, con gái Nga vẫn không thể thay đổi. Cho dù nước Nga không còn như ngày xưa, nhưng Mùa đông Nga tuyết vẫn trắng tinh khôi, lấp lánh, Mùa thu Nga vẫn rười rượi như tranh levitan, Mùa hè vẫn đẫm hương hoa Siren, Mùa xuân vẫn ẩm ướt dưới từng bước chân trên con đường mòn. Và Tình yêu nước Nga trong tôi không thể thay đổi, đó là một Tình yêu đầy quyền lực trong tôi. |
| Có 4,294,967,295 thành viên gửi lời cảm ơn poltava95 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (16-12-2009), doia (17-12-2009), duc68 (19-10-2014), Мужик (16-12-2009), Hoa May (24-12-2009), hot dog (22-02-2016), MIG21bis (06-11-2015), mrson (13-04-2013), nqbinhdi (16-12-2009), nuocnga_va_toi (28-12-2009), sad angel (07-11-2010), Siren (20-02-2010), Tanhia (16-12-2009), Tanhia75 (02-04-2013), vananh (22-12-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|