Trích:
Huonghongvang viết
Lúc nhìn thấy mình cụ bảo “Ô cháu H. về đấy à?” rồi cụ khóc luôn,  mình chạy sang ngồi ghế cạnh cụ “Ơ chúng con về thăm, thầy phải cười chứ lị”. . Cụ cứ hỏi “tay cháu đã khỏi hẳn chưa? Có còn đau nữa không?...”... Cụ sống rất tình cảm với anh, em, con, cháu và đặc biệt rất quý mình. 
...
Ngày Giỗ Tổ mọi người về quê đông. Về quê, trời rét nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường. Tình cảm quê hương, tình cảm họ hàng ruột thịt thật thiêng liêng, không gì có thể so sánh. 
Mỗi lần mình rời quê trở về Hà Nội lại thấy lòng bâng khuâng...
|
Đó là lý do mỗi người chúng ta cần phải thu xếp về thăm quê thường xuyên hơn, chị nhỉ!
Trích:
Huonghongvang viết
Chưa được biết Quýt Hương Cần Thừa Thiên - Huế tuyệt vời thế nào.  Bao giờ NNN offline 3 miền ở Huế nhỉ? 
|
Tháng 8 Âm lịch vừa rồi em cũng về thăm quê của em. Và may mắn, em về đúng mùa Quýt Hương Cần chín chị à. Thế là ngoài việc nếm thỏa thích, em còn mang được 1 túi quả vào chia cho các bạn 4rum 3N Đà Nẵng.
(Photobucket đang bị lỗi - Em sẽ gửi ảnh chị nhìn xem nó có ngon không nhé!)