Các thành viên của Đoàn thám hiểm hỗn hợp Mỹ-Na uy đã hết sức bất ngờ khi gặp…cụ Lê nin tại một nơi xa tít mù tắp tận Nam Cực. Bức tượng Lê nin đã có mặt nơi đây tự bao giờ, có thể nhìn thấy từ khoảng cách nhiều cây số. Khuôn mặt cụ hướng về thủ đô Matxcơva muôn vàn yêu dấu.

Qua tìm hiểu tại Bảo tàng quốc gia Bắc cực và Nam cực của Nga, các phóng viên tờ KP được biết bức tượng bán thân Lê nin được đoàn thám hiểm Nam cực của Liên xô-những người đầu tiên trên thế giới đặt chân đến điểm này-đặt tại đây vào ngày 13/12/1958.
Gần nửa thế kỷ trước, tại địa điểm này 17 nhà thám hiểm Liên xô đã có mặt, cắm cờ Liên xô, dựng trạm quan trắc, trên nóc trạm họ đặt bức tượng bán thân V.I.Lenin. Hiện người ta vẫn còn lưu giữ bức ảnh về trạm quan trắc đó.

Sau nửa thế kỷ, băng tuyết đã phủ kín tận mái nhà trạm quan trắc. Nhưng bức tượng lãnh tụ giai cấp vô sản toàn thế giới vẫn còn đó, hiên ngang trong băng giá vùng cực Nam địa cầu.
(Theo báo KP.RU)