Trích:
Old Tiger viết
He he, việc thiện ai cũng muốn làm. Cảm ơn tất cả các bác! Жду!
|
Đọc câu này của bác em mới nhớ đến chuyện này he he. Ở phòng phát hành cơ quan em có một chú tên là Thiện, suốt ngày trên đường trông phờ phạc, xơ xác. Thiện tâm sự với chúng em trong một cuộc rượu như sau: "Nghề của em suốt ngày phải đi tiếp xúc với các cô Tổng phụ trách, các cô giáo xinh đẹp. Nên em sợ nhất là câu "Người người
làm việc Thiện, Nhà nhà
làm việc Thiện", ai cũng muốn
làm việc iem, thế thì còn gì là cái thân iem hả các bác?

@bác Hổ: Bác ứng cho em 300.000 với nhé, hôm tới em nhờ chị USY chuyển vào TK của bác luôn thể.