Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh > Mỹ thuật

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #3  
Cũ 17-09-2009, 12:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nhưng tha thiết hơn đối với tấm lòng của Bongat, là ông đã bộc lộ được một tài năng thật sự! Các sinh viên đã đến với ông từ học viện nghệ thuật Otis, trường nghệ thuật Chouinard và ở từ nhiều trường cao đẳng và đại học khác. Rất nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp ngành mỹ thuật. Ông đứng ra đào tạo cho mọi trình độ, từ những người chỉ mới bắt đầu bước vào con đường mỹ thuật, cho đến những người đã có trong tấm bằng cao học. Tất cả họ đến để học hỏi và nghiên cứu làm thế nào để vẽ! Cũng có nhiều người trong đó, đến nay trên toàn quốc đã biết về họ như những họa sĩ lừng danh. Nhiều sinh viên có năng lực nhất đã được trao tặng học bổng. Nếu những người có tài thực sự, thì họ sẽ trở thành những trở giảng đắc lực của ông. Một thông tin rất đáng quan tâm: Sergei từng mua một chiếc xe hơi mới rất đẹp. Trong khi đang học lái, ông tình cờ đạp nhầm giữa chân ga và chân phanh. Do vậy, chiếc xe đột nhiên phóng thẳng về phía trước và lao vào một lùm cây, ông bước ra và nhìn xuống dưới chân mình, ông thấy một đám bột màu vàng nằm thành vệt phía dưới. Thì ra, đám bột vàng đó bị tróc ra từ hai sườn chiếc xe mới, Sergei liền nói: Mình là một họa sĩ giỏi, nhưng lại là một lái xe tồi" Rồi từ đó, ông không bao giờ lái xe nữa. Do vậy, một trong những người trong những nhiệm vụ của người trợ tá của ông là, lái xe đưa đón Segei đến trường và đến Idaho.

Mười hai năm cuối cùng, là một thời gian sáng tác nhiều và vô cùng hạnh phúc đối với Sergei. Ông đã sáng tác được một số tác phẩm nổi bật nhất vào thời kỳ này. Ông vẫn luôn tự nhủ rằng, mình vẫn chỉ là một "sinh viên" đang nghiên cứu và khám phá ra những điều mới lạ.
Thiết kế một xưởng vẽ mới là một điểu rất vui thích đối với ông. Một xưởng vẽ hùng vĩ với những ô cửa sổ ở trần nhà, những chiếc xà đồ sộ cùng với tiếng nhạc có âm thanh nổi xung quanh, làm cho mọi người tưởng như lạc vào một thành phố sôi động. Những cánh cửa kiểu Pháp được mở rộng để âm thanh phát ra phía trước xưởng vẽ.

Những cuộc triển lãm, những phần thưởng và những bài báo chuyên đề của ông được tái bản rất nhiều lần trên những tạp chí, Catalog mỹ thuật, cùng nhiều tờ báo khác ở Mỹ và châu Âu, thì không kể siết. Dưới đây là một số tác phẩm của ông.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (17-09-2009), hungmgmi (17-09-2009), Siren (17-09-2009), USY (17-09-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Nhà thơ Sergei Mikhalkov Nina Thi ca 57 07-12-2010 23:11
Sergei của tôi BelayaZima Tình yêu, tình bạn và cuộc sống 11 14-12-2007 14:32


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:01.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.