|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Về quê Bác vào những ngày tháng 8
Chúng tôi gồm các thành viên trong gia đình ( em gái và cháu gái ở Pháp ) về quê Bác thăm gia đình một người bạn đúng vào lúc cơn bão số 6 đổ bộ vào Bắc miền trung. Nghĩ mình không có cơ hội được đi những nơi mà đã lâu lắm rồi mình nung nấu. Nằm dài tại nhà ngắm trời mưa và gió bất đắc dĩ. Song, rồi chúng tôi cũng quyết tâm, đi bằng được trong cơn giông trên chiếc Fotuner . Câu ca dao lúc này với chúng tôi thấy thật có ý nghĩa Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Con đường dẫn về làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác) uốn lượn giữa cánh đồng lúa xanh mượt. Một miền quê quanh năm hứng chịu bao khắc nghiệt của thời tiết nhưng lại mang một vẻ trù phú mỡ màu đầy nhựa sống. Tôi được nghe người dân nơi đây kể lại rằng:”Từ khi mộ của cụ Hoàng Thị Loan được dời lên núi Động Tranh nhân dân địa phương còn gọi là Rú Trá …., xứ Nghệ không còn phải hứng chịu những trận cuồng nộ của thiên nhiên"...Không còn thời gian nhiều, chỉ ghé về quê ngoại, nơi tuổi thơ Bác ắm ắp kỷ niệm và trải dài ân sâu nghĩa nặng, âu nghĩ, đó cũng là lẽ phải của mỗi con người, đặc biệt là Bác. Đặc biệt nơi này, tôi cảm nhận có một không gian cực kỳ thanh khiết của hương sen, trầm mặc của làng quê trong một buổi chiều muộn dưới mưa, không biết có phải vì tâm linh không, song hình như mỗi bánh xe lăn, tôi cảm nhận thấy dấu chân ai đó để lại…Non xanh nước biếc như tranh họa đồ ![]() Một miền quê thật thanh bình, trù phú nhưng không hề bị ảnh hưởng và đổi thay bởi nếp sống đô thị ngày càng diễn ra nhanh chóng như những làng quê khác mà chúng tôi có dịp ghé qua. Chúng tôi di về quê ngoại của Bác có người khách nào. Trong tay không có hoa dâng Người, chỉ với tâm lòng thành kính như đứa con xa có dịp về thăm quê cha mẹ, như những con người bình thường đến để thành kính và ngưỡng mộ bậc vĩ nhân. ![]() Làng Hoàng Trù cũng như bao miền quê thân thuộc khác trên đất nước mang hình chữ S. Vẫn những bờ tre, hàng dâm bụt, hoa cau, hoa bưởi thơm nồng, những con đường đất nhỏ đơn sơ mộc mạc, đặc biệt là mái nhà tranh in dấu ấn thời gian nhưng không hề bị xiêu vẹo. ![]() Về thăm quê Bác, thấy được và hiểu được những cái đơn sơ mộc mạc thì mới hiểu được nếp sống giản dị mà thanh cao của Bác, hiểu được triết lý sống của Bác, hiểu được sự hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc của một người bình dị nhưng vĩ đại - Hồ Chí Minh. ![]() Vào nhà Bác không được nghe người con gái xứ Nghệ với chất giọng Nghệ trong trẻo, ngọt ngào, sâu lắng như nước dòng sông Lam kể về gia cảnh nhà Bác, về thuở thiếu thời, về cuộc đời thanh cao vĩ đại của Bác, vì đã quá giờ. Nhưng chúng tôi đã nằm lòng từng kỷ vật, từng cây ngọn cỏ nơi này, kể cả những đứa trẻ của chúng tôi cũng vậy. Xin các đồng chí công an đội bảo vệ nhà BÁC, trình bày nhiều lý do, các đồng chí cho phép chúng tôi vào thăm bằng đường sau nhà, luồn từ dưới trái bếp, nhấc nhẹ tấm liếp cửa bước vào bên trong nhà chính. Mái chỉ cao chạm đầu tôi. ![]() ![]() Mọi kỷ vật vẫn còn đó, án thư nơi cụ thân sinh Bác vẫn thường dạy cho các con học, ![]() Khung cửi - nơi người mẹ chịu thương, chịu khó tảo tần cả đời vì chồng vì con Hoàng Thị Loan vẫn ngồi dệt vải... ![]() Những kỷ vật như vẫn còn ấm hơi thở, dường như không còn ranh giới giữa quá khứ, hiện tại … Và Bác đối với chúng ta vừa gần gũi thân thương, lại vừa lắng đọng, trở thành một nét văn hóa trường tồn trong lòng người dân Việt - một nét văn hóa mà không phải dân tộc nào cũng có được. Đây là một góc bếp, phía sau nhà chính ![]() Đây là cái án thư, nơi cha BÁC thường dạy mấy anh em học chữ ![]() Phản gỗ nơi các nhà nho yêu nước thường đến bàn chuyện thời cuộc nước nhà với cụ Nguyễn Sinh Sắc… tất cả còn nguyên vẹn với thời gian. ![]() Đây là ngôi nhà bên cạnh Cha vẫn thường dạy học cho lớp trẻ quê nghèo. ![]() Và đây chính là nơi hình thành lòng yêu nước thương dân của Bác chúng ta. Không một ai phải nhắc nhở chúng tôi mà phần đông là bọn trẻ hiếu động, mà cũng chẳng ai trong số người đi cùng nói ra, nhưng mọi người đều cảm nhận mình đang ở một nơi rất thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi mộc mạc thanh bình - chúng tôi đang được ở quê Bác. ![]() Với em gái và cháu gái của tôi, ở nơi xa lắm trở về quê hương mà lại muốn tới tận nơi này bằng mọi giá chỉ để mong muốn được hiểu Bác hơn một người bình dị nhưng có tư tưởng của bậc vĩ nhân , người mang lại hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam. Con đường từ cổng đi vào nhà chính, ảnh chụp từ phía trong nhà nhìn ra cổng ![]() Rong ruổi chuyến công tác ngắn ngày ra tận Lào Cai, Sa pa rồi trở về quê Bác cùng với gia đình vào những ngày đầut hang 8 để tiền trạm cho những chương trình kỷ niệm lớn năm sau, giữa bộn bề công việc, lòng chúng tôi nôn nao nhiều cảm giác khó tả khi được trở về với quá khứ, trở về với mảnh đất thiêng nơi chôn nhau cắt rốn của bao bậc anh hùng hào kiệt của dân tộc. Em gái tôi và cháu gái tôi, cố bé dù chưa hề biết đến đất nước Việt Nam, song tên gọi Hồ Chí Minh thì cháu phát âm rất chuẩn, và rất nghiêm trang khi nói về Người " Hồ Schi Min!" ![]() ![]() Tạm biệt quê Bác, đi ra khỏi khu nhà bằng đường hông bên cạnh, nơi đại đội bao vệ nhà Bác. Cùng ngày chúng tôi đến thăm khu lăng mộ vua Mai Hắc Đế. Cổng chính bằng liếp tre vào nhà Bác!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 31-08-2009 thời gian gửi bài 07:26 Lý do: lỗi chính tả |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
Andre Plentinov (12-09-2009), Cartograph (03-09-2009), chaika (31-08-2009), Hoa May (30-08-2009), hongducanh (30-08-2009), hungmgmi (31-08-2009), micha53 (31-08-2009), Nina (03-09-2009), NISH532006 (31-08-2009), Siren (03-09-2009), Tanhia (03-09-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|