Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 28-08-2009, 16:02
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Mãi cuối đời, huyền diệu mới đơm hoa.

Xin lấy một câu thơ trong bài thơ Cây tình yêu của Võ Thị Thu Trang, một cây bút tài hoa mệnh yểu để đặt tên cho topic này.

Võ Thị Thu Trang sinh năm 1967, quê Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Lưu trữ (Mátxcơva) năm 1993, là thành viên của Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, một cây bút quen thuộc của cộng đồng người Việt ở Nga. Chị từng đoạt giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc thi thơ do Hội VHNT VN tại LB Nga tổ chức. Thơ Trang in trong “Những nẻo đường xứ tuyết”, “Tuyết ấm”- tuyển thơ của người Việt ở Nga, “Việt Nam quê hương tôi” – tuyển thơ của người Việt xa đất nước, trong các tạp chí tiếng Việt ở Nga như “Người bạn đường”, “Đất nước”, “Đoàn kết”... Chị giã từ cõi đời ngày 6.4.2008, khi mới qua tuổi 40, và cái tình đối với Thơ đang ở độ nồng nàn, đằm thắm nhất.

Những bài thơ chị viết trong suốt 20 năm ở xứ người, nay đã được Hội VHNT VN tại LB Nga tuyển lại và in thành tập, như một nén nhang lòng gửi đến chị trong ngày giỗ đầu vừa qua.

Hôm nay thứ Sáu 28/8/2009, vào lúc 19h, tại Thư viện-Cafe Đông Tây, N11A, phố Trần Quý Kiên, HN sẽ có buổi giới thiệu tập thơ của chị, có tên Khoảng trời xưa. Người giới thiệu là nhà thơ Nguyễn Đình Chiến. Xin mời các bạn quan tâm đến dự.

Một số bài thơ của Võ Thị Thu Trang, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc NuocNga.net:

Định mệnh

Em chờ anh, chờ anh
Trong những giấc mơ và trong cả đời thường vẫn gặp
Mỏng manh thời tiền kiếp
Anh thoáng qua và vụt tắt
Chưa kịp yêu thương, giãi bày, vun trồng hạnh phúc
Ta chào nhau, lòng mang vết thương sâu.

Em không trốn khỏi anh
Đã gặp rồi cái ngày hôm nay định mệnh
Em không biết mình cảm ơn hay giận hờn số phận
Anh đến làm gì giông bão của đời em?

04.1993

Đêm xuống

Khi đêm xuống chầm chậm
Như một sự hững hờ
Tôi đếm xem bên ngoài cửa sổ
Tiếng mùa thu rụng lưa thưa.

Đôi căn phòng vang tiếng nhạc
Buồn vui mang hơi ấm quê nhà
Những bước chân dù vội vàng, dù thong thả
Đều bước về ngơi nghỉ, tan ca.

Lòng tôi ướt đẫm xót xa
Thầm mong ngọn gió qua nhà chút thôi
Đầu hiên bóng mẹ vẫn ngồi
Đăm con mắt, ngóng phương trời thương con...

1993

Tuyết

Mở mắt: thảm lụa trắng
Mới hay tuyết đêm rơi
Lòng như còn mơ ngủ
Áo cưới nào đang trôi...

Xa xôi

Biết làm gì cái ngày đó xa xôi
Ta chia tay nắng vàng loang mắt nóng
Dòng lệ chảy, cuộc đời không đủ rộng
Hai yêu thương đâu dễ ghép thành đôi

Ta sống cùng người, ta sống cùng ai
Nhưng không sống cho ta cái ngày xa xôi đó
Ta vô hình như một làn hương nhỏ
Thơm cho người, người đó đã xa xôi...

Đọc Kiều

Ước gì có một quyển Kiều
Sớm đem ra đọc, đến chiều ngâm nga
Đoạn trường tuyết phủ màu da
Đành xem xứ lạ là nhà nương thân
Mười lăm năm cũng như gần
Mười lăm năm nữa liệu phần quy hương?
Đồng tiền đổi trắng thay đen
Trong sâu thẳm vẫn chẳng hoen lòng mình
Chẳng cần làm một Thúc Sinh
Chẳng mơ Từ Hải đền ân, báo cừu
Ngọn nguồn xét đến nông, sâu
Chỉ mong lòng một sắc màu Giác Duyên
Sự đời vừa lạ, vừa quen
Tâm có nhẫn mới gọi nên con Người
Cùng chung một kiếp luân hồi
Thì xin cay đắng, ngọt bùi cùng chung

Tình nghe ấm lại ngày đông
Câu Kiều lại lẩy giữa lòng nước Nga…


8/1/04

Hoài niệm

Con đường này
Ta đã từng qua
Vết chém thời gian
Tưởng rằng đã sẹo
Gốc bạch dương già
Cành buồn lá héo
Ô cửa năm nào
Trôi trong chiêm bao
Hoa cỏ thì thào
Gió nói xôn xao
Hình như lời yêu
Đang còn vọng lại
Nhưng mà lời yêu
Cũng thường xa ngái

Trên con đường này
Ta đã chung đôi
Chung hết nụ cười
Chung ly cay đắng
Em còn một mình
Giơ tay bắt nắng
Níu lại hồn sương
Xin gửi lời thương
Về ngày đã cũ
Bước chân bây giờ
Xa dần nỗi nhớ


28/9/07


Cổ tích



Cánh buồm đỏ - Chân trời xa đứng lại

Ngàn mơ xưa ta đã biết không cùng

Ta hiện hữu với muôn đời tất bật

Cổ tích nào rồi cũng khép sau lưng.



Anh đến cầu hôn cùng gà chín cựa

Voi chín ngà và ngựa chín hồng mao

Bên sự thật hai con tim sét nổ

Bốn mắt nhìn lấp lánh vạn ngàn sao



Em có mang theo đây cây đèn cũ

A - la - đanh vừa khẽ chạm tay vào

Bên bếp lửa một bà hai ông Táo

Cùng chúng mình đang kể chuyện Trầu Cau.



Em biết em rồi làm nàng tiên cá

Nát chân trần khi biết sống cùng anh

Nhưng để hiểu cuộc đời này vô giá

Phải bao lần cô Tấm mới hồi sinh.

15/12/03
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Old Tiger (28-08-2009), Siren (28-08-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Kachiusa huyền thoại 2 Andre Plentinov Nhạc Nga - Xô viết 7 01-01-2010 16:50
Italia - thế giới những điều huyền diệu Geobic Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 18 16-12-2009 11:25
Cachiusa huyền thoại micha53 Vũ khí của Hồng Quân 1 17-07-2009 21:36
Huyền thoại triệu bông hồng dangkiena3 Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn 19 05-06-2009 15:24
Bộ ba huyền thoại - “Tріо Mаренич” fresco Dân ca Nga 4 17-01-2008 08:11


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.