От улыбки станет всем теплей
Tớ thì tớ chẳng biết các thành viên trong ngôi nhà "Nước Nga" này già hay trẻ, giàu hay nghèo. Nhưng có một điều tớ biết chắc, là các bác rất là gắn bó với nước Nga. Tớ cũng thế, tớ có cả một tuổi trẻ gắn với nước Nga (có lẽ phải đến 10 năm cơ đấy). Tớ giới thiệu qua về bản thân nhé, hi vọng ai quen tớ thì PM cho tớ đỡ nhớ nước Nga:
Tớ tên là Phương, công việc cuối cùng của tớ ở Nga là làm tờ Thời Báo (báo tiếng Việt lá cải ấy), tớ làm đến khoảng 2003 thì tớ "bán cái" rồi về VN. Trước đây tớ từng chinh chiến ở Samara, nhưng chỉ thời gian ngắn thôi, còn ở Mos vẫn là chính. Tớ không yêu nước Nga, nhưng rất nhớ.
Thay đổi nội dung bởi: thino_moscow, 27-07-2009 thời gian gửi bài 01:47
|