Trích:
duc68 viết
Uh, mình cũng bị mọi người nghĩ như vậy đó, hôm xem phim ký sự Volga toàn coi 1 mình trên lầu, mọi người coi chương trình khác. Họ không quan tâm cũng phải thôi, vì họ có được sống, làm việc và sinh hoạt ở Liên Xô như mình. Bác ở Len có biết đám Hùng râu, Hùng em, Bắc, Châu ở ốp giầy không, đội cha Thế tầng 2 đó. Đám đó thì quậy thôi rồi luôn, chị Châu phiên dịch Melangic phải không??? Vậy bạn biết anh Cảnh chứ???
|
Tôi nhớ không nhầm, Hùng em người thấp đậm-tóc húi cua, da trắng, ít nói nhưng rất mãnh liệt... Cậu này hình như ko phải quân của bác Thế đội trưởng mà là quân của Hùng - hồi ấy, Hùng vừa làm đội trưởng kiêm phiên dịch và đồng thời làm nghiên cứu sinh tại Len. Tôi nhớ, bác Thế hồi ấy nhiều tuổi nhất trong số các đội trưởng-bác ấy là cán bộ của KTX có giàn đầu băng Video và đã cho chúng tôi xem bộ phim "tiếng chim hót trong bụi mận gai"... Bác Thế sống quần chúng nên ở tầng 2 cùng với anh em.
Bác Khatia sau đó đến Len? bác ở KTX nào? Biết đâu đấy tôi với bác đã gặp nhau mà ko biết?