|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Ivan Aivazovsky (1817-1900) Phần một Ngày 17 tháng 7 năm 1817, trong cuốn sổ đăng ký khai sinh ở tại một nhà thờ địa phương của Armenia đã được điền thêm là: "con trai của Hovhanness, Gevorg Aivazian" đã được sinh ra ngày hôm đó. Chàng trai Hovhanness đã bộc lộ khả năng về hội họa và âm nhạc ngay từ khi còn rất trẻ, và anh đã rất trội về môn vĩ cầm. Ngoài ra, anh còn trở nên rất say mê trong công việc sao chép các bản khắc Axit từ một cuốn sách nói về cuộc chiến đấu của những người Hy Lạp trong cuộc chiến chống lại Đế chế Ottoman. Từ khi còn nhỏ, Aivazovsky theo học tại một ngôi trường giáo xứ. Sau đó anh tốt nghiệp tại trường phổ thông trung học Simferopol. Được sự giúp đỡ của thị trưởng thành phố Feodosiya, anh khởi hành đến St. Petersburg và theo học tại Học viện Mỹ thuật. Ở tại học viện này anh được Maxim Vorobyev, một họa sĩ nổi tiếng bậc thầy về vẽ phong cảnh kèm cặp và dạy bảo, ở tại "khoa chiến trận" anh được đích thân A Zauerveid đào tạo.Trong thời gian này, anh còn được F. Tanner một họa sĩ hàng hải được mời đến từ Pháp truyền thụ thêm kiến thức hội họa, Tính cách bậc thầy của Aivazovsky được phát triển rất nhanh chóng. Các tác phẩm được trưng bày ngay từ khi anh còn là sinh viên đã làm khuấy động sự quan tâm của mọi người, ngay cả Pushkin cũng phải chú tâm và thốt lên rằng, ông rất hài lòng về những tác phẩm đó. Pushkin đã từng gặp Aivazovsky tại một buổi triển lãm của học viện và ngay lập tức ông đã có một ấn tượng rất sâu sắc với người họa sĩ trẻ tuổi này. Năm 1837, Aivazovsky tốt nghiệp học viện và được trao tặng huy chương vàng cho bằng tốt nghiệp loại ưu và lập tức được trọn đi nước ngoài với sự trợ cấp kinh phí của học viện. Tuy nhiên, chuyến đi đầu tiên của người họa sĩ trẻ đã chọn là đến Crưm để vẽ phong cảnh các thành phố biển. Thường xuyên khởi hành cùng với những con tàu chiến chính, Aivazovsky trở nên thân thiết với các đô đốc hải quân như; M. Lazarev, F. Litke, V. Kornilov, P. Nakhimov, và P. Panfilov, do đó anh cũng đã lĩnh hội được một lòng tin mãnh liệt đối với sức mạnh của hạm đội nước Nga, Năm 1840, Aivazovsky lên đường đi đến Italy. Ở đây anh cũng đã quen thân được với các nhân vật lỗi lạc về văn học, khoa học và mỹ thuật của nước Nga như Nikolay Gogol, Alexander Ivanov, Botkin, Panaev. Từ Venice, chàng họa sĩ trẻ khởi hành đến Florence, sau đó đến Amalfi và Sorrento. Trong khi lưu lại Italy, Aivazovsky đã sáng tác với một nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất và anh đã vẽ được khoảng 50 bức tranh khổ lớn. Những bức tranh đó được trưng bày tại Naples và Rome, những bức tranh đó đã gây được tiếng vang trong giới hội họa và nó cũng mang lại danh tiếng cho chàng họa sĩ trẻ tuổi. Các nhà phê bình cũng đã phải thốt lên rằng; "chưa ai có thể mô tả được hơn thế, Aivazovsky đã vẽ toát lên được về những khoảng sáng, những không gian, những gợn nước rất sống động và hiện thực". Aivazovsky đã làm lên môt "sự hỗn loạn" và đã vang danh khắp nơi kể cả ở tại một trong cuộc triển lãm thường xuyên của viện bảo tàng Vatican. Giáo hoàng Gregory XVI cũng đã đích thân trao tặng cho họa sĩ một chiếc huy chương vàng. Một họa sĩ người Anh tên là William Turner, ông rất nổi tiếng về các bức tranh về phong cảnh bờ biển, đã phải sáng tác các vần thơ nói về Aivazovsky và gọi anh như là một thiên tài. Aivazovsky cũng gặt hái được rất nhiều thành công ở Vinic và sau đó là ở Paris, London, Amsterdam. Là đại diện cho mỹ thuật của nước Nga trong thời kỳ này, anh tham gia vào cuộc triển lãm quốc tế được tổ chức tại điện Louvre và anh là họa sĩ nước ngoài đầu tiên được phong là hiệp sĩ của Bắc đẩu bội tinh. Sau khi rời khỏi nước Nga để phát triển tài năng, Aivazovsky đã quay trở về tổ quốc của mình với danh nghĩa là một họa sĩ tài danh và là một thành viên của một số học viện. Ở tại St. Petersburg, trong vòng hai mươi tám năm – nhà họa sĩ bậc thầy của chúng đã cũng đã rạng danh trong một vài cương vị; sau này ông được bổ nhiệm làm họa sĩ của sở chỉ huy hải quân. Tiếng tăm rộng khắp, cuộc sống phong lưu và một cung điện của Hoàng gia cũng không thể nào lưu giữ và lôi cuốn được chàng viện sĩ hàn lâm trẻ tuổi. Ông quyết định rời khỏi St. Petersburg mãi mãi, và trở về thành phố quê hương để dựng lên một mái nhà cho riêng mình. Quyết định này đã gây biết bao nhiêu sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Ở Feodosia, họa sĩ đã dựng lên một xưởng vẽ bên bờ hồ. Ở đây, trong một thị trấn nhỏ rất cô quạnh và biệt lập với các trung tâm văn hóa. Nhưng Aivazovsky đã tạo dựng lên ở nơi đây một thế giới cho riêng mình, một "tổ quốc nhỏ" của ông với một bầu không khí chỉ dành riêng cho nó, và nó vẫn cứ tồn tại theo qui luật của riêng ông của một người chủ đã tạo dựng ra nó. ![]() Phong cảnh bờ biển gần St. Petersburg. 1835. Tranh sơn dầu. Phòng trưng bày Tretyakov , Moscow, nước Nga ![]() Những con đường vĩ đại ở Kronstadt. 1836. Tranh sơn dầu . Nhà bảo tàng của Nga, St. Petersburg, nước Nga. ![]() Cối xay gió trên bờ biển. 1837. Tranh sơn dầu . Nhà bảo tàng của Nga, St. Petersburg, nước Nga. ![]() Bờ biển. 1840. Tranh sơn dầu. Phòng trưng bày Tretyakov , Moscow, nước Nga ![]() Những con đường ở Kronstadt. 1840. Tranh sơn dầu . Nhà bảo tàng của Nga, St. Petersburg, nước Nga. http://www.agniart.ru |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (18-03-2011), Sailor (07-04-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|