|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Bé lemeshev hình như đăng ký nick chỉ để lăng xê Hvo nông dân của bé thì phải, lười quá thể. Bài sau là lấy từ blog của bé (không lăng xê cho blog ấy đâu nhé)
Tập liên khúc "Phòng của bé" ("Детская") của Modest Mussorgsky ![]() Boris Christoff (1914-1993) B.Christoff cuối cùng lại là bass đầu tiên lemeshev giới thiệu trên blog. Theo thói quen chung, những nghệ sỹ hát được yêu thích nhất vẫn thường là soprano và tenor, đôi khi là mezzo và baritone, không nhiều khi người ta quan tâm đến contralto và bass. Contralto thì chỉ có cách hát các vai cho nữ trung kịch tính hoặc là chuyên sâu về mảng thính phòng. Còn Bass, nếu k0 có những vai chính từ opera Nga thì sẽ muôn đời chỉ được đóng vai phụ, vai thứ. Thế nên chẳng bất ngờ khi hầu như những bass tên tuổi nhất đều đến từ Nga và Slavic nói chung (phần còn lại chủ yếu là dân Bắc Âu, với thể hình và giọng hát to khỏe hiếm có). Với cá nhân tôi, giọng bass đẹp và vừa tai nhất có lẽ là Nicolai Ghiaurov - 1 kiểu giọng Sutherland-bass, với 1 âm sắc dầy dặn, vạm vỡ, mạnh mẽ mà vẫn rất...đẹp. Thế nhưng, ở Christoff thì hơn là 1 giọng hát đẹp, đó là 1 cái đầu xử lý thông minh, 1 giọng hát nhiều màu, và rất cá tính (và tính tình cũng cổ quái k0 kém). Ờ, tất nhiên là tôi chưa đủ trình để đánh giá ai vĩ đại hơn ai, vả lại cả 2 đều là những giọng hát yêu thích của tôi, đó là còn chưa kể 1 chuỗi những F.Chaliapin, M.Talvela, M.Reizen, A.Kirpnis, C.Siepi,...mà tôi đang dần khám phá Khác với Ghiaurov (người vốn hơi có xu hướng thân cộng), Christoff có nhiều "vấn đề" trong lí lịch để tôi "thành kiến" hơn, tuy nhiên may mắn là trong những cái thành kiến, k0 có ...giọng hát. (giống như chị phu nhân Ros - G.Vishnevskaya). Mãi sau này mới biết là B.Christoff lại là anh vợ của baritone T.Gobbi, hehe, thế giới quả là bé bằng trái cam! Download: Modest Mussorgsky - Phòng của bé (Detskaya; 7) - tập liên khúc 7 bài cho giọng hát và piano - Boris Christoff (bass), Alexandre Labinsky(piano) "Детская" - "Phòng của bé" là 1 trong những tập liên khúc dễ thương nhất trong thế giới nhạc cổ điển. Thật không ngờ là tập liên khúc ngộ nghĩnh này lại được Modest Mussorgsky (1839-1881) sáng tác vào khoảng thời gian từ 1868-1872 tức là trùng thời điểm ra đời với 1 tác phẩm khác khá nặng nề của ông là vở opera Boris Godunov (1868-1874) - 1 tác phẩm quan trọng trong nền opera dân tộc Nga. Tập liên khúc gồm 7 bài:
đó là 7 bức tranh sinh động, hồn nhiên, chân thực về cuộc sống, tình cảm và về thế giới tinh thần khác biệt của trẻ thơ, mà hấu như có lẽ ai cũng thấy mình trong đấy.Phần lời cũng do chính Mussorgsky viết. Tuy vậy, nó hoàn toàn không phải là 1 tác phẩm dành cho thiếu nhi, và bản thân nó cũng không phải là 1 tác phẩm dễ biểu diễn. Muss sử dụng cách hát nói trong một số bài, nhịp phách không ổn đinh, người nghệ sỹ thể hiện ngoài những đoạn hát đỏi hỏi tốc độ, phải thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ của 1 đứa trẻ, thậm chí là nhại giọng trẻ con (hehe, nếu nghe qua tác phẩm này, sẽ chẳng ai nghĩ Boris Christoff là 1 giọng Bass- nam trầm). Nhưng giống như âm nhạc Mozart, những thứ đến với tai khán giả nghe lại có vẻ như rất giản đơn, trong sáng. Một người có tuổi thơ đẹp thì không thể không thích tác phẩm này. ---------- (hehe, còn tiếp) |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|