Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 04-02-2009, 13:34
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default Hai sắc hoa ti-gôn

Ngày xuân đi chúc Tết họ hàng, phucanh bị hút hồn bởi giàn hoa ti-gôn nhà bác, tuy không rực rỡ như lúc giữa hè, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lẩn thẩn chợt nhớ đến bài thơ "Hai sắc hoa ti-gôn" của nhà thơ ẩn danh TTKH:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Rồi quay ra tìm hiểu về loài hoa có hình tim vỡ đã làm xao động bao trái tim các nhà thơ này, và thấy có tài liệu nói rằng: "Hoa ti-gôn có nguồn gốc ở rừng nhiệt đới Trung Mỹ và Mexico. Vì thế, tiếng Anh gọi hoa ti-gôn là Mexican creeper hay Mexican love vine: một loại dây leo (tình yêu) ở Mexico.

Tên khoa học của hoa là Antigonon leptopus. Lê Văn Đức (VN tự điển, SG: Khai Trí 1970) gọi là nho kiểng. Thuộc loại dây leo (vine, liane), hoa có màu trắng hay trắng phơn phớt hồng. Hoa đẹp nhất khi có màu đỏ thắm (coral, corail) nên được gọi là coral vine (Anh), hay liane corail (Pháp). Ở châu Mỹ Latinh tên nó là rosa de montana.

Do hình dáng “tim vỡ” nên tên hoa theo tiếng Anh khá lãng mạn: nước mắt cô dâu, chuỗi tình yêu, những con tim xâu chuỗi, dây leo ái tình (bride’s tears, chain-of-love, hearts on a chain, love-vine), v.v…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tóm lại, ti-gôn do tên Antigonon leptopus. Tên thông dụng là liane corail (Pháp), coral vine (Anh). Hoa chịu nắng, nở từ giữa hè sang thu nên nhà thơ TTKH trong bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn đã viết: “Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn…”.

Và đây, xin cả nhà cùng chiêm ngưỡng những "bông hoa hình tim vỡ" rất dễ thương này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
ADAM (20-09-2009), Bleeding Hearts (16-06-2009), chaika (04-02-2009), FORYTCHIA (06-02-2009), Geobic (06-06-2009), hongducanh (04-02-2009), Old Tiger (05-02-2009), rung_bach_duong (04-02-2009), Serguei Kouzmic (04-02-2009), Siren (20-09-2009), totet288 (14-09-2009), weekdaysman (04-02-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:11.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.