Trong khi giới ngân hàng - tài chính Việt Nam, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam đang hồi hộp từng bước theo dõi tiến trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng quốc doanh Việt Nam đầu tiên và là ngân hàng lớn thứ nhì Việt Nam được cổ phần hoá, thì giới ngân hàng Nga lại đang rung động bởi một tin hết sức đột ngột: Giám đốc điều hành Ngân hàng VTB, ngân hàng lớn thứ hai ở Nga vừa có một cái chết đột ngột đầy bí ẩn.
Ảnh: Ông Oleg Zhukovsky, Giám đốc điều hành Ngân hàng VTB
Ngày hôm nay 07.12.2007, một cuộc điều tra đã được mở ra để điều tra về cái chết của ông Oleg Zhukovsky, Giám đốc điều hành Ngân hàng VTB, người vừa được phát hiện đã chết vào ngày hôm qua trong bể bơi riêng của gia đình ông ở ngoại ô Mát-xcơ-va. Các thông tin về cái chết của ông đầy mâu thuẫn, một số tin cho biết ông đã tự tử bằng cách nhảy xuống nước và chết đuối, trong khi một số tin khác cho biết ông được tìm thấy đã chết dưới đáy bể bơi cạn nước trong tình trạng bị trói cả chân tay. Ngân hàng VTB có tiền thân là Ngân hàng Vneshtorgbank - Ngân hàng Ngoại thương Liên xô trước đây, và nay là ngân hàng quốc doanh có quy mô lớn thứ nhì ở Nga - khá nhiều điểm tương đồng với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng như ngành ngân hàng Việt Nam nói chung đang có những hoạt động kinh doanh khá tốt đẹp thì ngành ngân hàng Nga lại đang đầy những phức tạp với những tố cáo tham nhũng và bạo lực. Năm ngoái, ông Andrei Kozlov, quan chức Ngân hàng Trung ương Nga, người quyết tâm làm trong sạch ngành ngân hàng Nga, đã bị bắn chết.
Cuộc điều tra đã được bắt đầu ngày hôm nay ở thị trấn Odintsovo, ngoại ô Mát-xcơ-va. Trong khi mới đây một đoàn doanh nghiệp Nga vừa tới thăm Việt Nam với những dự định hợp tác trong ngành ngân hàng, thì đây quả thực là một tin không vui gì.
Theo Pravda.