|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Kính thưa các bác, các cô chú cùng các anh chị!
Như cháu đã giới thiệu từ khi tham gia diễn đàn, cháu sinh ra tại Nga (khi bố mẹ cháu làm ăn bên đó). Cháu lớn lên, đi nhà trẻ, rồi học phổ thông cũng là ở Nga, cho đến giữa năm lớp 11 cháu phải theo gia đình về VN. Những ngày cháu học ở trường phổ thông, cháu có rất nhiều bạn người Nga tốt. Các bạn ấy và cả bố mẹ các bạn ấy thường đón cháu đến nhà chơi hoặc mời đi xem ca nhạc, đi công viên, đi rừng, về дача (khi thì cả gđ cháu cùng đi, khi thì chỉ mình cháu đi với gđ họ)....Trong khi đó ở trường cháu cũng có mấy bạn VN ít được bạn bè ưa, nên hay bị trêu chọc, nhiều khi còn bị bắt, bị nạt ném cả túi sách qua cửa sổ hay bị vẽ bậy vào lưng áo (quỷ như học trò mà!)....Rất nhiều khi phải có sự bênh vực của cháu cùng một số bạn khác thì bạn đó mới được tha...Cháu muốn kể điều này ý cháu muốn chứng minh một cách đơn giản rằng: sự yêu ghét của xung quanh đối với mỗi cá nhân hay tập thể, trong mọi hoàn cảnh đều phụ thuộc vào chính bản thân cá nhân hay tập thể đó, có đúng vậy không các bác?!?. Cũng trong thời gian dài sống ở Nga, cháu chứng kiến được không ít sự kiện đã xảy ra. Cháu rất vui vì tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích trên của các bác và các anh chị. Cháu tham gia diễn đàn chỉ với mục đích là học hỏi kiến thức sâu rộng ở mọi người, hơn nữa cháu luôn tự biết rằng: "áo không mặc nổi qua đầu",… bởi vậy, nếu ý kiến của bác Cát đằng không đi quá xa, "xa" ở mọi nghĩa,… thì cháu đâu dám ý kiến gì! Xin bác Cát Đằng thông cảm, là người VN, sinh ra và lớn lên tại Nga, trong cháu không thể thiếu tình yêu và niềm tự hào cả về 2 đất nước cùng những người bạn Việt và Nga... Vì vậy cháu tự cảm thấy hổ thẹn khi nghe những ý kiến và quan điểm có thể nói очень не приятно, nếu cháu im lặng, có nghĩa là cháu tự đánh mất lòng tự trọng của mình! Về quan điểm của xã hội và luật pháp, thì cháu cũng đã đủ tuổi trưởng thành, về lẽ sống ở đời thì cháu tự nhận thức bản thân chưa đủ “chín”. Biết thế nên cháu luôn có ý thức kính trên nhường dưới, bởi vậy cháu không dám góp ý hay có ý phê bình hoặc thất lễ với các bậc đi trước. Cháu chỉ có mong muốn rằng, bác Cát Đằng hãy dành mấy phút bình tâm để xem lại những gì đã xảy ra: những người không nén lòng được, đã buộc phải lên tiếng; còn một số người từ ngay sau những ý kiến ban đầu của bác, đã có những trao đổi hết sức khiêm tốn, chân tình, đúng mực …và sau đó, khi thấy бесполезно, họ đã hoàn toàn im lặng!... Không lẽ nào sự thật đơn giản như vậy mà một người "đầy kinh nghiệm", từng "đi khắp thế gian", tích lũy được kiến thức "thiên kinh vạn tuyển", có thể nói là như “bể rộng sông sâu” ...như bác (cháu luận theo những lời “tự kể” của bác!), chỉ một chút "cảm nhận" về những gì xảy ra quanh mình, mà cũng không xuất hiện nổi trong bác sao?!... Sự thật đúng như vậy, cháu thấy quả là điều vô lý, không ai có thể tin nổi!?!... Nếu bác Cát Đằng soi lại mình và thay đổi cách nhìn gần với thực tế hơn thì cháu (và chắc sẽ có không ít người) cám ơn bác nhiều lắm lắm! Vì được như vậy cháu cùng mọi người sẽ không bị cảm xúc đau lòng và hổ thẹn nữa bác ạ. Lời cuối cùng cháu xin tất cả mọi người thứ lỗi, vì thân cháu mang họ nhà “Bờm”, và mới chỉ là lần đầu tiên chót "ăn cơm mèo"… dám "nói leo các cụ"!!! Cầu mong cho linh hồn anh Bình về nơi chín suối được thanh thản! |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Bom-con cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (19-01-2009), Chandaingoaituyen (04-05-2011), cyxovi (20-01-2009), htienkenzo (16-10-2009), hungmgmi (19-01-2009), Old Tiger (20-01-2009), sad angel (07-01-2011), thanhuv (19-01-2009), tieuboingoan (20-01-2009), virus (19-01-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|