Trích:
BelayaZima viết
Hehe, BZ tưởng vụ chocolate đã huề rồi chứ ạ?

|
Đúng là BZ mới chỉ nhìn vào hai tay thôi, dù nó là trung tâm của cái sự "bắt tay" thật, nhưng nếu cứ nhìn vào ánh mắt của hai bên thì chắc các bác sẽ thấy một sự thật hoàn toàn khác. Đây là bức ảnh, chứ giả sử là hình đầu tiên của một đoạn video thì em chắc cảnh tiếp theo sẽ ít nhất là một cánh tay hay thậm chí cả hai, kéo giật đối thủ lại, tiếp đó là những cái lên gối "huỵch, huỵch" lẫn trong những câu nói gằn giọng: "Này thì hô vi lô này!", "Này thì cầu quay này!", "Này thì sô cô la này!", "Này thì "kéo ngay lại nhé" này!"...
Trích:
kharia viết
Ah! sao không thấy WDM có ý kiến gì nhỉ! Em thèm Bánh mì đen quá!
Toàn là đánh du kích thôi!
WDM nhận được bộ ảnh "choàng tay nhau đi, xem ai uống cùng mình nào"
|
Kharia ơi có thấy bộ ảnh nào đâu, có mỗi một cái thui mà! Thôi hôm nào mang đủ cả bộ ảnh ra Hà Nội đi, mình ăn bánh mì đen kiểu "quân chính quy tổng lực" luôn!
Trích:
Cuong viết
Chỉ có 1 góp ý nhỏ thôi: các bác uống rượu hơi bị nhiều quá. Điều này nói thật em thấy không hay lắm.
|
Bác Cuong ơi nếu trong ảnh hưởng của men vodka Hà Nội, vodka Ninochka hay vodka Bàu Đá mà em có làm gì không phải thì bác (và các bác khác nữa ạ) bỏ quá cho em với nhé! Em thì thú thực là em thấy chữ vodka từ lời mời đầu tiên của bác Hổ rồi (và cả sau đó mấy lần nữa) nên em cứ nung nấu mãi
Trích:
|
nhậu tàn đêm không biết sáng có dậy sớm để mà đi không
|
Em cũng không dám giấu là một trong những điều em ao ước (và đã thành hiện thực) là được nâng ly vodka (cái thứ mà bản thân nó đã làm tốn bao "giấy mực" của 3N rồi) chạm cùng một lúc với các bác thành viên đến từ mọi miền đất nước (và thế giới

). Điều đó rốt cuộc đã là hiện thực dù giá như có cả bác Ma, bác Car, bác TLV, bác nthach, bác Fresco... hay Virus nữa thì sẽ càng tuyệt với hơn nữa. Thôi thì có gì các bác cứ cho em hai chữ đại xá nhé, nói gì thì nói, vào đến đó em mới được gặp bác Cuong chứ ở đây em cứ gặp mãi bác Nhu thôi, buồn lắm!
Buổi tối Đà Nẵng ấm áp lòng thịnh tình với những ly vodka cũng đã giúp em mạnh dạn hẳn lên
(bác Hồ Trương nhỉ). Em mạnh dạn bước lên xung phong cầm micro đọc chữ tiếng Nga đổi màu

trên nền nhạc. Tiếc là không khí đã sôi nổi đến mức cuốn cả bác TBHP lên sân khấu. Em thẫn thờ nhìn bức phông trắng trước mặt thoắt cái đã biến thànhh bức tranh "Tây đen dắt chó mực đi tuần đêm". Buồn bã, em lánh ra ngoài ban công tìm chút gió đêm sông Hàn, miệng khe khẽ hát "Cao cao, bên của sổ..." (lúc này không còn chữ tiếng Nga đổi mầu nữa, chỉ còn tiếng Việt dùng được nên em mạnh dạn hát luôn chứ không đọc nữa). Bỗng đâu em thảng thốt nhận ra mình không phải đang đứng đó một mình. Sợ bị nhầm là paparazi, em lại đành lặng lẽ quay vào. Khổ nỗi em đi vội vàng có đem kịp một tấc thiết bị ghi hình nào đâu!

(chứ không thì chết với em!)
Thế nhân đây có bác nào làm paparazi thật lúc đó, thì cho em xin một bức nhé! Với lại em có "tay không bắt giặc" được bức ảnh cá nhân nào trong máy các bác, thì các bác "quá bộ" gửi mail cho em với, mail của em là
weekdaysman@yahoo.com. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều!