
Trong khi đó thì phương Tây hầu như không công nhận vai trò chủ yếu của Liên Xô trong liên minh đã đóng góp cho chiến thắng trong ngày D và trong cả cuộc chiến tranh. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, gần hai phần ba quân Đức còn cách xa Normandy, họ còn đang phải rải quân trên hàng phòng thủ và còn phải đối chọi khốc liệt và đang nguy khốn trước các lực lượng Hồng Quân và không quân Liên Xô.
Cuộc chiến đó đã đến với Anh quốc và sẽ đến với với Mỹ, thế chiến hai lại được bắt đầu thảm khốc đối với Liên Xô. Chiến dịch Barbarossa được khởi động vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 với một cuộc tấn công bất ngờ của Hitler. Trong các tuần và các tháng kế tiếp những chiến thắng liên tiếp đã được Berlin hân hoan loan báo liên tục trên các phương tiện đại chúng. Toàn bộ quân đội của Xô viết, hàng chục ngàn những chiến sĩ bảo vệ quả cảm đã phải ngã xuống vì tổ quốc thiêng liên của họ. Dàn thường Xô Viết bị tàn sát, chết đói, không nhà cửa và bị bắt làm nô nệ. Những vùng lãnh thổ rộng mênh mông với những nền nông nghiệp, khoáng sản, kỹ nghệ trù phú và có giá trị đều bị rơi vào tay quân xâm lược. Hầu hết các sĩ quan cao cấp của Anh và Mỹ đều tin chắc rằng; Đức quốc xã sẽ đánh bại và hủy diệt hoàn toàn Liên bang Xô Viết.
Đức quốc xã đã che đậy nhiều thông tin, nhưng sự khoe khoang về chiến thắng của họ cũng phải có cái giá họ phải trả. Ngay từ giây phút đầu tiên, khi quân lính của họ xâm phạm vào biên giới Liên Xô, thì cái giá đắt họ phải trả là bằng máu. Khi quân xâm lược tiến quân vào những hàng phòng được liên kết chặt chẽ của Hồng Quân, thì cái cái giá đó lại càng tăng lên gấp bội. Mặc dù những chiến thắng của quân Đức có liên tiếp , những họ cũng phải giá đắt không kém. Vào khi quân Mỹ, Anh và Canada dũng cảm tấn công ồ ạt vào bãi biển Normandy, thì nước đồng minh Xô Viết gan dạ của họ cũng chiến thắng tại Moskva (1941 - 1942), Stalingrad (1942 - 1943), và Kursk (1943).