Trích:
hahuuchi viết
Thời của diễn đàn đã hết. Cách đây 2 năm người ta đấu đá vì cái ghế thay vì đồng tâm hiệp lực xây dựng diễn đàn. Gốc của diễn đàn là bài viết, bài viết là máu thịt nuôi dưỡng diễn đàn.
Tay Phương là người khai sinh ra diễn đàn bị /ép ra đi nhục nhã và uất ức, nội bộ mất đoàn kêtd, phe phái rỉ tai nhau cạnh những gương mặt khó chơi.
Đáng buồn thay.
Kiệt, Trụ giết chất trung thần mà mất nước. Diễn đàn hát hủi thành viên mà tiêu vong. Buồn lắm thay.
Cứu lấy 3N đi các anh, các chị.
|
Theo thiển ý của em thì đầu tiên mấy bác "cây Đa, cây Đề" của 4r hãy quay về , bỏ chút thời gian quí báu của mình ra góp bài cho diễn đàn với các chủ đề khác nhau, gần với hiện thực hơn.Các bác chia sẻ những kinh nghiệm quí báu của mình về cuộc sống, về kiến thức các bác đã tích lũy bao năm nay để lớp trẻ có cái mà học hỏi.Về những kỷ niệm đẹp,hoặc kỷ niệm buồn về nước Nga, để mọi người có thể hiểu thêm về thực trạng cuộc sống tại Nga.Và điều quan trọng là mỗi người cố gắng đóng góp một tý một cách vô tư ,nội dung bài không nên có ý bới móc ,hoặc cạnh khóe cá nhân,gây phản cảm cho các thành viên lão thành khác,làm họ mất đi hứng thú tham gia diễn đàn.Theo em nghĩ nhiều thành viên cũ vẫn âm thầm theo dõi lo lắng cho sự hưng ,suy của 4r nhưng không tham gia trở lại vì họ còn lăn tăn với câu hỏi :Để làm gì? Nếu có người trả lời được câu hỏi này một cách xác đáng thì đăng lên để mọi người cùng suy ngẫm.!!!
Riêng phần em thì câu trả lời của em là :Đ

ể giết thời gian