|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ngồi nghe các bác, các anh kể lại những kỷ niệm về cuộc sống và học tập tại Nga tôi lại cảm thấy được bồi dưỡng thêm tình yêu vào một đất nước xa xôi mà tôi chưa từng đặt chân đến.
Tôi biết đến nước Nga từ hồi còn là học sinh, từ lúc nghe cô giáo lịch sử kể rằng nước nga là người anh cả của các nước xã hội chủ nghĩa, là nước đã giúp Việt Nam cả về sức người và sức của trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược… Đó là khởi nguồn một tình yêu… Tôi biết đến Nga qua lời kể của các bác các anh mà tôi quen biết đã từng được học tập tại đất nước Nga trở về. Qua những lời kể trong những buổi hàn huyên tâm sự, tôi biết đến một đất nước mà con người luôn luôn thân thiện với những khung cảnh làng quê bình dị đẹp như tranh vẽ, với món cá astrakhan đặc sản, với những chai rượu cô nhắc, những con lật đật đáng yêu hay những chú búp bê Matryoshka xinh đẹp. Ôi ! sao có nhiều thứ đáng yêu đến thế… Khi lớn dần lên, tôi biết đến nước Nga qua những trang văn. Tôi nhìn như nhìn thấy bức tranh mùa thu vàng tuyệt đẹp bên cạnh quảng trường đỏ - nơi mà tôi vẫn ao ước được đặt chân đến đó một lần. Những hàng bạch dương sương trắng nắng tràn cũng như lẩn khuất đâu đó trong trí tưởng tượng của tôi về đất nước ây. Khi đọc thơ E-xi-nhi tôi đã nhìn thấy trong đó những ngôi nhà bằng gỗ vàng óng ở một vùng quê thanh bình yên ả bên cạnh những hàng bạch dương xa tít tắp. Tôi đã thấy trong “Sông Đông êm đềm” một không gian hùng vĩ khoáng đạt, nhũng con người chân chất mộc mạc. Làm sao quên được hình ảnh chiếc áo kẻ sọc với cái bụng bự của chú Lốp, không thể quển được vẻ đẹp của co nàng Natalia xinh đẹp… Tất cả cứ thấm dần vào trong tôi, có lẽ ban đầu cũng chỉ là hứng thú, một chút tò mò, một chút ham học hỏi nhưng cái cuối cùng tôi nhận lại là kiến thức, là tình yêu không biết tự bao giờ dành cho một miền đất mà tôi chưa từng đặt chân đến. Khởi tạo của tình yêu thật đơn giản, tôi yêu nước Nga bằng chính trái tim của mình cũng giống như tôi yêu làn điệu quan họ quê tôi vậy. MỘt tình yêu không giải thích, một tình yêu không thể nói thành lời Tôi vẫn mơ ước rằng trong tương lai về sau và về sau này nữa tôi có thể đặt chân đến nơi ấy, chạm vào mùa thu vàng và những hàng bạch dương cao vút chạy tới tận chân trời
__________________
Thực phẩm Nga: 875 Đường Giải Phóng. ĐT: 04.36647085 Hotline: 0906242868 Email: shopkhoinguon@yahoo.com Trực tuyến: shopkhoinguon Website: www.thucphamnga.com |
| Bookmarks |
|
|