|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
nguyentien thật sự rất băn khoăn khi phải mở chủ đề này, trong hoàn cảnh mà những thành viên NướcNga.net dẫn xa diễn đàn, nhưng không phải nguyentien muốn vậy.
Trước nay nguyentien coi Nướcnga.net là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, đẻ nguyentien quên đi được những chuyện đắng cay trong thực tại, quên đi rằng nguyentien chưa hề được hạnh phúc trọn vẹn. nguyentien muốn đóng góp rất nhiều cho NướcNga.net, song giừo vì một lý do rất riêng tư, xuất phát từ những rồi loạn sâu sắc trong đầu của nguyentien, những rối loạn này lúc dâng lên hạ xuống như những đợt sóng. Nói nôm na và dân dã, nguyentien đang ... chán đời. Đừng cười các bác ạ, mong sao các bác hiểu được tấm lòng của em dành cho NướcNga.net. Và em rất khó nghĩ khi phải nói lời tạm biệt, em cần ổn định lại tinh thần, và em hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó, khi em đã vui hơn. Xin gửi lời cảm ơn đến anh virus vì những lời động viến, xin gửi lời cảm ơn tới chị Nina vì những lần tâm sự, xin gửi lời cảm ơn tới bác bút-gai với những bài thơ, xin gửi lời cảm ơn bác Hổ già và NMLD của bác, xin cảm ơn tất cả vì NướcNga.net. Tạm biệt NướcNga.net, tạm biệt giấc mơ bạch dương. Rồi một ngày kia tôi sẽ trở về.
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga |
| Bookmarks |
|
|