|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
----------------------- Năm 1991, nguyentien ra đời, trong một gia đình hoàn toàn bình thường, gia cảnh không khá giả lắm nhưng rất hạnh phúc. Năm đó, Liên Xô tan rã (hình như là vậy) và bác em trở về từ đất nước Nga sau năm năm du học (bác em học ở khoa kinh tế trường đại học tổng hợp Leningrad). Dĩ nhiên là bác em mang theo về theo những thứ của người Nga, không chỉ là con chó bông, chiếc bàn là mà còn cả một tâm hồn Nga. Dĩ nhiên ảnh hưởng lớn nhất tới em là bác em, bởi lẽ đơn giản em ở với ông từ bé (nói nhỏ, ông tốt với em như bố em vậy, còn cái ông mà em từng tưởng là bố thì còn khướt nhá, em căm thù lão!). Chính ông là người gây ahr hưởng của nước Nga lên em. Bài hát đầu tiên em nghe là "Bài hát về thời thanh niên sôi nổi" (Песня о тревожной молодости), một bài hát với giai điệu hào hùng. Và món ăn Nga đầu tiên em được ăn là món Salad "Thủ đô" (tới giờ thì em vẫn nghiện món này). Tình yêu nước Nga cứ âm ỉ cháy trong trái tim em, và đến khi em học lớp 10 thì nó bùng cháy dữ dội, làm hội bạn ở lớp kêu: "Lúc nào mày cũng Nga, Nga, Nga". Nói chung giờ độ "nghiện" nước Nga của em có khi không thua ai trong diễn đàn đâu. Một người bạn của bác em đã giới thiệu với em NướcNga.net, và sự thực thì em mới tham gia diễn đàn mới có hơn một năm. Ở đây em như tìm được một ngôi nhà nữa của mình. Một hạn chế là tiếng Nga em một chữ bẻ đôi không biết, nên nhiều lúc các bác nhà mình trả lời bằng tiếng Nga là em khóc thét. Có lẽ năm sau thi đậu đại học rồi em sẽ đi học tiếng Nga. Em yêu nước Nga, bởi một lẽ đơn giản rằng em đã tìm được sự đồng cảm. Người Nga dạy cho em nhiều điều, dạy cho em lý tưởng sống rằng "địa chỉ của chúng tôi không phải là ngôi nhà hay con phố - địa chỉ của chúng tôi là Liên bang Xố Viết" (Мой адрес не дом и не улица - Мой адрес - Советский Союз). Người Nga dạy cho em rằng tình yêu có muôn màu, muôn cách thể hiện, như chàng họa sĩ Gruzia trong "Triều bông hồng thắm" (Миллион алых роз), hay như cô gái trong "Đôi bờ" (Два берега), vân vân và vân vân. Người Nga dạy cho em rằng, hãy biết quý trọng tình yêu, nó non nớt và yếu đuối như "Cây phong non trùm khăn đỏ", hãy dũng cảm vì nó như "Giamilia". Người Nga dạy cho em rằng cuộc sống này tươi đẹp lắm, và phải nói lên được rằng "cuộc sống ơi, ta mến yêu người". Nước Nga, người Nga đã cho em bao nhiêu là thứ, kể làm sao hết? Nghĩ về nước Nga, nói về nước Nga và viết về nước Nga. Sao mà nghĩ hết được? Sao mà nói hết được? Sao mà viết hết được? Cảm xúc thì nhiều mà ngôn ngữ thì bất lực, nên không nói được thành lời. Chỉ biết là em yêu nước Nga rất nhiều, và "nghiện" NướcNga.net như "nghiện ma túy" (chết thật). Nên em có thể nào tạm biệt được NướcNga.net đâu. Thôi đành vậy, hở chút nào lên được là hay chút ấy, nhưng có lẽ em chỉ lên lúc rảnh thôi. Hết mất chữ rồi các bác ạ, thôi em đi học tiếp đây.
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentien cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Từ tên gọi nghĩ về thương hiệu | perets | Vũ khí của Hồng Quân | 16 | 26-08-2010 10:12 |
| Giọt Nghĩ _ Với Nước Nga ... | Vũ Anh | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 64 | 29-09-2009 17:14 |
| Vợ , con lính nghĩa vụ Nga sẽ được nhận trợ cấp. | Cartograph | Đời sống, xã hội Nga | 1 | 06-01-2009 09:43 |
| em cần mua từ điển đồng nghĩa trái nghĩa | koshka | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 0 | 21-09-2008 12:18 |
| Tiếng Nga với các cụm từ có nghĩa!!! | daogiauvang | Học tiếng Nga | 2 | 03-09-2008 17:19 |