Sao phải hạ cánh sớm thế bác. Ai cũng biết Nga vào được tứ kết đã tuyệt vời rồi, nay vào bán kết càng tuyệt vời hơn. Đang vui mà, nếu phải hạ cánh thì đợi tới “sân bay” hãy hạ chứ. Tớ sẽ xem trận Nga, dù là thế nào đi nữa. Hơn nữa, nếu đằng ấy thấy rằng kết cục trận đấu là chắc chắn như đằng ấy dự đoán thì lại càng bình tĩnh và khỏi đau tim chứ nhỉ. Tớ vẫn tin vào kết quả tốt đằng ấy ạh.... Vẫn nên vui và hy vọng
.
Cả bạn ViHa lẫn bạn Snhezhinka đều có ý đúng. Hôm qua mình định theo chân ViHa hạ cánh, nhưng bây giờ nghĩ lại mình quyết định chỉ hạ thấp độ cao, tức là không dám bay tít lên mây như MiC 29, mà chỉ bay là là ngọn cỏ - kiểu như tàu lượn thôi!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn HvTút cho bài viết trên: