Nhớ ngôi nhà nuocnga.net
Chào các cô các bác các anh chị
Chủ đề mà em vừa viết ở trên đang thể hiện đúng tâm trạng của em lúc này. Chắc sẽ có người tự hỏi tại sao em lại nói vậy. Thời gian vừa qua em rất bận rộn với việc học, luyện thi tiếng Anh để du học (tiếc quá không là tiếng Nga). Bây giờ rời xa Việt Nam, Hà Nội, thấy nhớ mọi người vô cùng. Tiếc là khi còn ở Vn cơ hội gặp mọi người quá ít. Trong ngôi nhà này có biết bao con người tài giỏi (trai tài gái sắc), biết bao nhiêu người mà em cần phải vác sách đến học theo. Ở trang web này em đã được đọc về bao nhiêu bài viết hay về đất nước, con người, văn hóa, món ăn Nga...Rồi còn được xem bao nhiêu tấm ảnh của các bác nữa chứ: ảnh khi offline, ảnh một cảnh đẹp, một khu phố, một loại hoa, ảnh trẻ em, ...Có biết bao nhiêu điều thú vị. Cả những sự chia sẻ, trao đổi, tranh luận hay chúc mừng nhau nhân các ngày lễ. Nhớ rằng các thành viên trong BQT đã phải vất vả bỏ bao thời gian công sức tiền bạc để trang web ngày càng phát triển, chất luợng hơn. (Bác Phuơng làm tiến sĩ, chăm cu Hiển - chắc giờ lớn lắm rồi, Bác T2H admin không biết bây giờ baby có chưa - nếu có rồi thì mấy tháng rồi, bác Hùng mì gà có cô con gái xinh xinh, bác Huongvenuocnga có 2 cậu nhóc, virus, ngoclinh, bé Sao...) Khi ở VN sống với mọi người, có mọi người cạnh bên, thật là hạnh phúc vui vẻ biết bao. Giờ một thân một mình đi du học em càng ngày càng thấm sự cô đơn, làm gì cũng chỉ có một mình, cái gì cũng tự mình phải lo lắng, chỉ mình biết mình, không ai quan tâm hỏi han ai gì cả (như thế là tò mò người ta không thích). Ra khỏi nhà là phải cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh y như ai cũng là kẻ thù vậy. Không thoải mái. Áp lực cuộc sống, học hành khiến ta đôi khi quá mệt mỏi. Em không biết đợt này ở nhà các bác có những hoạt động gì ? Có tổ chức offline không? Lại tiếc ngẩn ngơ vì không được tham gia với các bác rồi. Thôi không làm phiền các bác nữa tốn đất quá, lần sau tiếp tục. (Và căn bệnh thường gặp - gửi 1 bài nhưng thường để nó đi lạc, không biết lần này có như vậy không ?)
__________________
Tôi không được hoan nghênh
Thay đổi nội dung bởi: nguyenthuhanh82, 10-06-2008 thời gian gửi bài 13:23
|