|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Cuộc đổ bộ tại Grigorevka – tháng chín năm 1941 Một khẩu đội pháo Xô Viết tại Odessa - 1941 Cuối mùa hè năm 1941, các lực lượng Xô Viết đang phải chiến đấu rất khốc lệt trên mặt trận Nga - Đức ở phía nam gần Odessa. Bất chấp mọi thương vong nặng nề, quân Đức và quân Romani cũng đã đẩy lui được các đội hình của Hồng quân Liên Xô về phía sau, chúng tiếp tục tiến sâu vào Odessa khoảng 10 – 12km nữa. Chúng huy động pháo dã chiến nã dữ dội vào toàn bộ các trang thiết bị trên cảng Odessa cũng như luồng vào cảng chỉ cách bờ biển có 4 – 5 dặm. Các khẩu đội pháo tầm xa của chúng dàn trận ở gần các ngôi làng Chebanka và Gildendorf, cũng liên tục bắn điên cuồng làm phá vỡ nghiêm trọng các hoạt động bốc dỡ hàng hóa trên cảng, và đe dọa trầm trọng đến việc tiếp tế vào thành phố. Chỉ có một con đường để khai thông những bế tắc hiện thời, là phải tiến hành một cuộc phản công mãnh liệt về phía quân địch, vai trò quan trọng cho kế hoạch này là cần phải tổ chức một cuộc đổ bộ lực lượng tại khu làng Grigorevka. Kế hoạch của chiến dịch được chỉ định cho hai sư đoàn súng trường số 157 và số 421 của Xô Viết, kết hợp tấn công quân địch đang chốt giữ ở phía đông bắc thành phố từ chiến tuyến của vùng hồ Fontanka-Ilichjovka-Kyjalnitskij. Cùng lúc đó, lực lượng hải quân sẽ tổ chức một cuộc đổ bộ vào phía sau lưng địch ở gần khu làng Grigorevka. Mục đích chính là, các mũi lực lượng của Xố Viết sẽ đồng loạt công kích mạnh mẽ, để đẩy lui hai sư đoàn bộ binh của Rumany đang trấn giữ từ 15 – 20Km trên mặt trận này, đánh bật chúng ra khỏi tầm pháo nã vào Odessa và ngăn chặn mọi sự tiếp tế của chúng về sau này. Để tổ chức cuộc đổ bộ, Sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã chọn và chỉ định thực hiện cho trung đoàn lính thủy đánh bộ số 3, họ vừa mới được thành lập tại Sevastopol, do đại úy K. Koren chỉ huy. Trung đoàn gồm có, ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và một khẩu đội cối ( 9 khẩu 82-mm), tổng cộng là 1900 binh sĩ – chủ yếu là lính dự bị của hạm đội và lính tình nguyện từ các thủy thủ đoàn và các cán sự của căn cứ. Cuộc đổ bộ này còn được sự trợ giúp của các tàu chiến của Hạm đội BIển Đen, mặc dù toàn bộ các tàu chiến này đều không phù hợp để sử dụng cho các chiến dịch đổ bộ. Chiến lược bắn yểm trợ cho cuộc đổ bộ sẽ được phối hợp bởi hai tàu tuần dương, “Krasnyj Krym” và “Krasnyj Kavkaz” cùng với ba tàu khu trục “Bojkij”, “Bezuprechnyj” và “Frunze” trong căn cứ Sevastopol. Đồng thời, những chiếc tàu chiến đó còn được trang bị thêm hơn 40 khẩu pháo có đường kính từ 76mm đến 180mm. Lực lượng đổ bộ sẽ được vận chuyển trên chiếc pháo hạm “Krasnaja Gruzija”, 24 chiếc xuồng máy kiểu KM và MO và 10 chiếc xà lan cơ giới được trưng dụng từ căn cứ hải quân Odessa. Không quân được điều động để yểm trợ cho cuộc đổ bộ và các chiến dịch dưới mặt đất tiếp theo đó, lực lượng không quân đặc biệt này được nhanh chóng thành lập, họ được rút ra từ lữ đoàn oanh tạc cơ số 63 và trung đoàn máy bay chiến đấu số 69. Cuộc đổ bộ được bắt đầu tiến hành vào đêm ngày 21 – 22 tháng chín 1941. Trước chiến dịch, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 3, và các đơn vị thuộc hạm đội BIển Đen, đã được tập trung huấn luyện tại căn cứ hải quân Sevastopol. Các kết quả huấn luyện được xem xét lại thật kỹ lưỡng, để thực hiện các kế hoạch trong tiến trình đổ bộ. Cùng lúc với trung đoàn 3 đang tiến hành chuẩn bị chiến dịch , một biệt đội nhảy dù đặc biệt gồm 23 người, hầu hết họ được tuyển chọn từ các chiến sĩ tình nguyện thuộc không lực của hải quân và được thành lập gấp rút tại Sevastopol. Để thực hiện nhiệm vụ, mỗi người lính dù được trang bị một khẩu tiểu liên cùng với 2 – 3 ổ đạn dự trữ, vài quả lựu đạn và một con dao chiến. Những người hoạch định chiến dịch đã cho rằng, toàn bộ thành viên của đơn vị dù đã tiếp nhận được đầy đủ các kiến thức cần thiết trong đợt nhảy dù này, tuy nhiên sự việc lại không hoàn toàn như vậy, và sự sửa soạn của đơn vị chỉ tập trung vào các chiến thuật chiến trường, huấn luyện sử dụng vũ khí và đánh giáp lá cà. Những người lính dù thì lại không nói lên được nhiệm vụ chính của mình, và họ cho rằng họ chỉ có nhiệm vụ đánh du kích vào sâu trong hậu quân của địch. |
| Bookmarks |
|
|