Trích:
Kотята viết
Người hùng là ra đi lúc vinh quang. Chả nhẽ chờ đến lúc khán giả la ó? Trước kia mình hâm mộ ông Putin lắm. Nhưng hành động tái cử của ông làm mình thay đổi suy nghĩ.
Cái giỏi của Putin là khống chế được phe đối lập đủ yếu. Qui luật muôn đời người hùng không dừng cuộc chơi đúng lúc sẽ thành thằng khùng.
|
Không lẽ Putin không hiểu được mấy cái thứ này? Ai la ó và là bao nhiêu phần trăm, ai ủng hộ và là bao nhiêu phần trăm? Phải chăng đa số dân Nga quá ngu? Bạn là ai, ở chân trời nào, đã làm được gì hay có công trình lý thuyết nào rồi? Chuyện gì đó làm bạn "thay đổi suy nghĩ" có đáng đưa ra làm lý luận không? Làm sao bạn biết Putin dừng lại ở nhiệm kỳ 2 là đúng lúc?
Ôi lý luận!