|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Thân chào các anh,các chị,
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Em xin tự giới thiệu một chút, em tên là Mai Anh, tên tiếng Nga của em là Наташа. Em sinh ra và lớn lên ở Nga, sau đó gia đình em chuyển về thành phố Khắc cốp (ucraina). Em theo học tại trường tiểu học Mùa Xuân ,đến lớp 3 và em về Việt Nam năm 2002( tính đến thời điểm đó là 8 năm em sinh sống tại Nga). Bây giờ là năm 2012, vậy là đã gần 10 năm em trở về Việt Nam,nhưng những kỉ niệm,những kí ức về con người nga, đất nước Nga không thể phai mờ trong em. Em viết lên đây đôi dòng tâm sự của mình vì muốn vơi đi những nối nhớ thương trong lòng. Tiếng Nga là ngôn ngữ em biết đầu tiên và hồi đó đã thông thạo như bản xứ. Vậy mà khi về Việt Nam, vốn tiếng Nga của em đã ngày càng vơi cạn đi, 1,2,3,4,5 năm nhưng đến những năm sau đó,không có người cùng giao tiếp,em đã quên đi. Em cảm thấy rất xấu hổ vì bản thân đã quên đi thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng em rất hi vọng vf mong muốn rằng. năm sau lên thủ đô em sẽ được học lại ngôn ngữ yêu quí này. Và, có một điều em mong mỏi nhất, thưa các anh các chị, đó là tìm được bạn vè của em( những người bạn Việt cùng học dưới mái trường tiểu học Mùa Xuân), em còn nhớ như in tên các bạn, và lưu giứ ảnh của các bạn. Em rất nhớ các bạn, không biết rằng các bạn đã về Việt nam hết chưa hay còn ở lại, không biết rằng các bạn đang học gì,ở đâu/ Em không biết phải tìm các bạn như thế nào bây giờ, hỡi các bạn thân yêu của tôi!!! Ngày 14.11.2012 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kachiusavn (24-10-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|