Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 29-09-2011, 18:33
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Ivanovo, thành phố những nàng dâu!

Nhiều miền đất của nước Nga mình biết đã lâu, nhưng chưa hiểu được nhiều vẻ đẹp của chúng. Trong chuyến đi mấy thành phố LB Nga vừa rôi, tôi có 1 tuần công việc ở Ivanovo, được biết thêm nhiều sắc thái của người dân ở đây, nên xin giới thiệu với NNN về con người và vùng đất này.

Ivanovo, thành phố những nàng dâu!
Ива́ново - Город невест

Ivanovo là một thành phố ở miền trung nước Nga trên bờ sông Uvod (Уводь), gần sông Vônga, nằm trong Vòng cung Vàng của nước Nga. Đây là trung tâm hành chính của tỉnh Ivanovo, ở cách Mátxcơva khỏang 350 km. có dân số 403.000 người.
Thành phố Ivanovo tròn 140 năm, được thành lập bằng sự hợp nhất 2 làng Ivanovo và Voznesensky Posad vào năm 1871. Thành phố rất đặc trưng cho dân tộc Nga, ít bị xáo động bởi các tác động du nhập bên ngòai, đã từ lâu nổi tiếng với các ngành công nghiệp nhẹ dệt may, các cơ sở giáo dục và lịch sử cách mạng. Con người ở đây mang thuần tính cách Nga, từ nội tâm cho đến tiếp xúc, cư xữ hàng ngày.
Thời Xô Viết, tỷ lệ nam-nữ ở đây là: cứ 10 nữ thì có 8 nam, tức là cả thành phố có khỏang gần 0,5 triệu cô gái bị “lẻ cặp”. Cho nên khi nói đến Ivanovo là thành phố những nàng dâu, cảm tưởng đầu tiên của các chàng trai là ở đây các cô “thừa mứa”, phái ta dễ lấy vợ. Nay tôi mới hiểu ra, ý nghĩa cụm từ đó không phải như vậy.
Hiện nay tình hình có cải thiện, tỷ lệ trung bình: 10 nữ thì có 9 nam.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cảnh khu vực ngọai ô gần sông ở Ivanovo

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quanh thành phố, các khu vực với phong cảnh thiên nhiên được chăm sóc và bảo tòan

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Các Nhà thờ ở Ivanovo được xây dựng từ hàng trăm năm trước, vẫn “đứng vững” trước nhiều đổi thay của nhiều chế độ và hệ tư tưởng khác nhau

Nhiều giá trị tinh thần thời Xô Viết được người dân Ivanovo trân trọng. Là 1 trong số ít thành phố ở Nga vẫn còn tượng V.I.Lênin ở quảng trường trung tâm khu vực thành phố cũ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhiều tượng đài lịch sử cách mạng làm ta như đang sống chan hòa và đầy tình người trong thời kỳ Xô viết
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi có đến 2 liên hợp dệt may lớn của thành phố, trong đó 1 nơi có nữ công nhân Việt Nam làm việc trong những năm 80. Bà trưởng ca cũ kể lại: Các cô VN thao tác rất nhanh, tốc độ chân tay phải gần gấp rưỡi các cô thợ Nga. Nếu kể cả sự cần cù chịu khó thì năng suất của công nhân VN bằng 1,6-1,7 công nhân Nga.
Tất cả máy móc được trang bị mới, chủ yếu là của Đức và Ý. Nhiều máy công tác được vận hành bằng máy tính, kỹ thuật số…, tôi để ý tìm mãi vẫn không thấy một máy hay công cụ nào còn lại từ thời Liên Xô. Chỉ khi vào phòng hút thuốc, thấy 1 vật duy nhất là hộp gạt tàn thuốc lá, mỗi cạnh hơn 0,5 mét, bên cạng hệ thống hút khói và thông gió hiện đại:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Khi tôi xin phép chụp ảnh thì gần 20 cô chạy hết, chỉ còn đôi chân 2 nàng từ xa)

Ivanovo là vùng có tỷ lệ thành lập gia đình cao ở Nga. Theo phong tục cổ truyền, khi cưới, các cô dâu buộc dải băng có lời cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình và mắc ổ khóa vào cây Hạnh phúc. Khóa càng to thì may mắn sẽ càng nhiều:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khu đại siêu thị “Serebrianskyi Gorod” ở Ivanovo mới là trung tâm thương mại, giải trí, thể thao… lớn trong vùng. Ở trung tâm đại siêu thị thường tổ chức các họat động văn hóa. Khi tôi ngồi ở nhà hàng tầng 3, thấy các cháu mẫu giáo đang thi múa tập thể:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trước mặt đại siêu thị là nhánh sông Uvod, kiễu như Tô Lịch ở Hà Nội, mấy đám vịt trời đang đùa nghịch:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khách sạn 4 sao “Demenchiev”, nơi các cô gái Ivanovo ưu ái đặt chổ cho tôi trong tuần làm việc (không 5 sao vì không có phòng thông tin báo chí qua vệ tinh)
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Gặp mặt thành viên diễn đàn trên đất Ivanovo.
Sẽ không hòan hảo nếu không dành vài dòng cho sự kiện này. Mấy năm trước, cô Natalia làm việc ở Phòng công nghệ, thấy tôi và làm quen trên forum của Runet, đã giới thiệu tôi với 1 cty dệt may lớn ở Ivanovo có hướng phát triển với VN. Nay cô lo tất cả các mặt cho chuyến “công cán” này, đồng thời cũng bố trí nửa ngày gặp mặt theo tinh thần “ọp ẹp”:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tất nhiên là không sôi nỗi như của ta trên NNN, nhưng tình cảm chắc không kém: Nếm Vodka Nga, bên cạnh cô gái Nga, trên mảnh đất đầy tình Nga là những giờ phút không quên trong cuộc đời của những người như tôi.
(Tôi viết hơi cụ thể, muốn qua đây cảm ơn cô Natalia, và cũng muốn truyền đạt đến các bác tình cảm chân thành, sự năng động và nhiệt tình của các cô gái Nga dành cho những người Việt, mà tôi may mắn được thay mặt trong mấy ngày đó)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 29-09-2011 thời gian gửi bài 18:40 Lý do: Thêm dòng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
baodung (29-09-2011), binhminh (02-10-2011), donetsk (30-09-2011), duc68 (05-11-2011), htienkenzo (29-09-2011), hungmgmi (29-09-2011), LeBinh (01-10-2011), linh san (27-08-2012), LyMisaD88 (30-09-2011), minminixi (01-10-2011), nguyenlac (09-05-2013), nthach (29-09-2011), Old Tiger (30-09-2011), rung_bach_duong (29-09-2011), thanhnam76 (29-09-2011), USY (29-09-2011)
  #2  
Cũ 29-09-2011, 20:38
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
Dmitri Tran viết Xem bài viết

Ivanovo, thành phố những nàng dâu!
Ива́ново - Город невест


Thời Xô Viết, tỷ lệ nam-nữ ở đây là: cứ 10 nữ thì có 8 nam, tức là cả thành phố có khỏang gần 0,5 triệu cô gái bị “lẻ cặp”. Cho nên khi nói đến Ivanovo là thành phố những nàng dâu, cảm tưởng đầu tiên của các chàng trai là ở đây các cô “thừa mứa”, phái ta dễ lấy vợ. Nay tôi mới hiểu ra, ý nghĩa cụm từ đó không phải như vậy.

Hiện nay tình hình có cải thiện, tỷ lệ trung bình: 10 nữ thì có 9 nam.

Thời Xô Viết thì trai ta ở khắp liên bang cũng đều đến thành phố này để tim đến gái ta. Theo em nhớ thì hồi đó thành phố Ivanovo toàn là nữ Việt Cộng, không có một bóng liền anh nào.

Ngày đó, em cũng đã có dịp ghé qua đây chục lần
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 30-09-2011, 00:09
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Thời Xô Viết thì trai ta ở khắp liên bang cũng đều đến thành phố này để tim đến gái ta. Theo em nhớ thì hồi đó thành phố Ivanovo toàn là nữ Việt Cộng, không có một bóng liền anh nào.
Ngày đó, em cũng đã có dịp ghé qua đây chục lần
Như vậy thì bác cũng đã nhiều năm lăn lộn trên "chiến trường" Ivanovo rồi!
Không biết lúc đó bác có tài trốn viza và trèo dây lên ban công tầng 2 không Thời bắt đầu cải tổ tôi có đến 1 xí nghiệp thí điểm của Bộ nhẹ ở Briansk mấy tháng, các chú "bộ đội" của ta nói: Trèo thì có nguy hiểm, vì phải trèo lúc ban đêm, nhưng lên tầng rôi thì được chị em đón tiếp như ông hoàng!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
LyMisaD88 (30-09-2011), minminixi (01-10-2011), nguyenlac (09-05-2013)
  #4  
Cũ 30-09-2011, 08:33
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Thời Liên xô, khi mà lượng công nhân ào ạt đổ về các thành phố ở Liên xô rộng lớn, thành phố Ivanovo này được anh chị em tại gọi tắt là "Iva", cũng như Tollyatti gọi là "Tô", Ulyanovsk gọi là "Uli", Ivantievka gọi là "Ivan", Norofominsk gọi là "Na rô"...Ngộ nghĩnh hơn nữa, Egorevsk được gọi tắt mỗi chữ "E", như "Hôm nọ tao mới đi E về", là ai cũng hiểu, nhất là anh em loanh quanh khu vực Mát.
Chuyện trèo tường thì khá ly kỳ, cá nhân em thì thì cũng leo trèo nhiều lần rồi, tóm dây thu lôi mà trèo thôi. Ngoài ra ở Noginsk có cái trò bện be-lio trèo giờ nghĩ lại cũng khá ớn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (01-10-2011), duc68 (01-05-2012), LyMisaD88 (30-09-2011), nguyenlac (09-05-2013)
  #5  
Cũ 30-09-2011, 16:00
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Ái dà! cho tôi góp thêm 1 chuyện.
Hồi năm 89-90, tôi làm đội trưởng kiêm phiên dịch ở thành Len. Đội công nhân XKLĐ của tôi toàn là chị em ra đi từ tỉnh QN-ĐN. Hồi mới qua được khoảng 3-4 tháng thì nói chung chị em công nhân VN ta chấp hành nội quy của ký túc xá khá nghiêm chỉnh. Nghĩa là khách khứa (chủ yếu là nam giới Việt cộng ta) thường ra về lúc 10 giờ tối theo quy định. Nếu anh nào ở lại muộn hơn thì thường trực KTX sẽ cho người lên đến tận phòng để yêu cầu ra về (họ biết rõ thế vì thường quân ta phải để propusk hay giấy tờ khác ở chỗ thường trực và phải báo số phòng sẽ lên).
Nhưng về sau này thì không còn được nghiêm chỉnh như vậy nữa, khi mà quan hệ hai bên nam nữ ngày một thắm thiết. Nhất là vào mùa đông, buổi tối lạnh lẽo, bạn trai, khách tới phải về đường lại xa... thì chuyện trèo qua cửa sổ tầng 2, hay trèo bằng cách bện be-liô dần dần đã trở nên "chuyện thường ngày ở huyện". Mà khi chị em đã đồng thuận thì số anh em có ở lại một cách "tai-nờ" như vậy cũng chẳng ai biết và cho qua ...
Ấy nhưng khi không có sự đồng thuận thì lại có chuyện.
Một lần quãng 11 giờ đêm tối chủ nhật, tôi đã đi ngủ rồi thì phòng tôi có tiếng gõ cửa mạnh. Tôi mở cửa thấy 2 cô công nhân của mình đang đứng, vẻ mặt bức xúc:
-Anh M.T, anh lên phòng bọn em bảo với con O. sao đó để bạn trai của nó đi về đi chứ ở lại trong phòng bọn em, chúng nó 2 đứa 1 giường rục rịch suốt làm chúng em không sao ngủ được. Mà ngày mai thứ hai, bọn em phải đi làm ca sáng, phải dậy từ 5 giờ 30. Không ngủ thì làm sao có sức mà vào ca làm việc.
Lý do các cô đưa ra quá chính đáng làm tôi dù buồn ngủ đến mấy cũng phải mặc thêm áo và đi lên phòng các cô ở tầng trên. Khi đến nơi quả là giường 1 mà lại có 2 người nằm. Đương sự thì im lặng chẳng nói gì, còn cô O. thì nói to rất hùng biện rằng cô ta đã đóng tiền nhà hàng tháng 5 rúp rồi nên việc cô ta có cho ai ở lại ngủ trên giường của cô là chuyện riêng, là quyền của cô, không cần ai can thiệp vào làm gì …
Đến nước này nói phải trái với cô O. chắc chẳng được ích gì, tôi bèn tới phòng của bà quản trị KTX và nói vắn tắt đến giờ này vẫn có khách ở phòng số … cho bà ta biết. Sau đó rất nhanh, bà ta có mặt ngay tại hiện trường và không nói gì nhiều, nhìn thẳng vào mặt cậu con trai, bà ta tay phẩy phẩy ra hướng cửa. Thế là cậu trai ta lập tức cung cúc cúi đầu đi ra, sự việc giải quyết rất nhanh chóng .

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 30-09-2011 thời gian gửi bài 22:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
Dmitri Tran (01-10-2011), duc68 (05-11-2011), Hoàng Văn Tân (30-09-2011), hungmgmi (02-10-2011), LeBinh (01-10-2011), LyMisaD88 (30-09-2011), minminixi (01-10-2011), Nhật Minh (08-04-2015), Old Tiger (01-10-2011), thanhnam76 (01-10-2011)
  #6  
Cũ 01-10-2011, 08:34
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Chuyện của bác Mien trung làm tôi nhớ lại một sự việc góc độ khác trong cộng đồng nữ công nhân XKLĐ những năm cuối 80.

Khi đến Briansk, gặp chị Trưởng vùng (chị có anh “bồ” là nhà thơ người gốc Huế đồng hương với tôi, nên được chị cho biết nhiều chuyện trong tập thể chị em), tôi được biết là: Bệnh hysteria (thiếu hơi đàn ông) khá phổ biến ở chị em lao động. Lúc đó liên hợp dệt Briansk là xí nghiệp tiên tiến của Liên Xô, có gần 2 ngàn nữ công nhân VN, và điểm đặc biệt là: xí nghiệp không nhận các đội lao động nữ của ta có đội trưởng hay phiên dịch là nam. Vì vậy chỉ có mình tôi là nam giới “lạc” vào mấy ốp tòan chị em ta, lúc đó mấy chú trèo ban công ít lắm, vì là đơn vị trọng điểm của Bộ CN nhẹ nên kỹ luật rất nghiêm. Tuy không biết gì về y tế, chẳng qua là có đọc mấy tiểu thuyết về nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ, tôi cũng tò mò hỏi chị về tình trạng mắc bệnh hysteria trong chị em ta. Chị nói là khá phổ biến, vài ngày lại có “vụ” chị em kêu khóc, gào thét đến cả tiếng đồng hồ, thậm chí co dật rồi lịm đi… Chị Trưởng vùng hơn tôi gần chục tuổi nên tôi cũng thỏai mái hỏi cặn kẻ và nhờ chị cho chứng kiến thực tế, vì thực tình tôi không tin là có các chuyện đến mức như thế trong các tiểu thuyết chiến tranh.
Vài ngày sau, có “vụ” như vậy, chị gọi tôi đến. Một cô xinh xắn đang gào khóc kể lể, mặt đỏ phấn chấn, nước mắt ứa quanh, thỉnh thỏang thét lên câu gì đó. Chị trưởng vùng đã có kinh nghiệm, bảo đóng chặt cửa để các cô cùng tầng không nghe thấy (bệnh này rất dễ lân lan, các cô khác có thể bị nhiễm khi nghe vài câu gào thét). Bà bác sĩ cấp cứu chỉ tiêm mũi thuốc an thần và đang xoa bóp các vùng cảm giác cho dịu cơn. Khi thấy tôi là đàn ông, bà bảo là: anh xoa bóp thì quá tốt, cơn sốc tình sẽ mất nhanh nếu có hơi đàn ông. Trước sự động viên của họ, đúng tinh thần “mất gì của bọ”, sau dăm động tác xoa nắn âu yếm (hòan tòan không có gì về tình ái, chỉ vì thương cô ta) cô bé thư giản dần, mắt long lanh, cười mĩm rôi ngủ thiếp đi….

Cho nên việc các chú nhà ta lặn lôi đường xa đến, rôi trèo ban công lên với chị em có yếu tố tích cực nhất định, làm giảm khả năng mắc bệnh hysteria khá phổ biến trong nhiều tập thể nữ công nhân lúc đó. Chắc cũng hiểu như vậy nên sau này nhiều nhà máy khá “rộng lượng” với các vi phạm, không xử lý quân ta chặt như với thanh nên Nga, làm ngơ trước các vụ trèo hay “đột nhập” ôp nữ của các chàng trai VN!?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hungmgmi (01-10-2011), LyMisaD88 (01-10-2011), Mien trung (01-10-2011), minminixi (01-10-2011), nguyenlac (09-05-2013), Old Tiger (01-10-2011), thanhnam76 (01-10-2011)
  #7  
Cũ 01-10-2011, 08:58
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Chuyện trèo tường thì khá ly kỳ, cá nhân em thì thì cũng leo trèo nhiều lần rồi, tóm dây thu lôi mà trèo thôi. Ngoài ra ở Noginsk có cái trò bện be-lio trèo giờ nghĩ lại cũng khá ớn.
Hóa ra anh Hungmgmi đáng kính là một cựu chiến binh gắn huân chương đầy người. Nâng 100 g chúc mừng cựu chiến binh.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Julia cho bài viết trên:
nguyenlac (09-05-2013), thanhnam76 (01-10-2011)
  #8  
Cũ 01-10-2011, 09:07
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Thời Xô Viết thì trai ta ở khắp liên bang cũng đều đến thành phố này để tim đến gái ta. Theo em nhớ thì hồi đó thành phố Ivanovo toàn là nữ Việt Cộng, không có một bóng liền anh nào.

Ngày đó, em cũng đã có dịp ghé qua đây chục lần
Trong NNN có nhiều bác đã từng sống ở thành phố này, trong đó có bác Lạc nổi tiếng vì cái đầu bạc. Qua các câu chuyện trên có lẽ nguyên nhân bạc đầu là có cơ sở để suy diễn nhỉ!

Hôm Kóc xuống đấy chơi với các bác bên trường Hóa cũng nghe loáng thoáng mấy "anh" hay "em" gì đấy khi trèo bằng dây bel-lô nối lại bị đứt phải đi cấp cứu ở bệnh viện, cũng khá nặng!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenlac (09-05-2013)
  #9  
Cũ 01-10-2011, 14:27
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Julia viết Xem bài viết
Hóa ra anh Hungmgmi đáng kính là một cựu chiến binh gắn huân chương đầy người. Nâng 100 g chúc mừng cựu chiến binh.
Không những nâng cốc, mà xin đề nghị Bộ Y tế Việt Nam tuyên dương công trạng của các bác Hungmgmi, nthach và "trong NNN có nhiều bác, trong đó có bác Lạc nổi tiếng"... đã không quản tính mạng, góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh hysteria cho phụ nữ VN
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 01-10-2011 thời gian gửi bài 16:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hungmgmi (02-10-2011), LeBinh (01-10-2011), nguyenlac (09-05-2013), thanhnam76 (01-10-2011)
  #10  
Cũ 01-10-2011, 15:50
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Bệnh hysteria em được tận mắt chứng kiến thời chiến tranh chống Mỹ.
Hồi ấy em còn nhỏ, khoảng chừng 15- 16 tuổi gì đó, cái tuổi rất thích ai đó gọi bằng anh nhưng không ai chịu gọi. Lúc ấy chiến tranh ác liệt lắm, bom đạn liên miên suốt ngày, suốt đêm đánh phá đường vận tãi, bến bãi, kho tập kết hàng của bộ đội vận chuyển vào miền Nam. Lúc ấy có một đơn vị thanh niên xung phong về đóng quân ở làng em, toàn các cô gái 17- 18 lớn hơn em chừng 2-3 tuổi và nhiều cô rất xinh và khỏe mạnh nên em phải gọi bằng chị. Nhìn các chị xinh đẹp thích lắm nhưng trẻ con biết gì. Cả đại đội chỉ có ông chỉ huy lớn tuổi là đàn ông. Họ ở chung cả một dãy lán âm xuống đất để tránh bom. Đêm, các cô gái TNXP ra mặt đường, ngày họ nghỉ. Thi thoảng lại nghe có tiếng la hét gào khóc của cô nào đấy và ông Thủ trưởng lại đến, mọi người cứ nghĩ là các cô xích mích đánh nhau nhưng té ra không phải vậy.
Thanh niên trong làng đi bộ đội gần hết, chỉ còn các ông già và các chú nhóc choai choai như em chờ lớn đủ tuổi để vào bộ đội nên các cô khá yên ổn, không bị ai quấy rầy.
Có hôm em chứng kiến một nàng bị bệnh, lúc ấy bọn em không biết bệnh gì nên cứ bảo cô ta lên cơn điên. Khi lên cơn cô ta cởi cả áo, không xấu hổ gì cả, ra gốc cây dương liễu cạnh lán cứ trèo lên rồi tụt xuống, khóc lóc la hét. Thật tội nghiệp, gốc cây liễu xù xì làm quần cô cũng rách bươm, da đùi da bụng tướm máu, mọi người ai cũng ái ngại cho cô. Thế nhưng khi ai đó chạy đi gọi ông Thủ trưởng đến là y như có phép màu, cô ta không trèo nữa, lã người đi để mọi người bế về lán.
Sau này lớn lên em mới biết là có cái bệnh kỳ lạ này, ở các trường đại học và các đơn vị có đông nữ thường hay xẩy ra, bởi thời đó chuyện yêu đương trai gái có vẽ khá nghiêm ngặt không như bây giờ.
Hồi ở LX em thường hay xuống chơi các ốp nam, cũng nhiều lần đến các ốp nữ nhưng không gặp chuyện ấy. Có lẽ chuyện leo tường vào cửa sổ ai cũng có một vài lần và nó giúp giải quyết chuyện này chăng?
Chị em phụ nữ bỏ quá cho nhé, chuyện này nó rất hiện hữu một thời, nay thì chắc không có nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Dmitri Tran (01-10-2011), hungmgmi (02-10-2011), nguyenlac (09-05-2013), Nhật Minh (08-04-2015)
  #11  
Cũ 01-10-2011, 18:54
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Em chưa được trải qua nhưng cũng từng được nghe kể về thời đó, 1 thời của tuổi trẻ các bác, các chị sống tại nôi của XHCN, có phần khe khắt vì yếu tố giai đoạn lịch sử đó (em nghĩ vậy, hì)

hihi, em cũng là đàn ông, và ko phải bênh phe "1 nửa của thế giới", nhưng phải công nhận với phái nam chúng ta rằng "phụ nữ có 1 sức cuốn hút tuyệt diệu rất đặc biệt" để hôm nay sau 1 thời gian cùng ngồi nghĩ lại thời tuổi trẻ nhiều bác vẫn thấy nhớ nhung, tiếc... . Nhưng, phái nam nhà mình thì cảm xúc dạt dào tâm sự được chứ chị em phụ nữ thì e thẹn hơn, mặc dù "xao xuyến" mỗi khi nhớ về 1 thời sống đầy tình cảm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenlac (09-05-2013)
  #12  
Cũ 01-10-2011, 22:23
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
thanhnam76 viết Xem bài viết
Em chưa được trải qua nhưng cũng từng được nghe kể về thời đó, 1 thời của tuổi trẻ các bác, các chị sống tại nôi của XHCN, có phần khe khắt vì yếu tố giai đoạn lịch sử đó (em nghĩ vậy, hì)
Theo tôi, chủ yếu là do hoàn cảnh lịch sử lúc đó đặt ra, không có cách nào khác được, chứ không phải là khe khắt về mặt tổ chức. Xin kể tiếp chuyện:

Trong nhóm công tác lúc đó có cô Galia, tuổi gần xấp xĩ tôi, ở phòng kế hoạch (tôi tham gia nhóm vì đề tài Luận án tôi bảo vệ về Quá trình ngẫu nhiên, là một ngành hẹp của Lý thuyết Xác suất toán học, có ứng dụng trong việc tổ chức lại quy trình sản xuất). Tôi kể lại chuyện trên với cô Gakia và hỏi là có bệnh như vậy trong phụ nữ Nga không? Cô ta bảo là có, và cũng khá phổ biến trong thời Chiến tranh Vệ quốc. Thậm chí có chuyện là các cô du kích vây anh đội trưởng lại, "xoay vần" một chặp đến tơi tả cả quần áo.... Sách vở thời Xô Viết hầu như không đả động đến những chuyện như vậy, chỉ có phim "А зори здесь тихие" (Chân trời ở đây còn yên tĩnh) có phác họa sơ sơ.
Thế cũng thấy, mảng văn học chiến tranh của ta có phần tự do hơn Liên Xô thời bấy giờ!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 01-05-2013, 19:43
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Ivanovo đến với thành phố Hồ Chí Minh

Xin nói thêm một chút về 2 sự kiện để góp thêm toàn cảnh về các cô gái Ivanovo trong quan hệ của VN ta với thành phố đáng yêu này.

Sau hơn 1 năm tìm hiểu và làm thử nghiệm vài HĐ với các đối tác VN, nay TĐ mẹ ở Anh Quốc quyết định làm việc lâu dài tại tp HCM. Tuần vừa rồi hai cô phụ trách công nghệ của Cty CP ở Ivanovo, là Cty con của TĐ Anh Quốc, đến tp HCM để duyệt lần cuối các khía cạnh kỹ thuật vì tôi không rành lắm về chuyên môn.
Được góp phần sức mình vào sự liên kết hiện nay của ta với Nga, được làm việc dưới sự yểm trợ của các cô như thế này cũng là một hạnh phúc nho nhỏ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Ngoài ra, một Cty lớn từ Ivanovo vừa đến đặt VP đại diện tại tp HCM để rà soát lại các tài liệu địa kiến tạo VN từ thời hình thành Trái Đất trong khuôn khổ xây dựng NMĐHN Ninh Thuận như tôi có post ở đây:
Trích:
Dmitri Tran viết Xem bài viết
CTCP «Zarubezhenergoproekt» - Зарубежэнергопроект (là cơ quan hàng đầu của Nga, chuyên thiết kế các công trình lĩnh vực năng lượng, thành lập từ năm 1962 trực thuộc Viện năng lượng Matscơva «Теплоэлектропроект») ....
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hungmgmi (02-05-2013), nguyenlac (09-05-2013)
  #14  
Cũ 07-04-2015, 18:16
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Wink

Hiệu kỳ thành phố Ivanovo (Флаг Иванова) với hình ảnh thiếu nữ ngồi quay tơ.

Trích:
Флаг города Иваново представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета - цвета геральдического поля щита герба города.

В центре полотнища - молодая женщина, сидящая и обращённая к древку, в белой рубахе с жёлтым (золотистым) воротом и в красном сарафане, имеющем вверху детали жёлтого цвета. Молодая женщина сидит в красном кокошнике, украшенном жёлтой тесьмой, и в белом платке на голове. Из-за её колен возникает за нею жёлтая гребёнка-прялка с белой куделью, которую она держит правой рукой ; перед ней стоит прялка, колесо которой она вращает левой рукой.

Отношение ширины флага к его длине соответствует 2 к 3.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:00.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.