|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#381
|
|||
|
|||
|
@ Cụ Lý Đông Hà,
Phải tả ngay cho cụ biết rằng, cái hôm nhà cháu kêu gọi anh em đi cổ động bóng đá VN ở quán dưới hầm khu triển lãm Vân Hồ, có Hổ gừ tham dự làm chứng. Hôm ấy cả thảy có bây nhiêu nhân mạng: Hổ gừ từ Goẳng ngỡi trốn Gấu ra, bác cả QKTĐ, bác Các-tồ-gờ-rập, gã miu cao Vidinh (miu mô thế nên mới nhận được riêng từ AT cái áo đỏ - hô hô, hôm qua nghe Anh nàng Hoạn Thư than thở quá trời, nhà cháu đồ rằng có đứa phen này bị nàng đòi lại áo chứ chơi ah?), nhnam, Hùng gà mờ, nhà cháu, admin (admin thì chỉ té qua được tẹo vì bị sư tử lấy dây buộc chân, liên hồi giật lấy giật để thúc về), lão nông phu Mugic, một anh bạn của Hùng gà mờ. Vị chi là 10 mạng (thế nên hôm ấy đội ta do bọn súp-póoc-te chỉ tụ tập được có chục nên mới phải chơi 10 người cuối trận đành thua). Cơ mà cơ số trà thì 1 lọ 1.5 lit vodka Pháp, 1 lọ Ararat do bác nhnam mang tới, 1 chú Smirnoff và nhiều bia (sau đó cả bọn còn sà vào hát tiếng Nga vang lừng và uống nhằng bia với một hội bên cạnh nữa). Vị chi trung bình mỗi nhân hôm đó cũng trên 300 gr không kể chè bồm là bia. Thế nên mới có mấy anh cu là nhà cháu và Mugic hôm sau không sao nhớ được là mình về thì đi đường bên trên hay chui dưới hầm chui Kim Liên đấy ạ. Thế mà có vẻ như không có ai lại bị nốc ao cả mới bợm chứ. Ao là ao thế nào! Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-08-2011 thời gian gửi bài 10:22 |
|
#382
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
|
#383
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ấy là vì nhờ cái tên quán Nhanh nhanh đấy thôi bác. Nhà iêm thì nhanh nhanh về chầu sư tử, các bác thì nhanh nhanh tiêu thụ trà. Mợ USY ui, lần sau bác NISH ra mợ kiếm cho kỳ ra cái quán Chậm chậm xem các bác này thưởng trà ra sao nhé. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (26-08-2011), NISH532006 (26-08-2011) | ||
|
#384
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên: | ||
nhnam (28-08-2011), NISH532006 (26-08-2011) | ||
|
#385
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#386
|
|||
|
|||
|
@ Hùng gà mờ,
1. Ở Hải phòng thì đã có quán Ngan chậm (tên ban đầu là quán Ngan phục vụ chậm) từ chừng 20 năm nay rồi, ở đường Minh Khai, chếch Đồng hồ ba chuông và đối diện với cửa sau của tòa Lãnh sự quán Liên xô ngày trước tại 14 Hồ Xuân Hương (ngày trước ngôi nhà này là biệt thự công, có mấy gia đình ở, đầu tiên là nhà ông Tô Thiện, phó bí thư thành ủy và ông Hoàng Mậu, sau khi ông Tô Thiện năm 1973 chuyển lên Hà Nội làm Phó ban liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp thì gia đình ông Nguyễn Mạnh Ái, thượng tá phó chính ủy sư đoàn 350 HP kiêm phó bí thư thành ủy được chỉ định về thay ông Tô Thiện về ở đó, có dạo chúng tôi học bổ túc về Lý thuyết tập hợp, Lý thuyết đồng dư và Quy hoạch tuyến tính trong ngôi nhà ấy vì một bạn cùng lớp phổ thông của tôi là con ông Tô Thiện - sau này cậu ấy cũng lên Đại Từ tập trung rồi đi LX học LISI - nên thày mở lớp dạy riêng cho mấy đứa chúng tôi tại đó, bây giờ nó là cái gì cũng chả biết dù về HP lần nào tôi cũng phải ra cái quán bánh đa phoi bào - là bánh đa cua đỏ trông như phoi bào - chếch mé cửa quán Ngan chậm ăn sáng). Quán Ngan chậm làm ăn phát đạt lắm, bây giờ thành thương hiệu hẳn hoi rồi. Tên gọi của quán chỉ bắt đầu từ việc hồi quán mới mở - thời đầu những năm 1990s khi mới có bung ra làm ăn tư nhân - chưa thuê người làm, bưng bê phục vụ lẫn làm món chậm, chuyên bị khách kêu ca. Ông chủ quán thì là người của Sở Văn Hóa, đọc sách thì thích hơn là bưng bê hầu khách giúp vợ mới cáu ngạu lên bảo rằng "Ông mày phục vụ chậm đấy, thích ăn thì chờ, không thì biến. Đã thế ông đặt tên quán là Ngan phục vụ chậm cho biết!". Nói là làm và cũng không ngờ người ta kéo đến ăn như nước mới kỳ, y như phở chửi ở Hà Nội vậy. 2. Người Hà Nội thì gọi là ra Quảng Ninh, ra Hạ Long chứ không nói là lên thành phố Hạ Long. Hì hì, lần đầu nghe câu thơ Chính Hữu: Trên đường ta đi đánh giặc Dù vào Nam hay ta lên Bắc cũng thấy là lạ, bởi thường thì đối với vào Nam phải là ra Bắc kia. Mãi rồi cũng thành quen. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#387
|
||||
|
||||
|
Trên biển nhà hàng này thiếu một chữ "Mờ". Nó là chi nhánh của Nhà hàng Thúy Hồng (Hà Nội) tại Hạ Long đấy.
Chưa nên trách nhà thơ vội, bác ạ. Vì ta chưa biết ông viết hai câu thơ này ở địa phương nào. Nếu ông sáng tác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình chẳng hạn, thì "lên Bắc" nghe cũng kỳ kỳ. Nhưng nếu ông viết tại Hà Nội chẳng hạn, thì "lên Bắc" lại có thể chấp nhận được. Người sống ở Hà Nội vẫn nói: "Lên Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang v.v..."
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#388
|
||||
|
||||
|
mình biết một đại chỉ ở sài gòn có bán rượi volka và thực phẩm từ nga chính cống , các bán ở sài gòn có thể ghé qua 73 võ thị sáu q.3 tp.hcm tham khảo nhé
|
|
#389
|
||||
|
||||
|
Cũng lại năm sắp hết, tết sắp đến rồi đó, chỉ còn có mỗi ... 4 месяца nữa thôi. Nào các bác, chúng ta cùng khởi động đi là vừa!
__________________
Thực phẩm Nga: 875 Đường Giải Phóng. ĐT: 04.36647085 Hotline: 0906242868 Email: shopkhoinguon@yahoo.com Trực tuyến: shopkhoinguon Website: www.thucphamnga.com |
|
#390
|
||||
|
||||
|
Bia Nga chuyên tổ chức tiệc,sự kiện với giá hấp dẫn 250 ngàn/bàn phục vụ hết tiệc.Ngoài ra còn có mấy em chân dài phục vụ tận tình luôn.Toàn Thắng 0908385059. toanthang79cr@yahoo.com
__________________
Nguyễn Toàn Thắng YM:biasongdaiduong5@yahoo.com GM:biasongdaiduong5@gmail.com ĐT:0908385059 |
|
#391
|
|||
|
|||
|
|
|
#392
|
||||
|
||||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
|
#393
|
||||
|
||||
|
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#394
|
||||
|
||||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
|
#395
|
||||
|
||||
|
Mấy vần A:
Em là Lý Misa, Hồi trước có qua Nga. Ngày mô cũng Vodka, Sto-ly-tr-nai-a Bây giờ nghiện quá xá. Thủ đô thì quá xa Sài "ghềnh" chẳng ai ra Lục tung hết Đông Hà Tìm mỏi mắt không ra Cửa hàng bán rượu Nga Biết làm sao đây ta? Trong mời bác Mìcha Ngoài mời chú Hùng-ga Miền Trung mời Hổ già Với bác Nish...Quảng Đà Các cao thủ nhà ta... Nối thêm cho dài ra... Kha..kha..kha..khà..khà... Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 04-10-2011 thời gian gửi bài 08:27 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (03-10-2011), thanhnam76 (03-10-2011) | ||
|
#396
|
||||
|
||||
|
Đáp lời bác Lý Misa (mà không có vần A)
Mời bac vào Đà nẵng Rượu vodka bán đầy Chẳng cần ví phải dầy Chẳng cần tìm cũng thấy Chẳng mất công đi lấy Chẳng cần kiếm chỗ ngồi Chỉ một cú phôn thôi Là bạn bác đến đủ Vodka thì lủ khủ Mọi thứ mà bác thương Putinka chai vuông Ararat nhiều “let”... Mong bác xin được phép Bác Lý gấu Đông Hà Mời bác vào dùng "trà" Với QKĐN
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (04-10-2011) | ||
|
#397
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nối cái gì đấy hả? Bác nói cho rõ nhá (Vì em sợ đau mà Tán láo tí sơ qua Giờ về vụ vodka Em đưa giải pháp ra Cho cụ Lý Misa: (Xem có gì cấn cá Thì phản hồi ngay nha) Em sẽ điện sang Nga Cho một gã đại gia Đánh thẳng về tỉnh nhà 1000 thùng vodka Nhãn hiệu Putinka Nơi nhận: Lý Misa Ngày trước từng bên Nga Là nhận ngay được mà Bác chọn ở Đông Hà Khoảng dăm ba đại gia Chuyên buôn rượu vodka Làm đại lý cấp ba Chân rết đến tận xã Chiết khấu thoải mái ra Thế là dù Đông Hà Hay lên tận Hướng Hóa Bác vẫn có vodka Để đêm ngày nhấm nhá Bác cứ thế mà nã Phân phối nhanh hối hả Khắp thôn làng tỉnh ta Tiếp theo, ta được đà Mở hội thi các xã Để tìm "vua vodka" Phần thưởng đơn giản là Dăm con cá vobla Hay hộp seledka Hay ấm Xamova Hay chai kvas Nga (Hàng khuyến mãi thôi mà) Sau 3 me-syat-sa (3 месяца) Chắc chắn Quảng Trị ta -Tỉnh đầu trong 63 Tỉnh thành, toàn bộ xã Được"xóa mù" vodka (Vinh dự quá chứ hả?) Những ngày "khổ quá xá" Tìm đỏ mắt không ra Một chai rượu vodka Của bác Lý Misa Vĩnh viễn sẽ lùi xa .... Bác xem thế nào nhá Nói nhỏ: kiếm cũng khá Phản hồi nhanh nhanh nha!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#398
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sto trước chi 90-100 giờ lên 300 Hưu trí như nhà iem giờ chắc phải chuyển qua "Ông già đi bộ" vậy. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (04-10-2011) | ||
|
#399
|
||||
|
||||
|
mình đang sưu tập và bán về vodka Nga, hiện tại mình cũng sưu tập được hơn 20 loại từ bình dân tới cao cấp, sắp tới mình sẽ có các loại vodka Nga khác nữa, các bác vào ủng hộ nhé www.chotieudung.vn mục vodka Nga
thanks |
|
#400
|
|||
|
|||
|
Có thông tin này muốn thông báo với các bác yêu thích Vodka, đặc biệt là thương hiệu Ruissian Standard:
Cuối tháng 09 vừa qua tỷ phú người Nga Roustam Tariko, người sáng lập và đang là chủ sở hữu của thương hiệu Vodka Russian Standard đã có chuyến viếng thăm HCM City và Hà nội trong 2 ngày. Tuy không đặt mục tiêu là tìm cơ hội làm ăn, nhưng có thông tin cho biết ông đã gặp gỡ một số đối tác tiềm năng ở cả hai thành phố, và khả năng tiêu thụ Vodka của ngừoi Việt. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có Rusian Standard Vodka made in Vietnam (chính hiệu) với giá cả phải chăng. Lúc đó, các bác dù ở đâu cũng dễ dàng thưởng thức cái thứ nước "cao ngũ cốc" cay cay này. Nhất là khi tiết trời se lạnh như hôm nay ở Hà nội mà có một chai cùng mấy quả dưa chuột muối, đĩa sa-lơ ...cho bộ tứ thì ...đã phải biết. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|