|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Mạn phép post lên chút suy tư trong tâm hồn mình.
Một màu xanh biếc cho một tình yêu. Và tình yêu là màu xanh biếc ấy. Một khoảng thời gian dài, dài ra cho sự thay đổi chen vào. Mà ngoài kia, vẫn mưa đấy thôi, vẫn mưa. Cũng như bao lần trước đây: thật xa và thật dài… Đôi lúc trời đổ mưa, để khi xưa tràn về, để thời gian trôi nữa. (Bắt đầu nhé! )
__________________
Rowens - SharkVN Group Thay đổi nội dung bởi: Rowens, 08-08-2011 thời gian gửi bài 20:34 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
29/10/2010
Một ngày ra phố Ta gặp bạn Bạn cười Ta cười Chúng ta là bạn Một buổi chiều Cùng bạn la cà đâu đó Một buổi chiều nữa Bạn gặp ta kể những vui buồn Một buổi chiều nữa Ta bên bạn, chẳng để làm gì Bốn mùa trôi qua Chợt nhận ra ta chẳng còn là bạn Bốn mùa chạy vòng quanh Ta quên bạn mất rồi…
__________________
Rowens - SharkVN Group |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia75 (28-10-2011) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
29/10/2010
Mưa dưới mái hiên Góc khuất để lại giọt buồn nào? Cụ già Chiếc kẹp tóc Một ánh mắt Dâng trọn cuộc đời.
__________________
Rowens - SharkVN Group |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia75 (01-01-2013) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
27/03/2011
Không biết nói ra sao Với những câu chữ nào Bao năm rồi màu cỏ úa Vắng tanh Nụ cười chợt lạnh Nước mắt rơi nhanh Bên cầu thang trắng Trên nấc thang một góc nắng Trong trái tim một chút lắng Đọng.
__________________
Rowens - SharkVN Group |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia75 (01-01-2013) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
10/04/2011
Anh sợ Khoảnh khắc giao mùa ấy Chỉ là may mắn thôi Anh sợ lắm Làn gió từ nơi xa xăm Yêu em và bay mất Anh sợ nhất Những cơn mưa đầu mùa Nửa bay trên sân trường Nửa vương trên mi mắt em.
__________________
Rowens - SharkVN Group |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia75 (01-01-2013) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
07/05/2011
Trở về ngọn đồi xưa Đứng trên ấy Anh mong cơn mưa Của đôi ta khi mùa hoa sữa Anh không nhớ Mùa hè năm sau màu gì Khi cỏ trên đồi xanh rì lăn tăn Chỉ nhớ rằng Khi nắng và em một màu Ngọn đồi chợt quạnh đau Anh trở về rồi em à Anh chẳng đi con đường đó nữa đâu Con đường chẳng đỏ như từ Stalingrad Chẳng đỏ như từ trái tim anh Cũng chẳng xanh như màu ngọn cỏ trên đồi Mùa hè rồi em nhỉ? Bầu trời trên ấy cao bao la Như lúc em về trong nắng lạ Có vẻ giống lắm em à Nhưng em thấy không: Con đường ở dưới ấy Chẳng biết còn ai hay chăng Và bầu trời cô gái ấy * Tận phía chân trời xa xăm… Biết là vậy Anh luôn tranh đấu Anh không hèn nhát Chỉ có mùa hè bát ngát thôi Bên em và nắng bây giờ Là ngọn đồi Không mưa và hoa sữa Không xà cừ và bằng lăng tím Anh tìm Một giọt nắng Để anh biết em màu gì trong cuộc đời Để mưa xuống không diệu kì trong rừng người Ngọn đồi xưa Em không chờ cơn mưa Anh không thấy anh nữa Sao nắng vô tình Hong khô tất cả Lòng bình yên đến lạ! Ngọn đồi xa Ngọn đồi xa. ____________________________ *: "Đàn guitar của Lorca" - Thanh Thảo Trích:
__________________
Rowens - SharkVN Group Thay đổi nội dung bởi: Rowens, 10-08-2011 thời gian gửi bài 11:33 Lý do: Chú thích thêm |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia75 (01-01-2013) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|