|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#321
|
||||
|
||||
|
Chào bác cyxovi!
Nhà em đã cắp tráp đi theo hầu cụ Quái Dị đang tự giam mình trong ngục tối (Xem #204) được mấy ngày nay. Bống rưng từ sáng đến giờ cứ hắt xì mãi, nghĩ có người trong 4R nhắc đến mình, em liền vào hóa ra là đúng. Và mừng hơn gấp bội khi именно là bác. Ha ha như là được đón người thân yêu ruột thịt lâu ngày đi xa về nhà. Thật là quý hóa không gì bằng! Với em và tất nhiên với rất nhiều người bác luôn là người hảo hán, là "người cầm cân, nảy mực" trên Diễn đàn này! Chúc bác luôn mạnh khỏe, bình an! Chân thành cảm ơn bác! T/b.: Em thấy thanh gươm của bác dù để đã lâu ngày nhưng rút ra vẫn còn sáng loáng và sắc lẹm! Thỉnh thoảng bác hãy vung ra để bọn em được nhờ bác nhé! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
cyxovi (14-05-2011) | ||
|
#322
|
||||
|
||||
|
Tôi trên NNN chưa lâu, chưa biết nhiều về những khía cạnh riêng của nó, nhưng cũng có quá trình và kinh nghiệm tham gia, kể cả công việc điều hành DĐ lớn, có cả những “cay cấn” nhất (sau những quan điểm trên DĐ, người ta còn huy động hacker quen biết “đánh” nốt hôp thư, thậm chí tìm đến tận nhà riêng để “làm việc” tiếp...). Vì vậy xin phép phát biểu ngang hàng với các bác kỳ cựu.
Trước hết, ta cần có khái niệm đúng: Ta đang ngồi ở đâu, làm những gì, cái gì ở quanh ta? Forum, portal dạng DĐ trên internet, nói nôm na là 1 cuộc picnik toàn cầu, mọi người đến để nghỉ ngơi, giải trí, và mỗi người nghỉ theo cách riêng của mình. Anh thì đàn hát, kể tiếu lâm vui cười thoải mái; người thì nấu nướng, với đồ uống nhậu... nghỉ “ thả xăng”. Người khác thì đọc sách báo, mạn đạm thời sự, ngẫm nghĩ về cuộc đời, cao hứng lên làm mấy vần thơ để lại cho đời; người kia thì chơi cờ tính ăn thua từng điểm một; vài anh thì đá bóng, hò hét, đôi lúc bóng bị đá bay cả vào đầu anh đang đọc sách (ném đá, theo cách nói của ta)... Còn các bác BQT, mod cũng là thành viên picnik, nhưng làm thêm nhiệm vụ của trật tự viên và đội cờ đỏ - thỉnh thoảng phải dọn dẹp rác rưởi ai đó vô tình xả ra. Nếu anh đọc sách báo nhắc nhở mấy người “nhậu nhẹt”: Ồn ào quá, rất thiếu văn hóa; anh hát hò nói anh đánh cờ: Việc gì phải ăn thua, tính từng điểm, giàu có cái gì?;; anh không hài lòng thì nhận xét: Sao trật tự viên nhắc nhở không công bằng, tôi có làm gì sai đâu, và dọn sạch chổ này còn chổ khác thì để bê bối.;.. thì forum sẽ không còn là picnik nữa. Mọi người sẽ thường xuyên đề phòng cho mình, nâng cao quan điểm để nhận xét người khác, thậm chí quy kết cho người khác cả những bất công trong cuộc sống thường ngày quanh mình... Tóm lại, dù ý kiến có sắc sảo và hay mấy đi nữa, phê phán có khách quan và chính xác đến bao nhiêu, thì tất cả đều là không đúng chổ, không đúng mục đích, và theo tôi nghĩ, không phù hợp mong muốn của tuyệt đại đa số người tham dự forum. Trong vài trường hợp cần thiết, nếu có hành vi gì phương hại đến nghỉ ngơi chung thì chỉ nên nói về hành động đó trong khuôn khổ cuộc nghỉ ngơi, không lý luận như trong đời (như họp dân phố chẳng hạn). Nhận xét xong, mỗi người tự làm kết luận cho mình rồi ta nghỉ ngơi tiếp. Còn nếu cứ nâng cao quan điểm để làm rõ vài sự việc như mấy bài viết gần đây của bác cyxovi mà không tính đến quyền lợi nghỉ ngơi chung, theo tôi, là việc làm không phù hợp với hoạt động của DĐ, có phần vì sở thích cá nhân, nói đúng ra, đó là biểu hiện thiếu tôn trọng mọi người trên diễn đàn. P.S. Về mặt kỹ thuật tôi không nói. Việc trục trặc kỹ thuật là việc đương nhiên, thường ngày trên mạng, xẩy ra ngay ở các forum có cả nhóm lập trình với TS Tin học phụ trách. Trong khi đó ta chỉ là người thuê, không có máy chủ (server), có tài mấy cũng phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài. |
|
#323
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn bác USY, và OldTiger vẫn còn nhớ tới cyxovi (đặc biệt là những dấu ấn tốt đẹp).
@bác OldTiger: Nhà em xin không dám nhận lời khen của bác cũng như nhà em từng làm với bác lozik. Quan điểm của nhà em cũng giống như trước: "đây chỉ là quan điểm cá nhân, cyxovi không thể chém ai (không có quyền), và người khác cũng có quyền phản bác cyxovi" @bác USY: Cảm ơn bác đã chỉ ra phần thiếu sót của cyxovi. Có lẽ cyxovi chưa nghĩ về người khác khi viết bài khi tính thời sự của những vấn đề đã hết (dù với cyxovi là mới), và mọi người muốn nghỉ ngơi còn cyxovi lại muốn xả stress. Nhân đây, tôi cũng xin lỗi vì đã hơi nặng lời vì đã sai khi phàn nàn về việc tạo nick. Và tôi không biết việc diễn đàn đang trục trặc, cám ơn bác USY đã chỉ ra. Mong rằng, BQT sẽ đưa ra các thông báo để mọi người nắm rõ hơn (để ở trang nhất của diễn đàn như cách làm của một số diễn đàn). @2 bác USY và OldTiger: Như đã nói ở trên, nhà em vẫn thường xuyên đọc bài viết ở nuocnga.net, một cách mà như vế thứ nhất "Hãy để thế giới thay đổi bạn......" (Che), nhưng không post bài là có lý do của cyxovi, có lẽ cứ cho là tự do cá nhân. Và như nhà em thấy forum càng ngày càng đông đúc hơn mà không cần một cá nhân cụ thể nào, vì luôn có những người mới sẵn sàng tham gia. Điều đó thể hiện sức sống của forum. Thay đổi nội dung bởi: cyxovi, 14-05-2011 thời gian gửi bài 01:49 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn cyxovi cho bài viết trên: | ||
|
#324
|
|||
|
|||
|
@bác DmitriTran:
1. kỳ cựu hay mới không quan trọng. Quyền của mọi người là như nhau, và nếu xét số bài post, số thanks thì bác Dmitri có đóng ghóp nhiều hơn tôi. 2. Đoạn đầu, rất đồng tình với bác, đó là một trong những lý do tôi không còn tham gia các diễn đàn (đặc biệt ở VN) vì dễ stress. Ở diễn đàn Việt, chưa có "bộ quy tắc" đối xử với troll (chưa có từ tiếng Việt nào diễn tả đúng dạng này, theo tôi biết), nên dạng thành viên này cứ tự do mà phát triển. 3. Trích:
* như tôi đã nói với bác OldTiger, tôi không có quyền phán xét, tôi cũng nói ở bài trước, đóng ghóp của tôi ít, không đủ tư cách phán xét, chỉ nêu quan điểm. Mà diễn đàn là để nêu quan điểm. Bài viết của tôi như bác USY đã chỉ ra "sai thời điểm", tôi đã xin lỗi về việc này. * Vì sở thích cá nhân như bác nói là đúng, mỗi người làm một việc gì đó đều dựa trên sở thích cá nhân. Và (như bác USY đã chỉ ra) tôi tự nhận mình đã có thiếu sót vì đã "xới lại" một việc đã "chìm" từ một tuần (nhưng với tôi là mới). * Diễn đàn là một tập thể, không phải tất cả đều vừa lòng, không thể không xung đột. Chỉ trích ai đó thì sẽ có người mất lòng, không chỉ trích ai cũng sẽ có người bực bội. Nhưng, sự công bằng, minh bạch, thẳng thắn sẽ tạo môi trường picnic lành mạnh hơn. Sự công bằng khiến người ta bực bội trong giây lát, còn sự không công bằng sẽ khiến người ta bực bội, ngờ vực cho đến khi tìm ra chân lý. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn cyxovi cho bài viết trên: | ||
|
#325
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn công bằng khi nghỉ ngơi cũng đòi hỏi nhiều công sức... lắm bác ạ. Trong đời thực ta còn khó thiết lập, chí ít là sự công bằng quanh ta, huống gì là trên thế giới ảo! Nói như người Nga "Имеем то, что имеем" P.S. Nhân gặp bác ở đây, mời bác ghé thăm topic "VN trong Viki tiếng Nga" và tham gia viết bài. Chắc sẽ là đất dụng võ, phù hợp với tài năng của bác. Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 14-05-2011 thời gian gửi bài 17:07 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
cyxovi (14-05-2011) | ||
|
#326
|
||||
|
||||
|
Thưa các bác! Viết trên Wiki đòi hỏi sự khách quan khi nhận định hiện tượng cần viết, đòi hỏi sự trung thực khi sử dụng nguồn tư liệu, đòi hỏi sự dũng cảm khi gặp phải những thông tin không vừa ý với quan điểm (hoặc nhận thức) của chính mình.... Trước một sự việc hiển nhiên mà cứ "vòng vòng" thì ...."bó tay"!
Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 15-05-2011 thời gian gửi bài 09:58 |
|
#327
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ai đã 1 lần làm tiểu luận hoặc báo cáo khoa học đều viết được cả. Ai chưa kinh qua những việc như vậy thì trường học NNN sẽ hướng dẫn, ta có vài bác TS, giảng viên đại học, nhiều người 1, 2 bằng ĐH cơ mà. Còn khách quan và trung thực thì đã có mọi người đọc, rà xét lại. (Ta có topic riêng,bác cứ viết vào bên kia nhé!) |
|
#328
|
||||
|
||||
|
@Dmitri Tran: Xin lỗi vì Kóc chưa biết bác là Mod. Kóc chỉ định trích cái ý của bác rồi góp với BQT thôi nên không nghĩ mình đã đi lạc!
|
|
#329
|
||||
|
||||
|
Trích:
P.S. Tôi chỉ làm Smod 2 năm ở "Hỏi-đáp" tiếng Nga thôi, ở đó có hàng triệu thành viên, lúc nào trên mạng cũng có vài chục ngàn người cùng 1 lúc... |
|
#330
|
|||
|
|||
|
Cháu có kiến nghị là nên lập một mục riêng của Truyền hình trong Điện ảnh - Truyền hình, được không ạ ?
Nội dung trong mục sẽ là các chương trình truyền hình Nga, ngôi sao truyền hình, rồi cả cách xem nữa... |
|
#331
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn Vania, đề xuất của bạn là hết sức thiết thực, BQT sẽ chia BOX đó làm 2 box nhỏ riêng biệt để tiện theo dõi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#332
|
||||
|
||||
|
Xin BQT cho hk biết topic thông báo các thành viên bị band nick nằm ở đâu. Hk đã tìm trong mục Thông báo của BQT mà vẫn không thấy.
Cảm ơn BQT rất nhiều! |
|
#333
|
||||
|
||||
|
Vào topic "Thông báo xử lý vi phạm" trong box Thông báo của BQT nhé.
__________________
Take It Easy |
| Được cảm ơn bởi: | ||
huongkim90 (11-06-2011) | ||
|
#334
|
|||
|
|||
|
@ các bác trong BQT,
Hình như hiện 4R đang có lỗi gì đó. Chẳng hạn như tôi không thể thoát ra khỏi 4R được. Tôi đã bấm vào nút Thoát, bấm vào chọn OK khi được hỏi Có chắc chắn muốn thoát khỏi 4R hay không. Sau đó lời nhắn từ 4R là đã thoát. Song tắt máy đi, bật lại, vào nuocnga.net rồi chọn vào 4R, lại đã thấy mình tự động đăng nhập mà không hỏi password. Điều này trước nay chưa từng có. Xin các bác vui lòng giải thích dùm tại sao lại như thế, có phải là có lỗi không? |
|
#335
|
|||
|
|||
|
Em cũng không rõ bác ạ, vì em vẫn thoát ra bình thường.
|
|
#336
|
|||
|
|||
|
Thế thì lạ nhỉ. Tôi thoát ra, vào lại (dù đã tắt máy) cũng tự động đăng nhập. Việc tự động đăng nhập như thế chỉ xảy ra trước đây nếu tôi bấm nút ghi nhớ mật khẩu và ID khi đăng nhập, lúc rời 4R thì bằng cách tắt tab Nước Nga trong tôi (tôi dùng FireFox) mà không bấm nút Thoát. Khi đó, lần sau vào sẽ tự động đăng nhập. Còn nếu tôi đã bấm nút Thoát và thoát hẳn, thì sau đó vào lại sẽ bị hỏi password lẫn ID. Bây giờ thì làm cách gì cũng vậy, cứ vào 4R là tự động đăng nhập luôn.
Ớ, hay tại mình ngoan, trông không có vẻ gian nên 4R nó tự cho mình qua cổng không cần xét giấy ra vào? Vào kho bạc nhà nác mà được như vầy có phải ngooong không cơ chứ! |
|
#337
|
|||
|
|||
|
Hô hô,
Thoát được roài. Là vào khung điều chỉnh, đổi password, sau đó đăng nhập trở lại song không Ghi nhớ. Lại thoát, lần này vào lại là nó thấy mặt mình gian như chấy ngay, hỏi ID và mật khẩu liền. Cơ mà vưỡn chịu, chả hiểu mần răng trước nó lại ra như rứa. Mặt gian với lại không gian đâu có phụ thuộc cái passport là loại phổ thông, công vụ hay ngoại giao, nó phụ thuộc vào cái ảnh mình chớ? |
|
#338
|
||||
|
||||
|
Trích:
Không thoát thì nó lưu lại ID và pass. Còn thoát thì lần sau lại gõ ID (kích 1 cái ra ID ngay) và pass như thường. BZ thì tất cả các 4rum cháu tham gia cháu đều thoát rồi khi nào muốn vào thì lại đăng nhập lại thôi ạ.
__________________
Take It Easy |
|
#339
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà nhà cháu thấy dạo này đi theo hầu cụ nên tiến bộ nhiều. Đâu có hư và gian lắm đâu mà cứ bị đá văng ra hoại vậy cụ? Như lúc này đây: nhà cháu viết vài chữ, bấm vào nút "Xem lại bài" cũng bị đá văng ra. Lại phải lock in lại. Hic! |
|
#340
|
||||
|
||||
|
Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@diendan.nuocnga.net and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2 Server at diendan.nuocnga.net Port 80 Trong khi nick mình vẫn đang ở tình trạng login nên không làm gì được nữa ngoài chuyện "ngó", rồi chờ khoảng 30 phút sau mới đăng nhập lại được! Mà Kóc đâu có hư đâu nè! đâu có gian đầu hè! Chỉ có lóc cóc tí tì ti mè! .................. p/s từ lúc post bài đến giờ Kóc bị 3 lần như vậy nên mới copy được cái thông báo lỗi trên đây đấy!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 20-07-2011 thời gian gửi bài 12:29 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|