|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Đọc những dòng tâm sự của bác thanhluyen, em đồng cảm và chia sẻ với bác vì chính em cũng từng rơi vào tình cảnh và tâm trạng như bác. Dom 5 cũ, Dom 5 mới, Vòng bi, Búa liềm cũ, mới, Zil, Sokol, Hagor, Salut 1, 2, 3 v.v... là những nơi em hay lui tới cả lúc thịnh cũng như lúc suy. Em chấp nhận những việc, những hoàn cảnh như bác đã tả lại, để đạt được mục đích chính của mình khi cần phải đến những chỗ đó - kiếm tiền! Nơi nào có lợi nhuận cao thì rủi ro cũng lớn. Nơi nào hơi tiền mạnh, nơi đó mùi máu tanh, ruồi muỗi lắm! Đã vào thì phải chấp nhận, nếu không chấp nhận thì hãy đứng ngoài. Các cụ bảo: "Ăn cơm cáy thì ngáy o o. Ăn thịt bò thì lo ngay ngáy". Cái gì chẳng có giá của nó! "Khóc mà chi, đau thương qua rồi. Than mà chi, có ngăn được xót xa!"
Chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Việt Nam hiện nay, lúc là NCS cũng từng ăn dùi cui oan của cảnh sát sân bay Seremetevo 2, khi họ dẹp đám người Việt chen lấn, xô đẩy để tuồn thuốc Tây, vòng bi qua mặt Hải quan. Giờ đây, ngồi với bạn bè, anh vẫn nhắc: "Thâm tâm mình vẫn cảm ơn trận đòn ngoài sân bay ngày ấy. Nó tạo cho mình ý chí phấn đấu để làm sao khi qua Hải quan chỉ cần xách mỗi cái cặp, đàng hoàng như ai".
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 03-05-2011 thời gian gửi bài 09:32 Lý do: Lỗi chính tả |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (03-05-2011), Dmitri Tran (03-05-2011), hanhdalat2001 (12-07-2011), hot dog (03-05-2011), nhnam (03-05-2011), Niko-Nhatrang (06-08-2011), sad angel (21-05-2011), thanhluyen (03-05-2011) | ||
|
#82
|
||||
|
||||
|
Tôi rất đồng cảm với cuộc sống vất vã của người Việt tại Nga nói riêng và ở những quốc gia khác nói chung, người Việt bây giờ có mặt hầu như khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt ở Nga hiện nay còn có cả bạn bè và người thân của tôi. Vì thế, nếu các bác có ý kể lể về những hoàn cảnh riêng thì có tỷ tỷ các trường hợp cụ thể, kể đến bao giờ mới hết, dài tập lắm, mà kể ra để giải quyết được vấn đề gì trên diễn đàn "Nước Nga trong tôi"?
Theo tôi, chung qui lại các bài viết nói về nỗi khổ cực nhọc nhằn của người Việt ở Nga chỉ có thế này: - Sống, làm ăn không được tự do như ở nước mình: Tất nhiên, ta bỗng dưng nhảy vào nhà hàng xóm xa lạ, cái gì cũng khác xa ta...rồi đòi hỏi ta cũng phải được quyền sống đàng hoàng như ông chủ nhà, ăn ngủ sinh hoạt như gia đình họ là điều không thể được. Đấy là chưa nói đến chuyện nhảy vào nhà hàng xóm mà tự do làm chuyện này chuyện nọ, quậy phá, gây gỗ...ngay ở VN cũng không chấp nhận được chứ đừng có nói ở các nước khác. Nếu công dân đến định cư hợp pháp ở một quốc gia nào đó, tôn trọng luật pháp của nước sở tại, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế- xã hội của quốc gia đó thì họ hoan nghênh lắm chứ. Ở VN cũng thế thôi, hiện tại có rất nhiều các doanh nghiệp của nhiều quốc gia đang đầu tư làm ăn tại VN, họ tuân thủ luật pháp có ai làm khó dễ họ đâu? Các cầu thủ bóng đá đến từ lục địa đen đang rất được hoan nghênh, hầu như CLB nào cũng có một vài cầu thủ, nhưng một số ít đồng hương của họ sang VN để trộm cướp, lừa đảo, làm chuyện bậy bạ thì dân ta, luật pháp ta để yên sao được. - Chuyện trộm cướp, trấn lột, xin đểu, phân biệt sắc tộc...thì hầu như quốc gia nào cũng có, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Những năm 80 tôi ở Mat đã chứng kiến đủ chuyện, ngay cả một số ít người Việt cũng tổ chức thành băng nhóm để trấn lột, lừa đảo, đòi nợ thuê, thậm chí giết người để cướp của...vẫn xẩy ra thì trách gì người xấu của dân tộc khác. Việc trấn lột, xin đểu của bọn người xấu một phần cũng có nguyên nhân từ người Việt mình. Đơn giản thôi, ngoại hình thì da vàng mũi tẹt tóc đen, nhìn cái biết ngay, hơn nữa lại do việc kinh doanh buôn bán nên trong người lúc nào cũng có tiền, có hàng...nên gõ ai, dừng ai là y như có cái gì đó cho bọn họ kiếm chác, quen mui họ cứ thế làm, ai cấm được họ? Không phải chỉ người Việt mình mới khổ thế đâu, dân một số các nước châu Á khác mà làm ăn bên đó cũng phải chịu cảnh như vậy. Ở VN, chuyện kiếm chác, xin đểu, trộm cướp...cũng có đầy, không ai cần kể đó thôi. Trong diễn đàn này, nhiều anh chị em đã chứng kiến những năm đầu thập kỉ 90, chính người Việt mình tự làm khổ nhau, nhất là cảnh lộn xộn đến kinh hoàng ở sân bay quốc tế lúc đó. Một chuyến IL86 chỉ có 350 chổ nhưng đăng ký dồn toa đến gấp đôi gấp ba, mỗi người bay thì lại có một hai người đi tiễn, đạp hàng xách tay đã tạo ra cảnh hỗn loạn ở sân bay QT mà chỉ chuyến về VN mới có. Tôi cũng từng bị cảnh sát oánh mấy gậy cao su vào lưng rất đau nhưng cười và chịu được vì đã cố gắng đẩy được túi hàng xách tay cho anh bạn về phép, còn bao nhiều người có vé vẫn không về được vì chen lấn dẫm đạp, hết giờ làm thủ tục, hành khách trên khoang chỉ độ 2/3. Bị đánh gậy cao su mà vẫn vui vì đã giúp được bạn, mình và bà con mình gây ra lộn xộn, mình có lỗi trước, họ làm nhiệm vụ của họ là giữ gìn trật tự chứ kiện họ vì sao ông đánh tôi sao được? Cũng câu chuyện ở sân bay mà nhân một chuyến về nghỉ hè sang tôi được chứng kiến những băng người Việt trộm hàng của người Việt đánh sang rất bài bản, rất chuyên nghiệp bằng cách đút tiền cho HQ, BP lấy tickê vào nhận hàng, trùm cái bao xác rắn ghi sẵn tên tuổi lên bao hàng của ai đó, cho lên xe đẩy ra cửa một cách hợp pháp. Tôi viết những dòng này để nhấn mạnh: Tiên hãy trách kỷ, rồi hậu mới trách nhân. Tôi cũng liên lạc thường xuyên với bạn bè bên đó và họ cũng có ý chung: đúng là làm ăn có khổ thật, nhưng càng tranh tối tranh sáng như thế mới dễ làm ăn, chứ ai cũng khôn cả, minh bạch cả thì ế cả loạt, kiếm được đồng tiền là khó lắm. Thiết nghĩ, cuộc sống của bà con Việt tại Nga thì đa số anh chị em trên diễn đàn đều đã hiểu và nhiều người đã từng và đang nếm trãi, có kể đến bao giờ cũng không hết chuyện. Nhưng kể để làm gì? Có giải pháp nào giúp giải quyết những khó khăn ấy không thì lại là chuyện khác. Đất có lành thì chim mới đậu, chúc bà con sinh sống làm ăn gặp may mắn, giảm thiểu rủi ro. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 03-05-2011 thời gian gửi bài 10:24 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (04-05-2011), Dmitri Tran (05-05-2011), Мужик (03-05-2011), Nina (03-05-2011), Old Tiger (04-05-2011), sad angel (21-05-2011) | ||
|
#83
|
|||
|
|||
|
Sự thật !
Thực tế ! Khách quan ! Đa chiều ! Và mát x cơ va ….. năm 2001 -2002. Để trả lời câu hỏi vì sao ? Thời kỳ căng thẳng nhất ! Trong hộ chiếu Sịn , chỉ được phép mang danh – Giám đốc , Phó giám đốc , Trưởng văn phòng đại diện , Phó phòng đại diện , trưởng chi nhánh , phó chi nhánh .vv và vv . Đại loại là phải có các chức danh cụ thể như thế nó mới có vẻ hợp lệ 50/50 ) và kèm theo nào là : sổ sức khỏe , quyền LĐ - vida nhập cảnh , hợp đồng thuê văn phòng , địa chỉ ……. Với các thủ tục hợp pháp hóa như trên tôi Quyết định . Đến một vài nơi không có chợ , không có người nước ngoài . Chỉ cách chợ vòm (15-20 km ) tất cả yên bình , không hề mảy may bóng giáng cảnh sát .( Mượn cớ tìm gặp họ “ trên danh nghĩa tìm nơi đặt VPĐD “ tiện thể tìm hiểu ý tứ người ta . Tìm đến đồn thì chỉ có trực ban , người cần gặp thì khó hẹn lắm , các anh ấy nhiều việc , ít khi có mặt ở đây ? Loanh quanh hỏi người dân trong khu vực – họ cũng bất tín nhiệm cảnh sát lắm , họ cũng ghét , cũng nói xấu vv. Gặp một vài người VN bán lẻ nơi này – họ cho biết vẫn không có gì đáng ngại lắm .Vì có CA đứng ra “ bảo vệ” khỏi bị đầu đen ăn hiếp , và phòng thanh niên xấu có thể sảy ra . Tìm thêm một vài nơi ? Câu trả lời tế nhị , và hay nhất ! Sao anh lại tìm họ ở nơi này ? anh cứ về Chợ vòm ấy , hay các chợ lớn có người đồng hương của anh ấy , họ tự tìm đến anh chứ anh chẳng phải mất công tìm họ ? Tìm hiểu thêm – được biết xung quanh khu vực chợ vòm với bán kính 20km trở lại cảnh sát các đồn này họ cũng tranh thủ hết công suất ! Thường họ bỏ địa bàn của họ để cố tình đi qua khu vực có chợ lớn có người NN hoạt động . Trước khi hết ca trực cũng cố tình lượn vài vòng rồi mới bàn giao xe công vụ cho ca khác . Cố tình dùng xe công vụ rời nhiệm sở vì nhiều mục đích , trước khi về đồn kiểu gì cũng phải đảo đôi vòng khu vực chợ nói trên . Chính vì thế mà xung quanh khu vực chợ lớn này cảnh sát nhiều vô kể ( không biết ai đang làm nhiệm vụ , không biết ai đang làm ngoài giờ , không biết ai đứng không đúng địa bàn , không biết xe nào của bộ phận hình sự , xe nào của trật tự an ninh …xe nào của…..phòng hộ khẩu ……xe nào của CA thành phố xe nào của CA quận , vv và vv…. Không phân biệt được ai ……….). Hiểu rồi ! tình trạng như nhật ký của tôi đã viết ! Nó chỉ khốc liệt ,liên quan ,sảy ra xung quanh chủ yếu các chợ lớn trong Mát x cơ va thôi . Càng ra ngoại ô càng dễ thở , càng về vùng thành phố vệ tinh có chợ lớn của người nước ngoài Càng đỡ ghê gớm hơn . Và đương nhiên những thành phố không có người NN sinh sống thì ngàn năm nay vẫn thế Người Nga vẫn đôn hậu như trong sử sách đã ghi .Chỉ có lẻ tẻ các phần tử quá khích , lẻ tẻ các CS biến chất thì ở đâu cũng phải dè chừng . Còn lớn hơn là nói đến nạn đầu trọc , kể cả là nơi chưa bao giờ có mặt người NN nhưng hễ thấy người khác màu da , thì kiểu gì cũng khó thoát… Vậy những bài viết trên diễn đàn mấy ngày vừa qua là xác thực nhất nhắc lại cái thời khốc liệt nhất Không những xung quanh khu vực chợ VÒM mà là bất cứ chợ lớn nào của liên bang Nga đều có hiện tượng tương tự nhưng mang các cấp độ khác nhau mà thôi . Chỉ oan gia cho những ai không đi chợ kể cả ( SV , NCS , TTS , Hàm a học vị B ) mà vô tình đi "công tác " trong vùng này thì cũng như con cá mớ rau cả thôi . Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 03-05-2011 thời gian gửi bài 12:29 |
|
#84
|
|||
|
|||
|
Nhắc lại chuyện này !
Mục đích ! Hạn chế bớt việc " đánh người " sang đưa vào các tầng hầm . có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của một nhóm người bất nhân nào đó nhưng tôi phải lên tiếng dù bất cứ hoàn cảnh nào ? Biết mà không lên tiếng đồng nghĩa với việc anh là người có tội. 1+ Tiền hộ khẩu “ thật” ai thanh toán ? 2+ Tiền ăn hàng tháng Ai là người phải trả ? 3+ Tiền lương hàng tháng cụ thể bao nhiêu ? 4+ Tiền ở hàng tháng lấy từ túi người nào ? 5+ Hợp đồng lao động làm “ việc gì , ở đâu ? 6+ Bảo hiểm các loại kèm theo thế nào ? Tôi chỉ mong sao tất thảy người dân đang ở trong nước , hay ở đang ở đâu trước khi biết được người thân của mình chuẩn bị được ( mời sang Nga lao động ) thì chỉ cần đưa ra từng nấy câu hỏi và chỉ cần nhận được 3 trong số 6 câu hỏi nêu trên là đã tỉnh táo rồi ? trong chúng ta những người có " Điều kiện "mới vào và viết trên diễn đàn này tất cả đều đã " biết rồi - khổ lắm - nói mãi ). Nhưng sau lưng chúng ta , quê hương ta , đất nước ta rất nhiều người vẫn tưởng chúng ta là VIỆT KIỀU NGA - ôi trời con số này có đếm hết các đốt trên đầu hai bàn tay không nhỉ ? nên chăng muộn còn hơn không ? Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 03-05-2011 thời gian gửi bài 11:16 Lý do: lỗi dùng từ |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanhluyen cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (03-05-2011), LENALENA (05-05-2011) | ||
|
#85
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ngay Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trong một số buổi họp báo về tình hình lao động Nga cách đây 5-6 năm cũng dã cảnh báo đúng như vậy. Và khi được hỏi thẳng: lao động Việt Nam có nên sang Nga lúc này hay không, họ cũng đã trả lời thẳng: không nên. Một số vụ cháy, vụ tai nạn, vụ bố ráp các xưởng may chui của người Việt Nam ở ngoại ô Matxcơva gần đây, hay cảnh bố ráp khu trồng rau có cảnh người phụ nữ Việt Nam chạy trốn cảnh sát nhảy xuống nước, v.v... chính là những thí dụ điển hình nhất về thực trạng những người lao động Việt Nam sang "làm chui" tại Nga hiện nay, sau khi chợ Vòm bị xóa sổ. Hình như phần lớn các ông chủ đều là người Việt Nam, chứ không phải người Nga? Ở đây vấn đề đặt ra trong thời điểm hiện nay là ngăn chặn việc người Việt Nam bị lừa sang Nga làm việc, và hình như là toàn bị "đồng bào mình" lừa, chứ không phải bị "Tây lừa", phải không ạ? Còn Nhật ký của bác thanhluyen là nói về thời kỳ chợ Vòm đang đông, và những thảm cảnh trong nhật ký của bác là thảm cảnh người Việt Nam bị cảnh sát Nga hành hạ, trấn lột, v.v.. Như vậy nếu bác thanhluyen nói là post lại những dòng nhật ký trên để hạn chế bớt việc tuyển người lao động sang Nga làm ăn chui thì hơi "sái"? Vì thực trạng hiện nay không còn như vậy nữa, vấn đề người lao động Việt Nam đã diễn biến theo một chiều khác, và nên cảnh báo bà con ta bằng những lý lẽ và những câu chuyện khác, đúng thực tế hơn, "thời sự" hơn, thì chắc sẽ thuyết phục hơn. Thí dụ như những câu hỏi bác đặt ra trên đây giúp người lao động tỉnh tảo trước lời mời sang Nga, và những hướng dẫn về giấy tờ du học bác phổ biến cho các em sinh viên sắp sang Nga bên Topic chuẩn bị du học Nga bên kia, em thấy rất hữu ích. Mong được bác thanhluyen chia sẻ tiếp những kinh nghiệm thiết thực và hợp thời như vậy. Em có câu hỏi trực tiếp muốn hỏi bác thanhluyen: Hôm nọ Cơ quan đăng ký quốc gia trực thuộc Bộ Tư pháp Nga (Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции) phối hợp với VCCI tổ chức mấy buổi giới thiệu về việc lập Văn phòng đại diện và chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Nga. Họ có nói việc đăng ký mở VPĐD và chi nhánh cho các công ty nước ngoài thông qua cơ quan này là đúng địa chỉ nhất (trừ những doanh nghiệp thuộc loại hình đặc biệt chịu sự quản lý của các cơ quan khác như ngân hàng, hàng không, bảo hiểm...). Họ cũng sẽ là cơ quan đứng ra xin cấp thị thực vào Nga cho cán bộ nhân viên và người thân của CBCNV các văn phòng đại diện, chi nhánh các công ty nước ngoài (trong đó có Việt nam) tại Nga, họ có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan rất quan trọng khác đối với người nước ngoài cư trú và kinh doanh tại Nga như Cơ quan thuế LB, cơ quan di trú LB, cơ quan hải quan LB... Bác thanhluyen có thể cho em biết dịch vụ visa vào Nga qua cơ quan này có đắt hơn những nơi khác thường làm dịch vụ này không? Và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga có biết đến cơ quan này hay không? Bác cho em hỏi thêm câu nữa Em xin cảm ơn bác thanhluyen trước!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
sad angel (21-05-2011), thanhluyen (03-05-2011) | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Bác USY kính mến !
Những câu hỏi của bác thật khó cho em rồi ! vì em không làm về cái mảng dịch vụ này .Đến như bọn em trên thông thiên văn – dưới tường địa lý mà hàng năm , đến hẹn lại lên cứ phải qua dịch vụ để có được ( tư cách pháp nhân đấy bác ạ ). Những điều bác cần biết theo nguyên tắc thì đúng là như vậy. theo em biết thì hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đang quảng cáo liên quan rất nhiều đến vấn đề này , bác cư thử liên hệ xem sao ?. Trở lại vấn đề chính theo như em biết thì: Những doanh nghiệp nhỏ , lẻ mang tính cá nhân ít có cơ hội tiếp cận trực tiếp các dịch vụ này. Thường bà con mình cứ là dịch vụ của dịch vụ là nhanh nhất , tiện nhất . Những việc được 2 cơ quan đại diện bác vừa nêu trên thì ( bà con mình cũng nhạy bén lắm bác à)đã phải làm nhiều năm nay rồi. Về nguyên tắc nữa là từ trước tới giờ ( dù thế nào đi nữa ) thì lập văn phòng đại diện , mở chi nhánh , …..rất đơn giản , rất được bạn hoan ngênh , Bạn còn khuyến khích nữa ( vì đây là thủ tục có trước , thủ tục bắt buộc để bà con mình có được Quyền lao động và đăng ký hộ khẩu sịn đấy ạ ). Trong bộ hồ sơ theo người của bà con ta thường phải là ( Vida nhập cảnh + hợp đồng thuê văn phòng đại diện , địa chỉ , số ĐT vp + quyền lao động ) . Nhưng cái mà bà con mình cần là hộ khẩu thôi chứ VPĐT thì có mấy ai mở thật đâu bác . Cũng vì từ xưa đến giờ nếu theo đúng như hộ khẩu thì bà con mình phải là ( Comle,cavat,ngồi trong văn phòng ) chứ không được lang thang ngoài chợ bác ạ. Còn hải quan ư ! bác biết rồi còn hỏi ? Xưa nay bà con mình đánh hàng từ VN vào Nga có mấy ai gọi là ( đi làm thủ tục hải quan đâu – mà là đi làm dịch vụ hải quan ) là tiện lợi và hợp thời nhất. Bác U S Y viết ! Bác cho em hỏi thêm câu nữa (Chờ được voi đòi luôn cả Hai bà Trưng): vị trí của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga hiện nay ra sao, bà con mình bên Nga có nghe đến Hội này bao giờ không ạ? Cái này bác hỏi các bác bên thương vụ là rõ nhất – vì hội này và thương vụ là khăng khít nhất Còn bà con đi chợ , buôn bán , đánh hàng kể cả nhập nhiều công ten nơ từ VN sang cũng chưa đến mức phải cần đến các bác này . Cơ quan này chúng em nghe từ lâu rồi nhưng Mặt mũi ra sao , chủ tịch là vị nào vai trò của nó thế nào đối với bà con ta ? có lẽ đến 95 % người được hỏi đều thấy xa lạ . |
|
#87
|
|||
|
|||
|
@thanhluyen:
Chào bác, mấy hôm trước iem đọc những dòng 'đờ-nhép-nhick" của bác mà cảm như nắng hạn gặp mưa rào, chẹp chẹp mãi hai cái mép, nước bọt cứ tứa ra tựa khi nhìn thấy quả me chín rơi xuống sân ngay trước mặt giữa tiếng ve kêu rỉ rả buổi trưa hè! Thế mà sao mấy hôm nay không thấy bác "trích lục" thêm nữa mà lại hình như quay sang thổi phù phù vào lỗ tai iem thì phải? Còn nhớ ngày xưa khổ cực quá nhưng thỉnh thoảng iem cũng nghe các anh kể chuyện "trả thù dân tộc" cho bõ tức cái bỉ cực cuộc đời. Chẳng hay bác có mẫu nào chia sẻ cho chúng iem với bác? Bác khỏe nhé! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhluyen (03-05-2011) | ||
|
#88
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng! Biết vậy mà làm sao cảnh báo cho mọi người biết để tránh là chuyện khác. Cảnh báo thế nào? Cảnh báo ở đâu? Cảnh báo rồi họ có thèm nghe lời cảnh báo ấy không? Bạn thanhluyen kể khá nhiều chuyện trước đây(và có thể cả bây giờ) nói là để "hạn chế bớt việc đánh người sang...". Ý tưởng thì rất hay nhưng phương pháp theo tôi thì chưa đúng. Tôi đoán bạn mô tả những nỗi cực nhọc hiểm nguy làm cho họ sợ để họ không sang Nga nữa chứ gì? Không thể đâu. Bởi một lẽ đơn giản mà ai cũng biết: Trong số những người đang và sẽ sang lao động ở LB Nga có mấy ai đọc được các bài viết mang tính cảnh báo của bạn(nếu có), người thân của họ cũng vậy thôi. Hoặc giả có thể ai đó đọc được bài của bạn nhưng họ vẫn vì kế mưu sinh mà "dứt áo ra đi", có khổ một chút còn hơn ở nhà. Nếu bạn có lòng tốt muốn cảnh báo cho mọi người đừng đưa người đi lao động chui nữa thì có thể sử dụng phương pháp khác, còn phương pháp kể những chuyện nguy hiểm, nhọc nhằn...để cảnh báo họ thì theo tôi những người chuẩn bị sang lao động ở LB Nga(và có thể)với số đông thành viên, bạn đọc của 3N là thiếu tính khả thi. Tôi rất chân thành nêu ý kiến với bạn. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (04-05-2011), Dmitri Tran (05-05-2011), Old Tiger (04-05-2011), sad angel (21-05-2011), Saomai (03-05-2011), thanhluyen (03-05-2011) | ||
|
#89
|
|||
|
|||
|
Mùi Hồng;Viết !
Chào bác, mấy hôm trước iem đọc những dòng 'đờ-nhép-nhick" của bác mà cảm như nắng hạn gặp mưa rào, chẹp chẹp mãi hai cái mép, nước bọt cứ tứa ra tựa khi nhìn thấy quả me chín rơi xuống sân ngay trước mặt giữa tiếng ve kêu rỉ rả buổi trưa hè! Thế mà sao mấy hôm nay không thấy bác "trích lục" thêm nữa mà lại hình như quay sang thổi phù phù vào lỗ tai iem thì phải? Còn nhớ ngày xưa khổ cực quá nhưng thỉnh thoảng iem cũng nghe các anh kể chuyện "trả thù dân tộc" cho bõ tức cái bỉ cực cuộc đời. Chẳng hay bác có mẫu nào chia sẻ cho chúng iem với bác? Bạn mùi hồng thân mến ! cám ơn bạn quá khen! Trong y học thì : thuốc uống đông y chỉ định là 3 thang . Thuốc dùng tây y là 5 – 7 ngày cho phép . Dù trong nhật ký của tôi vẫn còn 999 trang chưa được ai biết đến trong cái 1001 câu chuyện về nước Nga mà tôi đã bắt gặp trong suốt quá trình ( gia hạn và đổi hộ chiếu đến thứ 2 con số ). Hy vọng bản nhạc buồn không còn nghe thêm nữa, sẽ chỉ là chút hoài niệm mà thôi . |
|
#90
|
|||
|
|||
|
Trích:
Còn theo SM, các thành viên NNN nói chung thì muốn nghe cả mặt trái và mặt phải, như thế khách quan hơn. Nếu kể rặt chuyện mặt trái, SM e rằng những người làm ăn phi pháp ở VN, nếu có điều kiện và nếu muốn, họ có thể viết rất sinh động về hoạt động lâm tặc, buôn bán kinh doanh trái phép, chuyên chở hàng lậu qua biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia, khai thác than và khoáng sản kiểu thổ phỉ... Những điều hiện nay đang diễn ra hàng ngày ở VN. Cũng viết với mục đích khuyên thanh niên chớ đi vào những "đường lối" như họ đang đi... vì rất cực nhọc, khó khăn, nguy hiểm... Trong câu chuyện chắc chắn có rất nhiều tình tiết về bộ phận cán bộ, công an, lực lượng kiểm lâm biến chất, tiếp tay, chấn lột, nhận hối lộ... Tuy nhiên, SM không nghĩ là trong "công đồng" người này có ai muốn kể lể về những hiểm nguy, trắc trở mà họ nếm trải trong cuộc sống làm ăn chui lủi, phi pháp của mình. Họ âm thầm đánh bạc với số phận, có thắng và có bại, thậm chí khánh kiệt, chết chóc. Về mức độ gay cấn, ly kỳ, khổ ải... thì những mẩu "nhật ký" của bác thanhluyen chưa thấm vào đâu... SM viết những dòng này với tư cách là người cũng từng trải qua những bước nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh ở nước ngoài. Nhưng vì suy nghĩ đơn giản, nên SM xa dần con đường ấy (không chính tắc) từng ngày. Và bây giờ còn suy nghĩ đơn giản hơn nữa: Làm việc gì cũng cần xác định chính xác mục đích và phương pháp - khi đó sẽ dễ thành công. Khi đã thành công ở mức độ nào đó thì bắt đầu giúp đỡ người thân, cộng đồng và làm từ thiện. Càng tránh được tham, sân, si thì lòng càng thanh thản... Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-05-2011 thời gian gửi bài 09:21 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (04-05-2011), Dmitri Tran (05-05-2011), Мужик (04-05-2011), hungmgmi (04-05-2011), Old Tiger (04-05-2011), sad angel (21-05-2011), USY (04-05-2011) | ||
|
#91
|
|||
|
|||
|
Kính thưa các bác trên diễn đàn.
Em có đôi lời muốn ….gạ trước . Những ngày vừa qua là EM ĐỨNG ở vị trí của người có các quyền như sau để viết . - Có đủ quyền được làm người “ theo nghĩa hoàn chỉnh , hiến pháp Nga quy định” - Có đủ năng lực , hành vi chấp hàng pháp luật nhà nước Nga . - Có đủ các yếu tố , tư cách để không xấu hổ với đồng bào của mình. - Có đủ những giấy tờ hợp lệ , cần thiết cho việc làm ăn tại Nga ( luật Nga quy định). - Có đủ sức khỏe để tồn tại , ( theo quy định ). - Có đủ điều kiện để thuê nhà ở . - Có đủ chất “ liêm sỹ “để chấp hành đầy đủ các quy định của luật pháp , hiến pháp , tư pháp , Và cả hành pháp Nước bạn nữa đấy . Qua đó các bạn đã biết rồi cái “ bức tranh không được sáng lắm của người VN tại Nga “ vậy mà đã có rất nhiều ý kiến cho rằng : - Chỉ biết kêu ka , phàn nàn . - Điều đó trên diễn đần NNN này không phù hợp. - Rồi có ý xúc phạm đến mức “ không đủ tư cách “. - rồi………? Sự thật đằng sau những điều chưa thể nói ! Thực tế nỗi đau của những người thiếu may mắn hơn mình ! là người có trái tim ! tôi đã phải trèo lên đỉnh tòa nhà 18 tầng ( Ngay cổng chợ ) để tĩnh tâm mà quan sát . Ý Nghĩa của hành động ! 1- Phải đứng vị trí cao nhất để có tầm nhìn xa , rộng nhất . 2 – Phải đứng vị trí cao nhất ấy để vứt bỏ cái “ xô bồ , tiền , gạo “ mà ghi nhận khách quan. 3 – Phải đứng nơi ấy mới đủ cao để “ nếu mình là người Lãnh đạo “. Để đưa ra quyết sách. 4 – Phải đứng nơi cao ấy nhìn xuống mới thấy tận cùng nỗi “ cơ hàn , cùng cực “cái lũ người bé nhỏ như đàn kiến đang mải miết ( cõng , thồ , khuân , vác , xách , đẩy , chằng buộc , mang , khiêng ,đi chậm – đi nhanh – hối hả -tất bật rồi chạy vội vàng .vv ). 5 – đứng trên này mới đủ “ độ “ để hình dung bức tranh toàn cảnh , bức tranh thể hiện đúng trăm phần cái mảng mầu tối sẫm , u buồn , bất hạnh của bao kiếp tha hương . Đấy là những số phận , những con người thiếu phần cơ bản nhất ( không đủ giấy tờ hợp lệ ) - không hộ chiếu , có thể không giấy CN tạm thời , không nơi ở cố định , và có cả đến danh mục thứ 10 không mà tôi không tiện nêu ra . Nếu các bác …. Không đồng ý , nếu các bác vẫn xem như không hợp diễn đàn và các bác vẫn cho rằng em vào diễn đàn này là sai tiêu chí ….. thì em xin giữ lại trong lòng đúng tinh thần của nó là “ những trang kỷ niệm”. vì những kiếp người này cũng có một thời họ yêu nước Nga , họ qúy nước Nga , và nước Nga vẫn đang trong lòng họ , vậy mà có nhiều người đồng bào lại không muốn họ cất lời ? và vô hình dung chuyến ủy thác này tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ như từng mong muốn . Cái mảng tối này có được vén lên hay không còn phải nhờ vào ; Các bác trong diễn đàn NNN có cho phép hay không ? Vậy em xin chờ câu trả lời của các bác ! Kính. |
|
#92
|
|||
|
|||
|
Không cần là thành viên Ban quản trị diễn đàn, ai cũng có thể nói như thế này:
1. Diễn đàn (theo nguyên nghĩa Forum của nó) là nơi để mọi người chia sẻ ý kiến, bài viết của mình một cách bình đẳng, nghĩa là ai cũng có quyền nói ra ý kiến của mình về đủ mọi thứ mình muốn, nếu nó không vi phạm các tiêu chí, quy định của diễn đàn. Do đó, nếu ai đó muốn được nhiều người ủng hộ (tán dương, bấm thank chẳng hạn, mặc dù trong rất nhiều trường hợp bấm thank hay tán thưởng bằng lời - đôi khi hơi lộ liễu nữa cơ - chưa chắc đã thực là tán thưởng nếu không nói là người ta có ý diễu cợt) thì cách thông thường (nhấn mạnh là thông thường thôi) là viết cái người ta muốn đọc, muốn biết. Và bình đẳng cũng có nghĩa là người ta cũng có quyền nói ra những cái người ta cho là chướng - ngôn từ của các diễn đàn hiện nay nôm na là "ném đá" (cũng trong chừng mực các quy định của diễn đàn, tức là không nói tục, chửi bậy, công kích cá nhân...) - nếu người ta không thích, việc người ta bày tỏ thái độ không thích cũng thông thường là không bấm thank, thậm chí nếu các bài viết vớ vẩn hay nhạt nhẽo thì sau một hai lần nhỡ đọc phải chúng, người ta sẽ không đọc nữa. 2. Chừng nào Ban quản trị diễn đàn chưa nhắc nhở, chưa cấm, thì ta còn chưa vi phạm và vẫn có quyền bày tỏ những cái ta muốn nói, không ai khác có quyền và có thể (có đủ phương tiện) cấm ngoài Ban quản trị. Tất nhiên là trừ ra những kẻ hâm hâm đơ đơ lại có ý tự nhốt mình vào xà lim để ngâm ngợi chẳng hạn Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-05-2011 thời gian gửi bài 09:35 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-05-2011), hot dog (04-05-2011), htienkenzo (04-05-2011), Old Tiger (04-05-2011), sad angel (21-05-2011), thanhluyen (04-05-2011), USY (04-05-2011) | ||
|
#93
|
|||
|
|||
|
Trích:
1. Chuyên viết mấy cái thổ phỉ, trộm cắp, đĩ điếm, cướp bóc... ấy từng có một nhà văn vô cùng đáng kính là Nguyên Hồng với Bỉ Vỏ, chưa xa xôi lắm cũng có một bức tranh méo mó từng đã được in là Những thiên đường mù... Nhưng đấy là nhà văn, còn các lều văn đầy dẫy trên Internet ngày nay thì xin miễn luận. 2. Có điều kiện nhất định hoặc phải có những suy nghĩ thật sự nghiêm túc và kiên định mới xa dần được con đường mà ta xem là không đúng. Chưa xa dần được cũng có đầy những căn nguyên của nó. Năm ngoái quay lại nơi cũ, thấy nhiều bè bạn vẫn còn phải lăn lộn với những gian khó không hề giảm sút song họ cũng có những lý do của họ thôi và liệu ta có thể tự cho mình quyền phán xét họ được chăng và chắc gì người ta đã muốn nghe những bình luận của ta? Không đơn giản chút nào (cuộc sống có bao giờ đơn giản đâu - ơ, đấy cũng là lý do mà ta muốn sống, chứ nếu đơn giản và dễ dàng quá thì cuộc sống ắt sẽ trở nên tẻ nhạt và không đáng công sống). |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#94
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mong nhận được những trang nhật ký tiếp theo trong xà-lim của cụ. Hôm trước thằng Putin nhà cháu nó cực kỳ ấn tượng với cụ đấy! Kính cụ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhluyen (04-05-2011) | ||
|
#95
|
|||
|
|||
|
Ngày … tháng …. năm 1984 .
Vất vả lắm 2 đứa lên phòng lãnh sự nhận được CN đăng ký kết hôn . Rồi sau đó em bé ra đời ! Rồi do mưu sinh phải theo ( bố , mẹ ) đến nhà Người ta để ở . Lúc đầu ngàn thứ khó khăn – nhưng đây là thời kỳ chúng tôi vẫn được xếp ( là những công dân ưu tú đến từ đất nước anh hùng ) . Bà mẹ ( UKRAI NA ) có quốc tịch Nga của thời CCCP ấy – Độc thân nhưng không Độc tình Người. Đón chúng tôi vào lòng như đón người thân của bà mới từ nơi xa trở về …… Để con ở lại …. Mỗi tháng 4 lần ( thứ 7 + CN ) bố , mẹ về thăm ….. Rồi con lớn lên … ít nói tiếng việt hơn . Tình cảm với nước Nga cũng đến ngày con mình cảm nhận . Con chúng tôi thực sự có 2 người mẹ trong lòng. Con chúng tôi cũng tự nhận mình có 2 Tổ quốc – có đến mấy bà nội , mấy bà ngoại hẳn hoi. Và cháu đã trưởng thành – thích nói tiếng Nga hơn là tranh luận tiếng Việt cùng Bố Mẹ. Biết chảy nước mắt khi đến chợ thấy đồng bào cùng mầu tóc , màu da vất vả cơ hàn . Nước Nga trong gia đình chúng Em nó nóng ran từ ngày đầu được cưu mang và ngưỡng mộ. Nước Nga trong gia đình chúng Em như là máu thịt , như có “ chôn nhau “. Nước Nga trong gia đình chúng Em không chỉ là trong cổ tích con mình học được ở trường . Mà nó mênh mông ,nó vô biên , nó rộng lượng , nó len lỏi trong từng khoảnh khắc , trong từng bữa ăn , từng giấc ngủ mơ màng. Và ….. Đến hôm nay bà mẹ Nga của tôi vẫn còn khỏe và minh mẫn … Và bản di chúc để lại thấp thoáng có cái tên Tiếng Việt thân yêu ….. Nhưng vì ngàn lý do như tôi đã nói …… Phải , sẽ trở về , sẽ trở về …. Nơi quê mẹ thân yêu để khi chết ta được chôn xuống lòng đất mẹ Bản di chúc ấy , cái “ KBA ‘ấy đối với mẹ tôi là cả ước nguyện trong cõi vĩnh hằng sắp tới và tôi không giám chối từ trước sự nghiêm minh của mẹ . Nhưng con chúng tôi đã biết được rằng khi mình chưa là chủ ( căn hộ ) thì mình vẫn là mình trong lòng Nước Nga thân yêu và vĩ đại . Khi chính thức “ đứng tên mình” trong lúc này ……. Lại ngàn cân treo ……. Ngàn sự nguy hiểm đến từ những người hàng xóm không cùng ( màu da , màu tóc với mình )…. Có lẽ đúng nhất vẫn là gửi lại nước Nga tất cả , Tiền bạc phải để ngoài thân . Chỉ nên mang về những gì chiêm nghiệm được , những cái mắt thấy tai nghe từng đã nhập tâm , những cái đời thường nhưng vĩ đại , những cái không có trong sách vở bao giờ để làm vốn liếng , làm kỹ năng để trở thành người công dân bình thường trên phố phường Hà nội và để rồi trong lòng nước Nga phải mãi mãi trong ( gia đình tôi ). |
|
#96
|
|||
|
|||
|
Bạn sao mai viết !
ví dụ đặt vấn đề chính thức với Sứ quán, với các cơ quan chức năng nhà nước khác... để phản ánh tình hình, để cảnh báo, để kiến nghị ngăn chặn việc "đánh người" đi vô tội vạ, thiếu trách nhiệm, chỉ vì trục lợi... Riêng việc những người VN quyết ra đi bằng mọi giá... thì có lẽ …. Bạn sao mai thân mến ! Quả đất vẫn đang cựa mình , cán bộ ĐSQ vẫn 3 năm thay một lượt định kỳ đều như vắt chanh mà … công ai nấy làm , việc ai nấy tỏ ……chỉ có việc Những con người đôi khi không được gọi trọn vẹn là …… mới mon men lên diễn đàn mong được khỏi phải bịt miệng .Nói thực những gì họ đã , đang , và phải có thể trong nay , mai dù bất cứ thiên đường nào . Còn cái batoong của thời bí thư tỉnh ủy ấy , đã nhổ lên rồi mà ….. sao bây giờ bạn lại muốn cầm cái batoong ấy đứng trên bờ ruộng để chỉ lên trời ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hot dog (04-05-2011) | ||
|
#97
|
|||
|
|||
|
Ngày này năm 1980….
Đất nước mình vừa đi qua chiến tranh chưa lâu – tôi cũng từng là người lính . Được sang Nga lúc này là ân huệ lớn vô cùng ? mẹ ở quê nghèo lắm , bà con ở quê nghèo lắm , đất nước mình ngèo lắm – Trước khi đi có anh bạn đến tôi khoe ! Tớ đang ngồi trên cả “một tòa nhà di động đấy “ cậu biết không ? tôi ngỡ ngàng đôi chút và nhận ra chiếc xe ( HONDA supe ) bạn đang sở hữu đối với tôi đã là giấc mộng thiên đường . Hôm nay ngày …… Quần áo chỉnh tề - lại còn bông hoa được kết bằng lụa đỏ trên ngực nữa chứ . Được cầm cờ đi đầu , lòng đầy kiêu hãnh ai nấy rạng ngời hạnh phúc , lại ước , lại mơ lúc này giá như có ai giả làm Phó nháy , ghi lại vài bức ảnh để gửi về cho mẹ để khoe – vì trong ảnh – đằng sau nó là thấp thoáng ngọn KREMLI , lại thấp thoáng quảng trường đỏ . Đấy con của mẹ vinh dự chưa . hùng dũng chưa , hoành tráng và ngưỡng mộ chưa . Cái thời không phân biệt là ai , miễn có mặt trên nước Nga đều là công dân danh dự .Nhất là những người bạn VN , đã từng phải đi qua chiến tranh như người Nga , hôm nay cùng nhau hiên ngang bước trên niềm kiêu hãnh của những ngày chiến thắng của riêng “ ta” 30/4 và ngày quốc tế lao động chung tại mát x cơ va . Cảm xúc này . đến tận hôm nay tôi vẫn còn nặng lắm , nó còn nặng hơn , khi tôi có dịp đi qua chợ vòm những năm sau ngày ( như đã viết ) . Đến bây giờ năm 2011 . Tôi nghiệm thấy rằng diễn đàn NNN – ( nước Nga trong tôi ) có thể hiểu ngược được không ? Để có cái nhìn chân thật nhất , sâu đậm nhất , xúc cảm nhất , để đời nhất trước hết phải có : + Có sự trong sáng của cách nhìn. + Có tấm lòng đầy nhân hậu . + Có đủ tầm để lĩnh hội …. + Có chiều dài của thời gian đủ để “ thăng , trầm “. + Có được sự liên tục – nối tiếp qua nhiều “ biến cố - và giai đoạn “. + Có được cái “ thần – để rồi chiêm nghiệm bao điều .....“ . Có ………. Mời các bác điền thêm >. Vậy là trước hết phải là “Tôi nằm gai , Hút mật “ trong nước Nga cái đã . Rồi năm tháng qua đi , thời gian qua đi Và : Mới ra đời khái niệm : Nước Nga nằm mãi trong tôi . Kính ; |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LENALENA (05-05-2011) | ||
|
#98
|
|||
|
|||
|
Trích:
Qua theo dõi, SM thấy bạn viết với mục đích cao cả nào đó, nhưng tiếc là những người cần biết những thông tin bạn cung cấp thì lại không đọc diễn đàn này. Riêng SM thì hoàn toàn hiểu được những chuyện bạn kể, một phần do mình từng trải qua, nhưng phần lớn là do bạn bè còn ở lại Nga thường trao đổi. Có nhiều chuyện còn "ghê gớm" hơn nhiều. Phải làm thế nào để giúp cộng đồng, thì chắc chắn chỉ người trong cuộc mới có khả năng, khi tìm ra được cách làm đúng. Về phần mình, SM cũng đã góp phần làm được một số điều cho cộng đồng Việt nơi mình sinh sống. Rất mong với vị thế của mình, từ một đỉnh cao như thế, bạn cũng sẽ tìm cách giúp ích được cho cộng đồng. Tuy nhiên, như bạn nói, giai đoạn khó khăn nhất (chợ Vòm) đã qua, vậy thì vấn đề của giai đoạn hiện tại là gì, đó có lẽ là điều nhiều người quan tâm. Chúc bạn thành công với những ý nguyện tốt đẹp. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-05-2011 thời gian gửi bài 13:17 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhluyen (04-05-2011) | ||
|
#99
|
|||
|
|||
|
@thanhluyen:
Iem đang muốn mà bác lại nói gì gì đến thuốc đông y, tây y chả hiểu quái dị cả. Thế bác đã vào bốt-ki-na lần nào chưa? Bác thổi phù phù vào tai iem làm iem u ù cả lên rùi, mấy bãi sau của bác nó lởm khởm thế nào ấy, năm 1980 mà bác lại bẩu là đất nước mình vừa đi qua chiến tranh chưa lâu? Hồi ý iem nghe nói là tàn khốc lắm mà bác, đang đi chiến tranh hay sao ý. Với lại nhựt bổn đã làm ra tòa nhà di động nào đâu bác nhỉ, mà làm sao đưa vào nước mình được khi mà đế quốc thực dân nó lấy dây kẽm gai rào cả nước mình lại, gỡ mãi sau này mới ra được mà? Kính bác khỏe! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhluyen (04-05-2011) | ||
|
#100
|
|||
|
|||
|
Bạn sao mai viết !
SM đã rời nước Nga 20 năm và chưa quay lại, cũng có thể vì thế không hiểu được những ẩn dụ bạn dùng ở đây, và không biết trả lời bạn ra sao khi không hiểu được gì cả. Người tối dạ khổ thế... Bạn Sao mai vô cùng thân mến ! Vậy là bạn đã ít nhất nói thật lòng mình mới 20 năm chưa trở lại nước Nga …? Nếu có đủ những điều như tôi đã từng viết ở bài trước , bạn cũng như tôi , ta mãi tự hào và tự tin những điều mình làm dù thắng hay bại , dù thành công hay mãi bị chôn vùi thì ta vẫn cho mục đích của mình là đúng , là cao cả , là không bao giờ hổ thẹn với lương tâm. Những cái có …… trên bài trước tôi còn để ngỏ ….. mong bạn cũng như tôi sẽ điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn thiện ……của một người giám đổi nhiều lấy 1. Cái điều có mà tôi để khuyết : + Phải có cái chính kiến của riêng mình . + Phải hiểu căn cơ , cội nguồn cái từ “ mầu cờ , sắc áo “ của tiếng việt để ta hình dung rằng nhân dân PA RI đưa ra khái niệm này hàng vài thế kỷ trước nhưng đến hôm nay nó vẫn nóng hổi đó thôi . + Tự do – Bình đẳng – bác ái ? ….. nó thế nào bạn tiếp tục nếu có thể . Kính. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|