Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn hóa

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 21-01-2011, 15:33
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Ngày lễ thơ mộng của giới sinh viên Nga - ngày Tatiana 25 tháng 1

Chắc nhiều bạn học ở Liên xô và Nga nhớ ngày lễ này. (Tôi cho lên topic này, nếu đã có rồi thì các bác mod chuyển dùm nhé!)

Ngày lễ thơ mộng của giới sinh viên Nga
- ngày Tatiana 25 tháng 1


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 12 tháng 1 năm 1755 (tức là 25 tháng 1 theo lịch hiện nay) Nữ Hoàng Elisabeth Petrovna đã ký Sắc lệnh "Về việc thành lập trường Đại học Tổng hợp Maxcơva mang tên Lomonosov". Người soạn thảo Sắc lệnh này là Shuvalov Ivan Ivanovich, một nhà quý tộc khai sáng, người bảo trợ và là bạn thân thiết của Lomonosov, người được Nữ Hoàng Elisabeth quý mến. Và ngày này được chọn trùng với ngày Tatiana, ngày của vị Nữ Thánh chịu cực hình theo tín ngưỡng của dòng Chính thống Đạo Thiên chúa (Tatiana, tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng tạo hóa, người sáng lập),
Kể từ đó, Nữ Thánh Tatiana được coi là thần phù hộ cho giới sinh viên Maxcơva. Trong những năm 60-70 thế kỷ 19, ngày lễ ‘nghề nghiệp" của sinh viên lúc đầu chỉ được tổ chức ở Maxcơva, bao gồm hai phần: phần trọng thể ở tòa nhà các trường đại học và sau đó là lễ hội dân gian náo nhiệt và hầu như dân chúng cả thủ đô tham gia vào các cuộc vui nhảy múa, dạo chơi... Dần dần ngày Tatiana 25 tháng 1 trở thành truyền thống và nghi thức của cả nước Nga. Ngoài ra, vì ngày này bắt đầu kỳ nghỉ đông của sinh viên, nên sự kiện này thường xuyên được giới sinh viên cả nước Nga tổ chức rất nhộn nhịp và vui vẻ. Nhân dịp này các trường ĐH thường tổ chức long trọng lễ hôi, trao nhiều giải thưởng và các quà kỷ niệm khác cho sinh viên.

Mặc dù lịch sử của ngày lễ này bắt nguồn từ quá khứ xa xôi, nhưng truyền thống đã tồn tại đến ngày nay, thậm chí không khí còn ồn ào và vui vẻ hơn trước. Ở nhiều thành phố lớn đã thành lệ, vào ngày này thậm chí cảnh sát cũng không đụng chạm đến những chàng sinh viên đang còn "rất tỉnh táo" ngoài đường phố. Tất nhiên, sinh viên cũng không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nghỉ ngơi thoải mái sau kỳ học căng thẳng, và là dịp “có lý do chính đáng” để chúc mừng tất cả các bạn gái, người quen có tên là Tatiana...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 21-01-2011 thời gian gửi bài 16:33 Lý do: Thêm ảnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (21-02-2011), Мужик (21-01-2011), LyMisaD88 (21-01-2011), namuzik (14-07-2011), pegasus.love (30-07-2011), sad angel (25-01-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.