Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Cũ 03-06-2010, 22:46
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default CHRIS NORMAN.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

CHRIS NORMAN - NƯỚC NGA TRONG TÔI 35 :

1. Some Hearts Are Diamonds
2. Hunters Of The Night
3. Chain Reaction
4. Its A Tragedy
5. No Arms Can Ever Hold You
6. Midnight Lady
7. Love For Sale
8. Love Is....
9. Till The Night We Meet Again
10. Stop At Nothing
11. The summer wind
12. Hands Tied
13. Hearts On Fire

Nghe và Download :


CHRIS NORMAN - NƯỚC NGA TRONG TÔI 35


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 02-08-2012 thời gian gửi bài 13:40 Lý do: Sửa link nhạc, gỡ bớt ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
BelayaZima (03-06-2010), Kóc Khơ Me (05-06-2010), сирень (05-06-2010), sonkinh (03-06-2010)
  #82  
Cũ 05-06-2010, 10:13
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default HERREYS “DIGGI LOO,DIGGI LEY” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 36.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

HERREYS - NƯỚC NGA TRONG TÔI 36:

1. Diggi loo, diggy ley
2. Kom loss
3. Ingenting Som Hindrar Mig
4. Är det sant
5. Om vi möts igen
6. Manhattan
7. Mitt hjärta slår samma slag
8. Mirror mirror upon the wall
9. Kom och ta mej
10. Every song you sing
11. Kall som is
12. Vill inte dansa mer
13. Diggi loo diggi ley (English version)
14. Don't wanna dance no more
15. Synchronise hearts
16. Mala mitt hav

Nghe và Download :


HERREYS - NƯỚC NGA TRONG TÔI 36


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 06-08-2012 thời gian gửi bài 13:19 Lý do: Sửa lại link nhạc và gỡ bớt ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
hungmgmi (06-06-2010), Kóc Khơ Me (05-06-2010)
  #83  
Cũ 05-06-2010, 11:49
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Những chàng trai Herreys của Thụy Điển đã đoạt giải Eurovision năm 1984.
Khoảng năm 86 đĩa than "Diggi loo, diggy ley" của ban nhạc này đã được hãng Melodja phát hành tại Liên xô.
Trong bài trên, bìa thứ 2 là vỏ đĩa phát hành ở LX, tôi hiện vẫn đang còn đĩa này.
Bác ngocbaoruss còn nhớ The Shorts, mấy cậu bé dễ thương với bản Comment Ca Va không? Đây là đĩa than cũng phát hành khoảng thời gian này với Herreys.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
ngocbaoruss (06-06-2010), сирень (05-06-2010)
  #84  
Cũ 06-06-2010, 09:15
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bác ngocbaoruss còn nhớ The Shorts, mấy cậu bé dễ thương với bản Comment Ca Va không? Đây là đĩa than cũng phát hành khoảng thời gian này với Herreys.
Uí chà,bác chẳng quên điều gì cả.Em từng hâm mộ mấy anh chàng này đến độ quần áo,giày dép cũng xài “y chang” đó bác.Các đám cưới,sinh nhật nếu được nhờ thì khỏi phải nói-lúc nào cũng đưa bài này vào list nhạc.Hưởng ứng bài “Comment ca va” của bác,em xin đóng góp file mp3 nghe cho nó “nét” thêm một chút…


COMMENT CA VA (MP3)


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 02-08-2012 thời gian gửi bài 13:47 Lý do: Sửa link nhạc .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
hungmgmi (06-06-2010), vanhbuile (11-06-2010)
  #85  
Cũ 06-06-2010, 23:09
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default ROXETTE – NHÓM NHẠC THỤY ĐIỂN TIẾP NỐI THÀNH CÔNG CỦA ABBA.



Những năm giữa thập niên 80, thế giới đón chào 1 làn sóng pop/rock mới từ Thụy Điển, đó là Roxette. Tên Roxette được các thành viên chọn theo tên 1 bài hát của Dr. Feelgood (1975). Roxette với bộ đôi Per Gessle (guitarist) và Marie Fredriksson (vocalist) mang 1 không gian pop/rock mới lạ, nhiều nhà phê bình đánh giá nhạc Roxette là nhạc chỉ dành cho đài phát thanh, không hẳn pop cũng không hẳn rock, nhưng Roxette đã chứng tỏ cách họ chơi nhạc là thượng thừa.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

1984, album đầu tiên (đúng ra là một tập hợp 6 bài đơn lẻ) của Roxette mang tên Heartland Café ra đời nhưng nó mau chóng chìm vào quên lãng. Phải đợi đến 2 năm sau, album Pearls Of Passion năm 1986 mới thật sự gây một cú hích ngoạn mục đưa tên tuổi Roxette tràn ngập Châu Âu, lan sang tận Mỹ với những single ăn khách: Soul Deep, Goodbye To You, I Call Your Name, . . . và đặc biệt với single It Must Have Been Love lừng danh thế giới (soundtrack cho bộ phim ăn khách Pretty Woman năm 1990, chuyện tình của 1 cô gái điếm (Julia Roberts) và 1 anh chàng tỉ phú (Richard Gere).




Album thứ 3 The Look (phiên bản chính thức của Look Sharp) của Roxette ra mắt năm 1988 đã leo lên đến hạng nhất Billboard Hot 100. Những hit single của album này như The Look, Dressed For Success, Listen To Your Heart, Dangerous liên tục chiếm giữ bảng xếp hạng tại hơn 20 nước như: Mỹ, Anh, Đức, Úc, Nhật, . . .


Đến 1990, album thứ 4 Joyride mới là đỉnh cao sự nghiệp của Roxette khi trở thành album bán chạy nhất và trụ lâu nhất tại các bảng xếp hạng. Những bài hát đáng nghe của Joyride như: Joyride, Fading Like A Flower (Everytime You Leave), Spending My Time, . . . liên tục xuất hiện trên các đài phát thanh và kênh MTV. Tour lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá cho album không còn 1 vé, Roxette là cái tên bảo chứng cho EMI lúc bấy giờ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Album thứ 4 Tourism năm 1994 không thành công lắm nhưng cũng có các bài hát được yêu thích: Here Comes The Weekend, Never Is A Long Time. Ngay sau đó 2 năm, album Crash! Boom! Bang! mang thành công trở lại với Roxette với những bài hit Vulnerable, Sleep In My Car, Fireworks, Run To You, . . . khi bán được hơn 1 triệu bản tại Châu Âu.

1995, album tổng hợp những ca khúc thành công nhất của Roxette mang tên Don’t Bore Us, Get To The Chorus trở lại hạng nhất nhiều bảng xếp hạng Châu Âu. 1998, album thứ 7 Have A Nice Day là một thành công tiếp nối trong sự nghiệp lẫy lừng của Roxette với bài hit Wish I Could Fly. Tuy nhiên, phong cách pop/rock của Roxette qua Have A Nice Day bắt đầu mang hơi hướng techno/house, nhiều người bắt đầu nghi ngờ Roxette đang bước 1 bước lùi với phong cách này.


Roxette tiếp tục đổi mới trong album thứ 8 Room Service mang âm hưởng pop bóng bẩy, và thành công không kém thời Joyride khi lọt vào hầu hết top 10 bảng xếp hạng các nước tại Châu Âu. Kể từ sau Room Service, Roxette im hơi lặng tiếng khi không có 1 album chính thức nào ngoài những solo single của 2 thành viên Per và Marie. Cho đến 2006, album thứ 9 của nhóm tổng hợp những bài hay nhất trong vòng 20 năm của Roxette ra mắt, với 2 single mới One Wish và Reveal không gây tiếng vang lớn. Người hâm mộ vẫn đang chờ Roxette của những năm tiếp theo.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

THE BEST OF ROXETTE - NƯỚC NGA TRONG TÔI 37:

1. The Look
2. Dressed For Success
3. Spending My Time
4. Church Of Your Heart
5. The Big L.
6. Joyride
7. I Remember You
8. Fading Like A Flower
9. Lies
10. What's She Like
11. Dangerous
12. Chances
13. Listen To Your Heart
14. Paint
15. Perfect Day
16. Things Will Never Be The Same
17. (Do You Get) Excited?
18. Watercolours In The Rain
19. Hotblooded
20. I'm Sorry

Nghe và Download :


THE BEST OF ROXETTE - NƯỚC NGA TRONG TÔI 37


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 02-08-2012 thời gian gửi bài 13:55 Lý do: Sủa link nhạc, gỡ bớt ảnh và thêm clips.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
Kóc Khơ Me (09-06-2010)
  #86  
Cũ 09-06-2010, 13:20
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default DALIDA - SẮC ĐẸP,TÀI NĂNG VÀ SỰ BẤT HẠNH.



Dalida là nghệ danh của Yolanda Christina Gigliotti.Bà sinh ngày 17 tháng 1 năm 1933 tại Cairo,Ai cập trong một gia đình gốc Ý.Cha bà là nghệ sĩ vĩ cầm của nhà hát Opera Cairo.

Năm 1954 Yolanda đăng quang hoa hậu Ai Cập và được nhiều ông bầu trong lĩnh vực nghệ thuật chú ý,đạo diễn người Pháp Marc de Gastyne đã thuyết phục được bà sang Pháp làm diễn viên và bà đã được công chúng biết đến với nghệ danh Dalida.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thời gian đầu ở Paris Dalida tham gia các bộ phim loại B tuy nhiên bà sớm nhận ra rằng mình khó có cơ hội nổi tiếng nếu tiếp tục theo nghiệp diễn viên và bắt đầu hướng sang nghề ca sĩ.


May mắn đã đến với Dalida khi giọng hát của bà được ông bầu Bruno Coquatrix, lúc này đang đi tìm giọng ca mới cho nhà hát tạp kỹ (music-hall) Olympia, phát hiện năm 1956. Coquatrix đã gợi ý cho Dalida tham gia cuộc thi ca sĩ mới "Les numéros 1 de demain" (Số 1 của tương lai) tổ chức tại Olympia. Cuộc thi này do Coquatrix (ông chủ Olympia), Eddie Barclay (nhà sản xuất băng đĩa) và Lucien Morisse (giám đốc điều hành đài Europe 1) làm giám khảo. Dalida, với số báo danh 421, đã nhanh chóng chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát của mình, Morisse lập tức mời Dalida tới Europe 1 thu âm bài hát đầu tiên, Madona, gốc là một bài hát tiếng Bồ Đào Nha của Amália Rodrigues có tên Barco Negro. Bài thứ 2 Dalida thu âm ở Europe 1 là Le torrent, cả hai tác phẩm đều chỉ thành công ở mức tương đối và Morisse nghĩ tới việc phải tìm cho bà một bài hát có tính đột phá. Đó là Bambino (bài hát gốc tiếng Napoli là Guaglione) vốn trước đó định dành cho ngôi sao của dòng nhạc Latinh là Gloria Lasso. Dalida thu Bambino chỉ trong một đêm và tác phẩm lập tức thành công rực rỡ khi đĩa hát của nó bán được tới nửa triệu bản, đứng trong bảng xếp hạng hơn 1 năm (trong đó có 39 tuần đứng thứ nhất) và trở thành đĩa vàng đầu tiên của Dalida. Không chỉ được hỗ trợ trên sóng phát thanh bởi Morisse, Dalida cũng được Coquatrix ưu ái xếp là ca sĩ hàng đầu ở Olympia, bà biểu diễn chung với Charles Aznavour, rồi Gilbert Bécaud, khi đó đều là các ngôi sao của ca nhạc Pháp. Sau này Dalida là một trong những ngôi sao lớn nhất của Olympia, bà là ca sĩ số 1 ở đây vào các năm 1961, 1964, 1967, 1971, 1974, 1977 và 1981.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau một cuộc tình ngắn ngủi với Jean Sobieski, năm 1961 Dalida cưới Lucien Morisse, người đã giúp đỡ bà rất nhiều trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Không chỉ có Bambino, Morisse còn dành cho bà nhiều bài hát mới khác như Come prima, Gondolier, Les Gitans hay Romantica.
Mặc dù đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng đời tư của Dalida lại gặp rất nhiều bất hạnh. Năm 1967, bạn thân của Dalida là Luigi Tenco đột ngột tự sát trong thời gian tham gia Liên hoan âm nhạc San Remo. Khủng hoảng tinh thần nặng nề sau cái chết này, Dalida lần đầu tiên đã có ý định tự sát. Năm 1970 đến lượt Lucien Morisse, người chồng và người quản lý của Dalida cũng tự sát, năm 1983 đến lượt Richard Chanfray, một người bạn thân khác của Dalida, cũng tự vẫn. Sau khi có mang với một sinh viên người Roma, Dalida đã quyết định nạo thai nhưng cuộc phẫu thuật đã gặp trục trặc dẫn đến việc bà mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.
Gặp nhiều bất hạnh nhưng Dalida vẫn tiếp tục giữ được vị trí ngôi sao của mình với các bài hát thành công như Avec le temps, Gigi l’amoroso, Il venait d'avoir 18 ans và J’attendrai. Bà cũng chứng tỏ tài năng diễn xuất qua bộ phim le Sixième Jour (1986) của Youssef Chahine, (1986). Trong thời gian này bà cũng có quan hệ thân thiết với chính trị gia François Mitterrand và đã ủng hộ nhiệt tình Mitterrand trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 1981.
Đêm ngày mùng 2, rạng sáng ngày 3 tháng 5 năm 1987, Dalida tự sát bằng thuốc an thần và qua đời tại nhà riêng trên phố Orchampt thuộc khu Montmartre, bà chỉ để lại một dòng trăn trối:“La vie m'est insupportable, pardonnez-moi - Tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm được nữa, hãy tha lỗi cho tôi”
Dalida được an táng tại Nghĩa trang Montmartre, ngôi mộ của bà là một trong những địa điểm được viếng thăm nhiều nhất của nghĩa trang này.
Sau khi qua đời, Dalida tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, có thể kể tới bài hát De la seine à la scène của Charles Aznavour, đoạn phóng tác Dalida, à quoi bon vivre au mois de mai? của Joseph Agostini và Caroline Sourrisseau hay bộ phim truyền hình Dalida của Joyce Buñuel (Sabrina Ferilli thủ vai Dalida). Một quảng trường của Paris nằm không xa phố Orchampt cũng được đặt theo tên ca sĩ huyền thoại.
Suốt 31 năm sự nghiệp ca hát của bà đã giành được 55 đĩa vàng,1 đĩa kim cương,bà giành được nhiều tình cảm của người hâm mộ và trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu của Pháp.(Tổng hợp từ Wikipedia)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


THE BEST OF DALIDA - NƯỚC NGA TRONG TÔI 38 :

1. Le Temps Des Fleurs
2. Bang Bang
3. Bambino
4. Nostalgies
5. Una E Te, Uno A Me
6. Besame Mucho
7. Semplicemente Cosi
8. Aveva Un Cuore Grande
9. Never on Sunday
10. Dance my troubles away
11. The Gypsies
12. Born to sing
13. Let me dance tonight
14. Italian restaurant
15. Le Parole Di Ogni Giorno
16. He must have been eighteen
17. Danza
18. Tony
19. Romantica
20. Good bye my love

Nghe và Download :


THE BEST OF DALIDA - NƯỚC NGA TRONG TÔI 38


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 02-08-2012 thời gian gửi bài 13:59 Lý do: Sửa link nhạc và gỡ bớt ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
BelayaZima (09-06-2010), hungmgmi (10-06-2010), Kóc Khơ Me (09-06-2010), LeBinh (11-09-2010), сирень (18-06-2010), thaond_vmc (10-08-2010), vanhbuile (11-06-2010)
  #87  
Cũ 11-06-2010, 22:48
vanhbuile vanhbuile is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 61
Cảm ơn: 556
Được cảm ơn 110 lần trong 37 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới vanhbuile
Default

Hỏi thì có vẻ hơi tham lam, nhưng bác Bảo có đĩa nào của Kikki Danielson (Đức) không ạ? Hồi em ở Nga (1989) thì em không được nghe đĩa của ca sĩ này, nhưng khi về nước có cô bạn cho nghe thì thấy thích quá (đĩa than của LX sản xuất ấy). Cô ca sĩ này cũng hát “Comment ca va” đấy, nhưng không phải trong cái đĩa mà em nói. Tiếc 1 điều em chẳng nhớ đề của bài nào. Hỏi hơi bâng quơ, mơ hồ, mong bác thông cảm, cũng vì những "bản nhạc giữ giùm ta kỷ niệm" cả bác ạ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #88  
Cũ 11-06-2010, 23:12
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Bác yên tâm là sẽ có Kikki Danielson để bác thưởng thức và nhớ về kỷ niệm,nhưng xin bác cho khất chút bác nhé-đang World Cup nên lười quá mong bác thông cảm.

__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 11-06-2010 thời gian gửi bài 23:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vanhbuile (12-06-2010)
  #89  
Cũ 13-06-2010, 23:49
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Trong lúc chờ xem trận Đức - Australia,và cũng bởi “bệnh lười” chưa dứt cơn,mời bác vanhbuile cùng các bác thưởng thức “tạm” ca khúc “Comment ca va” do Kikki Danielson trình bày,NBR sẽ sớm đưa album tổng hợp những bài đặc sắc nhất của nữ ca sĩ lên để các bác cùng nhớ về kỷ niệm. Chúc các bác luôn vui vẻ!


Comment ca va - Kikki Danielson


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 03-08-2012 thời gian gửi bài 10:10 Lý do: Sửa link nhạc .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
сирень (18-06-2010), vanhbuile (15-06-2010)
  #90  
Cũ 14-06-2010, 13:15
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default KIKKI DANIELSON

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


KIKKI DANIELSON COLLECTION – NƯỚC NGA TRONG TÔI 39.

1. Fallinin love,fallin apart
2. Somebody else will
3. Totally in love with you
4. Everyday People
5. Papaya coconut
6. Undercover Lovers
7. Babe in arms
8. Waltz in love tonight
9. Good year for the roses
10. You don´t have to say you love me
11. Stand by your man
12. Ett hus med manga rum
13. Single girl
14. Please help me I am falling
15. Just like a woman
16. If i ever fall in love again
17. Amazing grace
18. Storm never last
19. Nar vi ror varann
20. Fri

Nghe và Download:


KIKKI DANIELSON – NƯỚC NGA TRONG TÔI 39

__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 05-08-2012 thời gian gửi bài 20:43 Lý do: Sửa lại link nhạc, gỡ bớt ảnh để load trang nhanh hơn .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
hungmgmi (14-06-2010), Kóc Khơ Me (15-06-2010), сирень (18-06-2010), vanhbuile (15-06-2010)
  #91  
Cũ 14-06-2010, 13:40
kyniemtuoitre kyniemtuoitre is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2009
Bài viết: 6
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài đăng
Default

Trời ah, đang đi công tác và "nằm" ở India rồi chờ xem WORLD CUP nhưng nghe những bản nhạc của bác NBR sao thấy nhớ về ngày xưa thế. Tôi đã nghe mãi và đọc những dòng tâm sự của những người "hồi tưởng" như chúng ta. Một lần nữa cấm ơn bác NBR đã up lên topic này và đề nghị bác tiếp tục cho ra những album của một thời để nhớ. Các bác khác có nguồn nào thì cùng ủng hộ nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn kyniemtuoitre cho bài viết trên:
ngocbaoruss (09-10-2010), сирень (18-06-2010)
  #92  
Cũ 15-06-2010, 16:16
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default PINK FLOYD 1973 “The Dark Side of the Moon”



Pink Floyd được thành lập năm 1965 bởi 4 sinh viên trường Cambridge là Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright và Nick Mason tại Cambridge, Anh với tên gọi ban đầu là Pink Floyd Sound.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thời gian đầu,họ đã cho ra đời một số album và một số ca khúc được góp mặt trong nhạc phim.Nhưng thành công chỉ thực sự đến với họ vào năm 1973 khi Pink Floyd cho ra đời Album “The Dark Side of the Moon”, nơi họ kết hợp thành công chủ nghĩa thực nghiệm những ngày đầu với nhạc điện tử hi-tech và các giai điệu du dương hơn. "The Dark Side Of The Moon" - album ước tính có tổng lượng tiêu thụ trên toàn thế giới vào khoảng 34 triệu bản; trong tuần đầu tiên năm 1973, album đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng của Mỹ; tại Bỉ và Pháp, album cũng không nhường ngôi quán quân cho bất kể nhạc phẩm nào khác; album xếp hạng hai ở Áo, hạng 3 ở Australia, hạng 4 ở Hà Lan, hạng 5 ở Tây Ban Nha, Phần Lan và Đức. "The Dark Side Of The Moon" được ghi tên vào kỷ lục Guinness đĩa hát thế giới vì thời gian có tên trong các bảng xếp hạng toàn cầu dài hơn mọi album khác trong lịch sử ("đĩa hát già nhất").
Album cũng hiện thân cho sự đột phá dứt khoát đầu tiên vào các quan điểm chính trị cánh tả, ban nhạc lên án những gì họ chứng kiến như sự xa lánh nguyên nhân bởi xã hội tư bản hiện đại. Album này đã trụ lại trên nhiều bảng xếp hạng Mỹ với thời gian kỷ lục 27 năm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tiếp theo Dark Side of the Moon, Pink Floyd với Wish You Were Here một lần nữa chiếm vị trí đầu bảng những album được ưa chuộng nhất bấy giờ.Năm 1979 “The Wall” ra đời thực sự là một quả bom tấn với giới yêu nhạc cũng như rất được lòng các nhà phê bình âm nhạc.
Pink Floyd cũng được biết đến với những ca từ mang tính triết lý, các khám phá về mặt âm thanh và những bìa album đầy sáng tạo nghệ thuật cùng các buổi live show hoành tráng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cho tới nay, Pink Floyd đã bán ra 200 triệu bản album trên toàn thế giới, trong đó có 74,5 triệu đã được tiêu thụ tại Mỹ. Họ ký hợp đồng với EMI vào năm 1967 và đây là một trong những thương vụ mang lại nhiều tiền nhất cho hãng này. The Dark Side Of The Moon của Pink Floyd được xem là một trong những album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc. Điều đó khiến các cựu thành viên Pink Floyd nằm trong số những nghệ sĩ giàu có nhất nước Anh. Đơn cử như Roger Waters có tài sản ước tính khoảng 85 triệu bảng, theo con số do tờ Sunday Times công bố.
Nhóm nhạc rock kỳ cựu Pink Floyd đã dẫn đầu cuộc bình chọn Nhóm nhạc rock vĩ đại nhất thế giới trong mọi thời đại. Cuộc bình chọn này do kênh phát thanh rock Planet tổ chức với sự tham gia của hơn 58.000 khán giả. Xếp thứ hai trong danh sách cũng là một nhóm nhạc rock huyền thoại khác - Led Zeppelin . Vị trí kế tiếp thuộc về nhóm The Rolling Stones. Ban nhạc U2 chỉ được xếp ở vị trí thứ 6.
Cũng qua cuộc bình chọn này, nhiều khán giả yêu rock đã gọi thập niên 70 là “thời đại vàng” của rock.
Các album đã phát hành: The Piper at the Gates of Dawn (1967), A Saucerful of Secrets (1968), Music from the Film More, Ummagumma (1969), Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979), The Final Cut (1983), A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

PINK FLOYD 1973 “The Dark Side of the Moon” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 40:

1. Speak to Me-Breathe
2. On the Run
3. Time
4. The Great Gig in the Sky
5. Money
6. Us and Them
7. Any Colour You Like
8. Brain Damage
9. Eclipse

Nghe và Download :


PINK FLOYD 1973 “The Dark Side of the Moon” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 40


NBR sẽ tiếp tục post các album đặc sắc khác của Pink Floyd-mời các bác yêu ban nhạc này nhớ đón nghe


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 03-08-2012 thời gian gửi bài 10:18 Lý do: Sửa lại link nhạc .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
BelayaZima (15-06-2010), Мужик (15-06-2010), hungmgmi (15-06-2010), Kóc Khơ Me (15-06-2010), сирень (18-06-2010)
  #93  
Cũ 15-06-2010, 22:13
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Xin mời mọi người nghe thử bài hát này: Never Say Goodbye

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZFAI09.html
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
BelayaZima (16-06-2010), сирень (18-06-2010), vanhbuile (20-06-2010)
  #94  
Cũ 16-06-2010, 20:35
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Xin mời mọi người nghe thử bài hát này: Never Say Goodbye

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZFAI09.html
Cảm ơn bác HDA. "Never say goodbye" là một bài hát thật nhẹ nhàng, trầm lắng. Lời bài hát đơn giản nhưng có lẽ chỉ là mong muốn của con người thôi. Trong cuộc đời, chúng ta vẫn nhiều lần phải nói "goodbye" lắm. Tuy vậy, giai điệu nhẹ nhàng này sẽ giúp chúng ta lưu giữ lại được những kỉ niệm đẹp phải không ạ?

Chỉ vì khá yêu thích bài hát này nên BZ mạo muội dịch, chẳng thơ phú gì đâu các bác ạ, chỉ dịch trơn tuồn tuột thôi ạ.

Never say goodbye

If I could take this moment forever
Turn the pages of my mind
To another place and time
We would never say goodbye

If I could find the words I would speak them
Then I wouldn't be tongue-tied
When I looked into your eyes
We would never say goodbye

If I could stop the moon ever rising
Day would not become the night
Wouldn't feel this cold inside
And we'd never say goodbye

I wish that our dreams were frozen
Then our hearts would not be broken
When we let each other go...

If I could steal this moment forever
Paint a picture-perfect smile
So our story stayed alive
We would never say goodbye
Không bao giờ nói lời từ biệt

Nếu em có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi
Để lật lại từng trang trong kí ức
Quay ngược thời gian về một nơi xa
Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt

Nếu tìm thấy ngôn từ em sẽ nói
Mà em sẽ chẳng lặng thinh như vậy
Khi em nhìn vào trong mắt anh
Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt

Nếu em có thể ngăn mặt trăng xuất hiện
Thì ngày không trở thành đêm
Thì trong lòng không còn lạnh giá
Và chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt

Em ước gì những giấc mơ của chúng ta được đóng băng
Và trái tim của chúng ta sẽ không tan vỡ
Khi chúng ta đường ai nấy đi…

Nếu em có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi
Vẽ một bức tranh với nụ cười mãn nguyện
Để câu chuyện của chúng ta luôn còn mãi
Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 16-06-2010 thời gian gửi bài 20:54 Lý do: thêm từ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
daquen (16-06-2010), hongducanh (16-06-2010), ngocbaoruss (16-06-2010), Nina (16-06-2010), сирень (18-06-2010), vanhbuile (20-06-2010)
  #95  
Cũ 16-06-2010, 23:02
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

BZ ơi.

Chị thì thích "Không bao giờ nó lời chia tay" hơn vì trong tình yêu người ta hay nói "chia tay" mà
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (16-06-2010)
  #96  
Cũ 18-06-2010, 10:31
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default PINK FLOYD 1975 “Wish You Were Here”.

"Wish You Were Here" thực sự là một album đặc biệt có một không hai của Pink. Tại sao nó lại đặc biệt như thế thì đầu tiên chúng ta hãy quay trở về những năm giữa thập kỉ 60' khi mà 4 chàng trai Syd Barrett, Roger Water,Richard Wright, và Nick Mason quyết định thành lập ban nhạc mang tên Pink Floyd ( lấy cảm hứng từ tên hai nghệ sĩ nhạc blues huyền thoại người Mỹ Pink Anderson và Floyd Council ). Thời kì này ban nhạc chủ yếu chơi theo phong cách rock kết hợp giai điệu R&B như tất cả các band mới thành lập khác với Roger chơi Bass, Wright ở vị trí KeyBoard, Nick Mason chơi Drum còn lại là Syd với vai trò thủ lĩnh sáng tác và trình bày tất cả các ca khúc kiêm luôn tay guitar.Đến năm 1966 họ bắt đầu trở nên có tiếng tăm tại các hộp đêm hay quán bar tại Anh quốc với phong cách nhạc kỳ lạ huyền ảo,mang phong cách của Syd.Vào tháng 3 năm 1967 hãng EMI cho phát hành ca khúc đầu tiên của họ mang tựa đề Arnold Layne ngay lập tức đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tại Anh quốc. Không dừng lại ở đó, ca khúc See Emily Play, một tuyệt tác của Pink thời kỳ Syd Barrett được phát hành ngay sau đó cũng đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Album đầu tay của họ The Piper Of The Gates Of Door được đánh giá là một trong những album thuộc thể loại psychedelic xuất sắc ngang hàng với những album cùng thời như Sgt. pepper của The Beatles đã thể hiện rõ nét tài năng sáng tác của Syd Barrett. Tuy nhiên ngay khi mà album vẫn còn đứng ở vị trí cao thì ban nhạc phải đối mặt với khó khăn lớn, thủ lĩnh của họ Syd Barrett bị bệnh nặng về thần kinh do sử dụng quá nhiều ma túy( LSD ), trong khi cả ban nhạc luyện tập thì anh chàng này lúc nào cũng ở trong trạng thái phê phê không điều khiển nổi hành vi của chính mình ngay cả trên sân khấu biểu diễn và vì thế mà họ đã bở lỡ rất nhiều buổi biểu diễn quan trọng để gây dựng tên tuổi của mình. Đầu năm 1968 ban nhạc quyết định tuyển mộ thêm anh chàng David Gilmour vào vị trí guitar để che đậy hình ảnh thủ lĩnh Syd Barrett trên sân khấu, có nghĩa là Syd vẫn viết ca khúc, còn Dave chỉ thay thế cho Syd trong các chương trình live. Tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu vì sau đó anh đã bị các thành viên còn lại sa thải khỏi ban nhạc( tuy nhiên anh cũng có một số đóng góp trong album thứ 2 của Pink, Saucerful of Secret ). Mặc dù vậy họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè và những thành viên còn lại sau này cũng giúp anh thu âm hai album solo cuối cùng trong cuộc đời The Madcap Laughs và Barrett trước khi về quê ở ẩn, xa lánh thế giới âm nhạc.Mùa hè năm 1968 ban nhạc cho ra đời album thứ 2 của mình A Saucerful Of Secret, đạt được thành công nhất định và là một trong những album quan trọng trong lịch sử ban nhạc.
Đến năm 1973 thành công rực rỡ đã đến với ban nhạc, album Dark Side Of The moon ra đời với vị trí số 1 tại Mỹ và trở thành một trong những album bán chạy nhất trong lịch sử, giúp họ trở thành một trong những nhóm nhạc rock được yêu thích nhất. Và cũng sau sự thành công của album này các thành viên cảm thấy nuối tiếc cho vị thủ lĩnh một thời của họ Syd Barrett đã không còn ở trong ban nhạc để cùng tận hưởng niềm vui. Album Wish You Were Here ra đời nó là một album đặc biệt dành tặng cho Syd Barrett.(sưu tầm)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

PINK FLOYD 1975 “Wish You Were Here” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 41:

1. Shine On Your Crazy Diamond (Part 1-5)
2. Welcome To The Machine
3. Have a Cigar
4. Wish You Were Here
5. Shine On Your Crazy Diamond (Part 6-9)


Nghe và Download :


PINK FLOYD 1975 “Wish You Were Here” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 41


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 03-08-2012 thời gian gửi bài 10:20 Lý do: Sửa lại link nhạc .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
BelayaZima (18-06-2010), Мужик (19-06-2010), сирень (18-06-2010)
  #97  
Cũ 19-06-2010, 14:48
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Không biết bác NBR có thích nhạc Latin không ạ? BZ rất thích nghe nhạc Latin, kể cả những bản trữ tình cho đến những ca khúc sôi động. Nhiều khi nghe nhạc Latin thì lại có cảm giác khá gần gũi với nhạc Nga . Xin giới thiệu với bác NBR cùng các bác một số ca khúc Latin rất ngọt ngào. Đặc biệt BZ rất yêu thích giọng hát tuyệt vời của nam ca sĩ Luis Miguel. Ở Nga, Luis cũng có một fanclub khá lớn mạnh .

01. Besame



02. Amarte Es Un Placer



03. Besame Mucho



04. Viveme



05. Desde Que Te Conoci



06. Por Debajo De La Mesa

__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 19-06-2010 thời gian gửi bài 14:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
ngocbaoruss (19-06-2010)
  #98  
Cũ 19-06-2010, 20:39
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Nhạc Latin có thể giúp ta “làm mới” tâm trạng,dù là những ca khúc sôi động hay trữ tình đều có những nét rất riêng,rất quyến rũ làm say lòng người nghe.Thưởng thức thể loại nhạc này ta như lạc vào,đắm chìm vào một “miền văn hóa” mới luôn mời gọi sự khám phá,NBR cũng rất yêu nhạc Latin.Những bản nhạc của BZ post lên rất hay,NBR và chắc chắn nhiều bác rất thích-xin cảm ơn BZ.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (19-06-2010)
  #99  
Cũ 19-06-2010, 20:46
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default PINK FLOYD 1979 “THE WALL”

Album The Wall của Pink Floyd có lẽ là một trong những album hấp dẫn nhất và sáng tạo nhất trong lịch sử âm nhạc. Được thu âm năm 1979 và dựng thành phim năm 1982.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


The Wall kể lại câu chuyện về một gã tên là Pink Floyd, đã mất cha trong Thế chiến 2 khi còn rất nhỏ. Được nuôi dạy bởi một bà mẹ quản lý con quá mức, cậu bé Pink sống trong tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, mang những suy nghĩ kì quặc và bị sự giáo dục méo mó từ trường học, Pink đã mang tư tưởng nổi loạn từ nhỏ. Lớn lên trở thành một ca sĩ nhạc Rock, sống trong những căn hộ sang trọng nhưng đóng kín tại Los Angeles, vợ xinh đẹp nhưng ngoại tình, Pink rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Pink đã trở thành người đứng đầu của một nhóm phát xít mới gồm các fan hâm mộ với biểu tượng hai cây búa đan nhau và kiểu chào của Hitler. Pink cạo trọc đầu và lông mày, phân biệt chủng tộc, đánh đập dã man người Do Thái, người đồng tính, đập phá nhà cửa. Cuộc nổi loạn thất bại với ca khúc kết thúc là "The Trial"(phiên tòa). Hình ảnh bức tường xuất hiện hầu hết trong các ca khúc và cuối cùng đã sụp đổ. Bức tường - sự chồng chất của các viên gạch và mỗi viên là một kí ức, một con người... ngăn cách Pink với xã hội, xuất hiện trong cuộc đời của Pink…..

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Pink đã có một cuộc sống ảm đạm và tù ngục, cuối cùng sa vào ma tuý. Do hậu quả của ma tuý và những ký ức tăm tối, Pink dần đi tới sự trống rỗng điên loạn. Album bất hủ này lấy cảm hứng từ cuộc đời thật của 2 thành viên của Pink Floyd. Thời thơ ấu của Pink rất giống với Roger Waters, tác giả chính của The Wall. Waters mất cha trong thế chiến 2, đã thổi vào trong album những cảm xúc cô đơn và bị bỏ rơi của chính mình. Cuộc đời lúc trưởng thành của Pink dựa trên cuộc đời của cựu thành viên PF Syd Barett. Sau khi mắc chứng tâm thần do lạm dụng các loại ma tuý tác động thần kinh, Barett đã bị thay thế bởi David Gilmour. Trên nền những cuộc đời thật ấy, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason và Richard Wright đã sáng tạo nên một cuộc phiêu lưu huyền bí và hỗn loạn thám hiểm những ngóc ngách thẳm sâu nhất của tâm hồn người.


Nhạc của Pink Floyd mới đầu hơi khó nghe,tuy nhiên sau khi nghe quen sẽ thành nghiện.Vào những năm 80 có thời gian ngày nào NBR cũng nghe Pink Floyd nhất là trước lúc đi ngủ,những lúc đứng ... bán rượu dưới đường,...những lúc một mình bật loa hơi to một chút chọn vị trí ngồi thích hợp hoặc đeo tai nghe thưởng thức thì thật tuyệt!Do các album của Pink Floyd luôn là một chủ đề xuyên suốt từ đầu tới cuối,các bài hát có sự liên hệ mật thiết với nhau nên để thưởng thức trọn vẹn một album của Pink Floyd cũng cần phải có thời gian.

Tại Việt Nam với lòng hâm mộ Pink Floyd, Trần Lập và một số sinh viên cũa trường Đại học xây dựng Hà Nôi đã thành lập một nhóm rock và lấy album này đặt tên cho ban nhạc của mình.



PINK FLOYD 1979 “THE WALL” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 42:

DISC 01.

1. In the Flesh
2. The Thin Ice
3. Another Brick in the Wall (Part 1)
4. The Happiest Days of our Lives
5. Another Brick in the Wall (Part 2)
6. Mother
7. Goodbye Blue Sky
8. Empty Spaces
9. Young Lust
10. One Of My Turns
11. Don't Leave Me Now
12. Another Brick in the Wall (Part 3)
13. Goodbye Cruel World


Nghe và Download :


PINK FLOYD 1979 “THE WALL” DISC 01 – NƯỚC NGA TRONG TÔI 42

__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 03-08-2012 thời gian gửi bài 10:32 Lý do: Sửa link nhạc, gỡ bớt ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
BelayaZima (19-06-2010), dienkhanh (20-06-2010), Мужик (19-06-2010)
  #100  
Cũ 20-06-2010, 00:12
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default PINK FLOYD 1979 “THE WALL” - DISC 02.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

PINK FLOYD 1979 “THE WALL” – NƯỚC NGA TRONG TÔI 43.

DISC 02.

1. Hey You
2. Is There Anybody Out There
3. Nobody Home
4. Vera
5. Bring The Boys Back Home
6. Comfortably Numb
7. The Show Must Go On
8. In The Flesh!
9. Run Like Hell
10. Waiting For The Worms
11. Stop
12. The Trial
13. Outside The Wall


Nghe và Download :


PINK FLOYD 1979 “THE WALL” DISC 02 – NƯỚC NGA TRONG TÔI 43


__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 03-08-2012 thời gian gửi bài 10:31 Lý do: Sửa link nhạc, gỡ bớt ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
dienkhanh (20-06-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.