|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Bạn ơi cách đây 1 năm mình cũng như bạn nè. Cũng vào đây xin giúp đỡ loạn xạ lên http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1936.
Mình và gia đình cũng lo lắng về an ninh lắm. Mình đang học ở Saint. Mà ở Nga thì chỉ có Moscow, Saint với Va rô nhép là có đầu trọc thôi. Mình cũng đang ở tại kí túc xá mà trước đây anh Vũ Anh Tuấn đã ở (vụ án này chắc bạn cũng biết, nếu không thì search google). Mình chưa lần nào thấy có gì nguy hiểm ở đây cả. Bây giờ đang là tháng 4- tháng nguy hiểm ở Nga ( có sinh nhật Hít-le và Lê-nin và ngày chiến thắng phát xít) nhưng mà mình vẫn thấy bình yên như những ngày khác. Bạn không cần lo lắng về an ninh đâu. Về học hành thì sinh viên VN vẫn luôn xuất sắc mà. Đúng là cũng có người bị đuổi về. Chỗ mình năm vừa rồi có 1 anh như vậy. Nhưng đều là do họ mải mê chơi điện tử thôi chứ không phải là không học được. Anh hàng xóm nhà mình học 7 năm rồi chưa có bằng cử nhân mà каждый час anh vẫn ngồi cày game (anh bị đuổi nhưng gia đình xin ở lại học, tự trả tiền ) Nhanh quá, đã 1 năm rồi. . Có lẽ tháng 9 bạn sẽ bay.Lúc đó thời tiết rất là tuyệt vời. Nếu bạn đến Saint - 1 trong 7 thành phố đẹp nhất thế giới thì càng tuyệt vời hơn. Đây là địa chỉ 4rum SV Len. Bạn có thể liên hệ nếu bạn đến Saint. Mình nghĩ là mọi người ở đó cũng sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình như ở đây. http://www.forum.svlen.ru Thay đổi nội dung bởi: huongkim90, 24-04-2010 thời gian gửi bài 04:56 |
|
#42
|
||||
|
||||
|
Mình đang học dự bị để chuẩn bị vào đại học. Theo mình nghĩ thì nếu bạn học ngành xã hội thì tiếng Nga phải thật tốt mới có thể học được. Mình học kinh tế nên tiếng Nga cũng cần tốt. Cả khóa mình sang Saint có 18 người thì chỉ có mình học kinh tế, 1 bạn khác học tâm lý còn lại đều học kỹ thuật. So với bên kỹ thuật thì ngay năm dự bị bên kinh tế và tâm lý đã học nặng hơn rồi.
Khoa đào tạo quốc tế IMOP của Saint là 1 trong 2 nơi dẫn đầu về đào tạo tiếng Nga cho sinh viên nước ngoài ở Nga. Học phí ở đây là 100.000 rúp (1 rúp=600đ) năm dự bị. Học đại học thì thấp hơn. Tiền ký túc xá 1500 rúp/tháng. Chi tiêu thì tổng tiền ăn,internet, điện thoại khoảng 200 usd=6000 rúp/tháng là thoải mái (chỉ tốn tiền tiêu lung tung thôi). Vé bus+metro 1 tháng là 600 rúp (Học dự bị ở IMOP thì không tốn tiền bus và metro vì đi bộ 5 phút là đến )Đúng là mỗi nơi thì giá cả lại khác (giá vé xe bus với metro cũng khác).Ở mos như bạn Fecmi nói thì tiêu hết tận 500USD --> nhiều quá trời. Bạn mình ở Belgorod thì tiêu rẻ hơn 1 chút, khoảng 4000 rúp/tháng là thoải mái rồi. Tiền ký túc xá thì mình không rõ lắm. Nhưng mà ký túc xá ở Belgorod mới xây, đẹp và hiện đại lắm. Nói chung là mình thấy đúng là rẻ. Học bổng 350usd + 900 rúp/tháng mà sinh viên chỗ mình vẫn tiêu thoải mái, mua sắm iphone, máy ảnh, tivi,tủ lạnh......... Thay đổi nội dung bởi: huongkim90, 24-04-2010 thời gian gửi bài 05:56 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuong_nga06_09 (28-05-2010) | ||
|
#43
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc mừng em nhận được học bổng đi du học tại Nga. Hãy tiến lên và thử sức mình với cuộc sống mới, nền văn hóa mới và cả những khó khăn sắp tới. Ở Nga không phải là tình hình chính trị "cực kì bất ổn" mà là tình hình an ninh không được tốt cho lắm thôi. Nếu chính trị mà bất ổn thì anh tin rằng nhà nước mình sẽ chẳng cử các em sang đó học đâu. Về an ninh, chắc em đọc nhiều cũng hình dung ra được một số vấn đề nổi cộm tại Nga. Nhưng mong em đừng lấy những vụ việc đó ra làm hình ảnh cho cả một cuộc sống rộng lớn và đầy thú vị tại Nga. Nói chung, tình hình không đến mức độ "nguy hiểm" như em nói đâu. Nguy hiểm hay không là ở mình. Ở đâu cũng thế thôi, cũng có những thành phần bất hảo, những thành phần "đầu gấu" ngoài đường mà chỉ cần nhìn chúng một lần, chúng có thể giết người đó. Ở Nga cũng vậy, nếu em biết tránh những thành phần đó, biết cách đi lại và không đi về quá muộn thì anh đảm bảo rằng nước Nga cũng sẽ an toàn với em. Tất nhiên, không thể phủ nhận những thông tin về "đầu trọc" "holygan", nhưng nếu em thực hiện theo đúng các quy tắc an toàn khi ở Nga thì sẽ chẳng bao giờ em phải gặp "các bạn đáng mến" đó. Bạn Huongkim bên trên đã viết cho em tình hình ở Saint rồi đó, tự tin lên nhé và đừng lo sợ nữa. Hãy quên đi những lời bàn tán trên mạng. Khi sang đó, em sẽ được tiếp xúc với một số bạn sinh viên diện nhà nước có, diện tự túc có và sẽ được các bạn ấy kể cho những vấn đề về nước Nga nói chung, về thành phố, con đường nơi bọn em sống nói riêng. Sẽ có những người hỏi "sao em sang Nga làm gì?", sẽ có những người nói rằng "chị học ở đây cho xong cái bằng rồi về thôi, sợ, chán nước Nga lắm rồi"... Nhưng quên họ đi nhé. Em hãy sống theo cách của em và vui vẻ mà sống. Khi "nhập hồn" với nước Nga rồi, em sẽ thấy yêu (hoặc thích) nước Nga nhiều lắm đấy . Chả thế mà mới có site NuocNga.net trên internet Về vấn đề học tập. Sinh viên được nhà nước cử đi như em, anh tin rằng em có đủ khả năng và sức lực để học tốt tại Nga. Đừng lo, ngành nào cũng có cái khó của nó, không riêng gì ngành ngôn ngữ của em. Anh chưa biết em học ngôn ngữ gì, nhưng ngoài các môn chính là môn ngôn ngữ em học, chắc em sẽ phải học thêm cả các môn về văn hóa, lịch sử, triết học... (vấn đề này anh gà mờ lắm, nhờ các bác như ADAM, Muzhik, OT em nhé). Em hãy cố gắng học thật tốt năm học dự bị thì vào năm nhất sẽ đỡ vất vả hơn, nhất là với ngành ngôn ngữ của em thì càng phải học giỏi tiếng Nga. Có một lời khuyên của cá nhân anh. Em định học ngôn ngữ gì? Nếu học tiếng Nga thì rất phù hợp. Nhưng nếu em học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh... tại Nga thì anh thấy hơi... dở hơi . Thử phân tích nhé: em là người nước ngoài, học tiếng Nga đã là cả một vấn đề lớn rồi. Nay lại học một thứ tiếng khác nữa bằng tiếng Nga, có vẻ là hơi khó. Anh có cô bạn học ngôn ngữ Nga - Pháp tại Voronhez nay đã tốt nghiệp rồi. Nhưng hiện nay đang trong tình trạng "dở dở, ương ương" vì tiếng Nga chẳng giỏi mà tiếng Pháp cũng chẳng đâu vào đâu. Cho nên, em thử cân nhắc xem ngôn ngữ mà em định học là ngôn ngữ gì để quyết định cho đúng đắn nhé. Tula là một thành phố đẹp, rất đẹp. Có Ясная Поляна nổi tiếng, có bảo tàng vũ khí, bảo tàng ấm Samovar rất độc đáo. Thành phố khá thanh bình, an toàn và cũng rất hiện đại. Từ Tula đến Moscow chỉ mất 4 tiếng đi tàu điện hoặc xe bus, rất tiện. Chúc em bớt lo lắng và chuẩn bị hành trang lên đường sang đất nước của... rượu Vodka
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. Thay đổi nội dung bởi: virus, 24-04-2010 thời gian gửi bài 10:53 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
binhminh (27-04-2010), hatdecuoi (24-04-2010), huongkim90 (16-06-2010), misspan (31-08-2010), sad angel (30-08-2010) | ||
|
#44
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#45
|
||||
|
||||
|
em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. đúng là bao giờ cũng phải nghe ý kiến 2 chiều. em đã được chị hạt dẻ cười giới thiệu cho 2 anh chị đang học ở Tula mà ngày xưa cùng trường cấp 3 với em luôn. em đã yên tâm phần nào rồi ạ ^^ Đây chắc chắn là một cơ hội tốt nhất là lại vs một đứa suốt ngày ru rú ở nhà như em mở mang đầu óc, biết đây biết đó nữa ^^
Nhưng mọi người có thể nói thêm cho em biết về thời tiết ở nước Nga được ko ạ? Chẳng lẽ lúc nào cũng rét hết trơn ạ @@ Thay đổi nội dung bởi: virus, 24-04-2010 thời gian gửi bài 23:43 Lý do: Sửa font chữ |
|
#46
|
||||
|
||||
|
Sao em sợ nhiều thứ thế?
Trước khi đưa ra quyết định thì chị khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ, nếu em sợ nhiều thứ quá thì chị khuyên em nên ở nhà thì tốt hơn, để dành học bổng cho những bạn khác - những người thật sự muốn được sang Nga để học tập, đừng để lúc sang bên kia rồi thì hối hận cũng đã muộn. Còn những câu hỏi đại loại như rét thế nào hay nóng thế nào...thì chỉ cần hỏi hai người mà hatdecuoi cho em nick là được rồi. Hỏi nhiều loạn đấy
__________________
:D |
|
#47
|
||||
|
||||
|
- Thứ nhất là lựa chọn đi du học ở Ấn Độ của bạn mình thấy không ổn lắm, đi du học thì điều bạn nên đặt lên hàng đầu là mình sẽ thu được gì sau khi về nước, chứ không phải là vì " mình rất có cảm tình với nước này".
- Thứ hai là đi du học Nga cũng tốt (mình cũng mơ ước có 1 lần được đến Nga), tuy nhiên exactly như bạn fecmi đã nói là học ở Nga thì nên học kỹ thuật, còn những ngành xã hội và kinh tế thì bạn có thể chọn những nước như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Hàn Quốc, Đài Loan tuy không nói tiếng anh nhưng có rất nhiều trường đại học dạy chương trình học bằng tiếng anh, chất lượng cũng rất tốt mà chi phí lại rẻ). - Thứ ba là về lựa chọn ngành học psychology hoặc tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha của bạn thì nói thật là sau này ra trường bạn khó xin được việc lắm đấy, chỉ có khả năng xin đi dạy tiếng ở các trường ngoại ngữ hoặc dạy môn tâm lý ở những trường như xã hội nhân văn chẳng hạn thôi. Mà học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha thông qua 1 thứ tiếng thứ 3 là tiếng Nga nữa thì khả năng tẩu hỏa nhập ma là rất lớn, hichic. Nói tóm lại là mọi sự lựa chọn của bạn mình đều thấy khó hiểu, từ ngành học cho đến nước đi du học.
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. |
|
#48
|
|||
|
|||
|
Trích:
Còn về chuyện bị hành hung thì cũng vậy, ko cần quá lo lắng. Tula là một thành phố nhỏ nên người dân nói chung là cũng không quá bài xích người nước ngoài. Cũng như các anh chị ở trên đã nói, em nên hạn chế đi ra ngoài khi trời tối. Đi đường thì chú ý một chút, nhất là mấy cậu đang say. Đầu trọc ở Tula thì chưa được ghi nhận nhưng mà việc sinh viên Việt bị thanh niên Nga đánh thì không phải là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên đây cũng là những trường hợp hãn hữu, ít xảy ra, và nguyên nhân cũng không phải là do thù hằn về sắc tộc. (Nói ngoài lề một chút về việc bài xích người nước ngoài. Theo anh thì việc bài xích người nước ngoài ở Nga tuy là không hay đối với người nước ngoài như chúng ta, nhưng đây là một điều cũng dễ hiểu do cảm giác tự ti dân tộc. Sự tự ti dân tộc này phát sinh do sự yếu kém của nước Nga trong thập niên 90 so với các nước khác, so với nước Nga thời Xô-viết cũng như so với vị trí mà người Nga cho rằng mình xứng đáng nhận được; suy nghĩ của một bộ phận người Nga rằng dưới thời Xô-viết, Nga đã giúp các nước khác rất nhiều nhưng họ (những nước đã được giúp đỡ) có phần vô ơn trước những sự giúp đỡ đó) Anh nói thế để em có thêm hiểu biết trước khi tới Tula chứ không phải là để dọa em hay làm em sợ mà mất đi ý chí phấn đấu. Em cứ sang đi, sẽ thấy rằng cuộc sống ở Tula hay ở những nơi khác ở Nga hay ở những nơi khác nữa thì cũng vậy thôi, việc học tập cũng như cuộc sống vẫn sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Nó không quá căng thẳng như em đang lo lắng đâu. Không phải cứ bảo là mình sẽ ở một nơi được người ta đánh giá là an toàn có nghĩa là mình sẽ an toàn. An toàn hay không là phụ thuộc vào bản thân mình em à. Thay đổi nội dung bởi: s300vm1, 25-04-2010 thời gian gửi bài 21:33 |
|
#50
|
||||
|
||||
|
nếu ai du học theo chương trình của trung tâm văn hóa nga trong kỳ thi olimpic giup t vs t là bạn của bình minh.t sắp đi du học ở nga mà ko bít gì cả
|
|
#51
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
misspan (01-09-2010) | ||
|
#52
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trở lại với câu hỏi của em. Nếu không nhầm thì em cũng đi theo kiểu giống như các bạn đi theo diện Hiệp định. Có điều học bổng của em sẽ cao hơn (hình như là 60.000$ cho 6 năm học thay vì 50.400$ (theo tiêu chuẩn hiện tại) cho 6 năm học như diện hiệp định). Thay đổi nội dung bởi: s300vm1, 09-05-2010 thời gian gửi bài 19:38 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
misspan (01-09-2010) | ||
|
#53
|
||||
|
||||
|
Em chào các anh chị.
Em vừa được học bổng sang học Nga 5 năm. Học bổng 1100 rup/tháng, miễn học phí, ở kí túc xá. Em muốn hỏi là với số tiền như vậy là ít hay nhiều. Có đủ dùng ko? Vì gia đình em cũng không khá giả lắm nên vấn đề này rất quan trọng ạ. Thật ra thì em cũng không hay tiêu pha hoang phí lắm nhưng vẫn hơi lo. Học tiếng Nga thì học bằng những tài liệu j` bổ ích, hữu hiệu? Còn nữa là GPRS và wifi ở Nga có ổn định ko ạ? Em chưa biết gì về nước Nga nhiều, học tiếng pháp từ bé, bâyh đổi hướng sang tiếng Nga nên có hỏi câu hỏi j` hơi ngơ ngơ các anh chị thông cảm cho em =..= Cảm ơn các anh chị rất nhiều |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Các vấn đề khác thì mình không biết, nhưng về GPRS và wifi thì chắc chắn là tùy chỗ rồi, ở giữa thảo nguyên hoặc taiga thì khó mà ổn định được
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuong_nga06_09 (26-05-2010) | ||
|
#55
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nói thật là chừng ấy thì đến ở VN cũng thiếu đầm thiếu đìa. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (09-07-2011) | ||
|
#56
|
||||
|
||||
|
em nhầm ạ Học bổng do Nga cấp là 1100 rup/tháng, cộng với VN cấp là 350 USD/ tháng, cộng với 100 USD phí đi đường và 150 USD bảo hiểm y tế /12 tháng nữa ạ
Thay đổi nội dung bởi: ngangiang2812, 10-05-2010 thời gian gửi bài 01:08 |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Thế thì đủ đấy. Chúc bạn học hành thành tài và lại trở thành một người rất yêu nước Nga.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
phuongthuy-russia (10-05-2010), sad angel (09-07-2011) | ||
|
#58
|
||||
|
||||
|
bạn ơi,mình tên NAM cũng xin học bổng đi LB NGA theo dạng giống hệt của bạn,nhưng vẫn chưa có mail của vield thông báo là trúng tuyển hay chưa,bạn có thể gửi cái mail thông báo trúng tuyển của bạn cho mình xem thử được ko? cám ơn bạn rất nhiều
mail mình là:namnguyen4033@gmail.com,mình học ngành LUẬT |
|
#59
|
|||
|
|||
|
Học bổng 1100rub/ tháng là do chính phủ LB Nga cấp theo diện hiệp định. Mức sinh hoạt phí 350$/ tháng là do chính phủ VN cấp. Tuy nhiên số tiến 1100 rub không phải ai cũng được nhận mà tùy vào học lực của sinh viên theo từng học kỳ. Nếu có môn học thi lại thì chắc chắn hb này sẽ bị cắt, lúc đó chỉ có mức sinh hoạt phí 350$ là ko bị làm sao.
Nếu bạn học chăm chỉ, được nhận 1100 rub + KTX miễn phí + với sinh hoạt phí 350$ thì là số tiền kha khá bạn có thể tiết kiệm để đi chơi khắp Nga. Ở Nga thì các KTX đều có lắp đặt internet cho sv dùng nhưng rất ít trường cho dùng miễn phí, thường bạn phải trả 10-15$ mỗi tháng cho tiền Internet. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
|
#60
|
||||
|
||||
|
Trích:
kết quả thì vẫn chưa có mà..bây giờ bộ mới băt đầu gửi hồ sơ sang Nga nên chắc một thời gian nữa mới có kết quả!!^^
__________________
bàn tay em,gia tài bé nhỏ; em trao anh cùng với cuộc đời em......:">,:) |
![]() |
| Bookmarks |
|
|