|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#301
|
||||
|
||||
|
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
chaika (06-01-2010), FORYTCHIA (06-01-2010), Hoa May (30-01-2010), htienkenzo (11-01-2010), phuong_nga06_09 (06-01-2010), USY (06-01-2010) | ||
|
#302
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#303
|
||||
|
||||
|
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#304
|
|||
|
|||
|
@ Bác BĐ: Thế ạ, sông Hồng biến thành sông Huyền / sông Mực rồi. Thương sông Hồng nhỉ nhưng bất lực.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (06-01-2010) | ||
|
#305
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (06-01-2010) | ||
|
#306
|
||||
|
||||
|
@Chị For: Sông Hồng trong "tay máy" của bác BĐ đẹp như dát vàng ý chứ ạ, em nhớ mùa này nước cạn, nước sông không "hồng" mà trong nên chị tưởng màu đen đó thôi.
Còn biển dưới VT thì dát bạc "như vầy nè" ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Ласковый Май |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (06-01-2010), chaika (06-01-2010), FORYTCHIA (07-01-2010), Geobic (06-01-2010), htienkenzo (11-01-2010), nqbinhdi (06-01-2010), USY (06-01-2010) | ||
|
#307
|
||||
|
||||
|
Biển là biển như em vẫn hình dung
Chân trời sáng trong ánh chiều bỡ ngỡ .. ![]() Biển trào lên những đợt sóng xô bờ ![]() Biển thân yêu, hỡi cội nguồn của thơ! Con muốn ở bên người mãi mãi.. ![]() Biển không hát khúc ca còn bỏ dở Để bây giờ em nhớ đến vô cùng.. (Trước biển đẹp, tự nhiên nhớ lại mấy vần thơ hồi xưa nhà em viết khi lần đầu được ra biển..)
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#308
|
|||
|
|||
|
Hề, nhà miềng thì cứ tự hỏi mãi xem kẻ đứng rình thời đứng ở lỗ mô?
|
|
#309
|
||||
|
||||
|
Dạ cũng sắp ạ!
Trích:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#310
|
||||
|
||||
|
Siren làm thơ về biển thật hay và lãng mạn.
Còn mình quê vùng biển, rất yêu Biển, làm những công việc liên quan tới Biển, đôi khi mình có cảm xúc thế này: Đứng trước Biển thấy bao điều mới lạ Biển hiền hòa nhưng dễ nổi phong ba! Chờ xem ảnh và đọc tiếp những vầng thơ về Biển của Siren.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (07-01-2010) | ||
|
#311
|
|||
|
|||
|
Chùm biển của Siren nhiều sóng nhỉ
Nhìn biển làm cho mình lại muốn "tung"ảnh biển lên theo. To 2 bác "Câycao bóng cả": Không ngờ 2 bác lại "soi" ác thế.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Cartograph (08-01-2010), Siren (09-01-2010) | ||
|
#312
|
||||
|
||||
![]() ![]() Nỗi nhớ. Em đi một ngày mưa xuân, Hà Nội chợt quay gió bấc! Nụ cười em mang vào đấy, Vô tình mang cả mùa Xuân?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 08-01-2010 thời gian gửi bài 10:17 |
|
#313
|
|||
|
|||
|
Siren chắc sẽ giật mình
Ngoài kia lất phất thình lình sắc xuân
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
|
#314
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=Geobic;47323]Biển mù mịt biển
Trăng mù mờ trăng... Thì ra trăng và biển Vũng Tàu là như thế. Không biết Siren theo trường phải lãng mạn hay hiện thực đây hả bác OT? Cũng là trăng Vũng Tàu trong lần gia đình em đi nghỉ mát và nghỉ tại Đoàn an dưỡng
|
|
#316
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (12-01-2010), USY (11-01-2010) | ||
|
#317
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (12-01-2010) | ||
|
#318
|
|||
|
|||
|
Trích:
Một đất nước ngàn năm đánh giặc, đâu đâu cũng có kiếm của cha ông lưu dấu. Giữa Hà nội có hồ Hoàn Kiếm, ở Hải phòng có một xã có tên Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên, ngay bên bờ Bạch Đằng Giang lẫy lừng chiến công). Tương truyền, sau khi đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, để ghi công dân làng đã giúp quân đội che giấu, đóng cọc và cùng xung trận giết giặc, trước khi rút đi Trần Hưng Đạo đã tặng lại dân làng thanh bảo kiếm của mình, làng có tên Lưu Kiếm từ bấy giờ. Làng nằm ven dải núi đá vôi lô xô, rìa cuối của vòng cung đá vôi Đông Bắc. Mỗi lần đi qua nhìn vào dãy núi đá vôi ấy tôi đều thầm so sánh nó với lũy đá của lòng dân, thành trì bất khả xâm phạm của mọi triều đại. Quê ngoại tôi ngay bên kia sông, tên trấn Yên Hưng (Quảng Yên bây giờ) cũng do Đức Thánh Trần đặt cho, theo nghĩa Yên dân Hưng quốc, để cảm ơn lòng dân và nhất là chỉ dẫn kỹ lưỡng về con nước của một bà cụ bán nước bên bến đò ngang. Không có dân chúng giúp rập, đâu ra công hầu khanh tướng, đâu ra triều đình mũ áo xênh xang? |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#319
|
|||
|
|||
|
Trích:
Dòng sông phẳng lặng trôi Sông ơi thương nhớ ai Như buông tiếng thở dài Trở mình, nghiêng sang đó? |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|