Mình thì luôn luôn cảm thấy tiếc nuối, vì vở kịch "The Great Catherine" do George Bernard Shaw viết năm 1913 lại không được nổi tiếng như các tác phẩm khác của ông. Vở kịch này cũng khắc họa chân dung nữ hoàng Ekaterina II của Nga, tất nhiên từ cái nhìn của một người Anh, nhưng theo đánh giá cá nhân của Nina, đã thoát ra khỏi lối mòn của các tác phẩm về vĩ nhân.
Cả Ekaterina và công tước Potyomkin đều được khắc họa một cách sống động, sắc sảo và hài hước rất thực tế. Và qua những cảnh có vẻ rất đời thường ấy, lại thấy sự vĩ đại của các nhân vật lịch sử ấy, cũng như sự khó hiểu của chàng sĩ quan người Anh với nước Nga. Tất nhiên, Shaw là nhà viết kịch bậc thầy, các lớp lang của ông hết sức điêu luyện, thu hút sự chú ý của độc giả (vì mình cũng chỉ đọc kịch bản, chứ chưa có diễm phúc xem phiên bản sân khấu) từ đầu đến cuối với một óc hài hước rất tinh tế (khen Shaw hài hước thì kể cũng ... hơi thừa). Và nếu ngắn gọn, theo ý kiến của Nina thì những ai quan tâm đến Ekaterina đệ nhị rất nên tìm đọc tác phẩm này (tất nhiên không đọc thì cũng không sao).
|