|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#282
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=Cartograph;46073]Hoa để nhớ...
![]() Nhìn cái này trông giống cây bắp cải tím nhưng chắc đây là những cây không được thu hoạch bị quá lứa nên nó mới xòe tung ra thế. Nhưng lá thì cháu lại thấy giống cây bèo hoa dâu.
__________________
_galychanka_ |
|
#283
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ảnh hoa bác chụp đẹp lắm! Nhưng sao các ảnh có kích cỡ ...lọt đọt thế bác? Khi giảm cỡ, bác cứ để 800 cả loạt là vừa, xem đủ nét, tràn khung và đỡ mệt mắt bác ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#284
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm trước Geo post Chúc mừng sinh nhật Phương Nga và Nguyễn Lạc, nhưng không thấy hình đâu. Trong khi nhin vào danh mục topic vẫn thấy nick mình post sau cúng (sô 339)! Nhưng nhin lại thấy 339 không phải của mình. Hôm nay Geo post lại, thì lại hiện 2 post liền (341 và 342), phải xóa đi một cái 342 Chắc chắn có sự trục trặc nào đó, nhất là ngày giờ post bài thì không chính xác từ lâu rồi. @ Phuongnga: Là hoa mẫu đơn hoang dại, không giống mẫu đơn trồng trong vườn đâu. Cái ảnh 1 khi chụp Geo vẫn khó xác định là nụ hay quả, và hình như mẫu đơn không có quả thì phải??? ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 22-12-2009 thời gian gửi bài 06:07 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#285
|
|||
|
|||
|
@ Bác Bản đồ: Ý của For là bấm cảm ơn từng người một nhưng liên tục đến mỏi tay mà nó không cho hiện ra lời cảm ơn. Tức dễ sợ luôn
@ Bác Geo: Không hiểu tại sao For rất quí và thích hoa muống biển. Lần nào ra với biển cũng tìm hoa tím ấy để chụp có lần còn ngắt cả dây muống biển về nhà trồng nữa chứ.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Cartograph (22-12-2009), Geobic (22-12-2009) | ||
|
#286
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày nghỉ lễ, dạo một vòng quanh bờ sông Hồng, kiếm được mấy chú côn trùng quen, trình bà con xem cho vui ạ!
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#287
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Cartograph (23-12-2009), chaika (24-12-2009), Geobic (25-12-2009), Hoa May (23-12-2009), Old Tiger (24-12-2009) | ||
|
#288
|
|||
|
|||
|
Không biết tại sao bài của Siren biến mất đâu rồi.
Mời cả nhà nghỉ ngơi cuối tuần với hoa vàng mấy độ. Vượt rào thành công ![]() Hương hoa ![]() Và For hỏi thử xem các bác miền bắc có thích ăn quả này không
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 25-12-2009 thời gian gửi bài 09:28 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
|
#289
|
||||
|
||||
|
....
Xin đừng sờ mó nhựa ra tay. |
|
#290
|
|||
|
|||
|
@ Bác Micha:
Em đang hỏi thử đội miền bắc cái đã.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#291
|
||||
|
||||
|
Thích lắm ạ!
Nhà em bảo: ăn quả này là phải ...bóp nẫu ra rồi mới ăn, thế mới ngon!(và được nhiều hơn thì phải, vì phần vỏ cũng mềm ra, hòa lẫn vào ruột sữa!). Tiện đây có mấy hoa lạ trình làng ạ: Hoa Bằng Lăng trái mùa nhé: ![]() Hoa này giống hoa Trinh nữ, nhưng to như nắm tay ấy: ![]() Hoa giấy:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 25-12-2009 thời gian gửi bài 21:04 Lý do: Thêm ảnh |
|
#292
|
||||
|
||||
|
Trích:
Rất thú vị là mấy post đó chui vào "ngự" ở đây", còn tác giả của nó hiện đang vi vu trên trời - "NAM TIẾN". http://diendan.nuocnga.net/showthrea...6287#post46287 @bác Mì chà: Bác đe dọa anh em miền bắc ghê quá
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
FORYTCHIA (28-12-2009) | ||
|
#293
|
||||
|
||||
|
Dạ, em chỉ lưu ý các bác.
Nhưng nhà BĐ rành quá |
|
#294
|
||||
|
||||
|
__________________
Odessa ơi ta đã về đây Về với ngày xưa sức trẻ căng đầy... |
|
#295
|
||||
|
||||
|
Lâu lắm mới thấy bác DTH xuất hiện với chùm hoa giấy thật mướt. Thanks!
![]() Đường 5 - đường về quê Geo Nơi có những loài hoa mộc mạc: ![]() ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-12-2009), chaika (28-12-2009), daquy (28-12-2009), FORYTCHIA (28-12-2009), Hoa May (27-12-2009) | ||
|
#296
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc mừng bác với tác phẩm hái được khi trên đường về quê! Nhân có mấy chú côn trùng, trình cả nhà ạ: ![]() ![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 27-12-2009 thời gian gửi bài 22:30 Lý do: Thêm ảnh |
|
#297
|
||||
|
||||
|
Ôi ôi ôi, sao bác lại tha sâu vào vườn hoa thế này! Sợ quáaa!!
Nhà em ớn nhất là thấy sâu với rắn bác ah! Thế nên, mặc dù rất bái phục tay nghề và góc độ chộp côn trùng của bác, nhà em nhất quyết không bấm "thanks" đâu nhé! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (27-12-2009) | ||
|
#298
|
||||
|
||||
|
@ bác BĐ: Geo "hái được" trong nhà ông chú tài ba đó. Ông ấy vẽ bức tranh "Đường 5" bằng sơn dầu (hic), và tả đường 5 của thời bao cấp, gập ghềnh, chắp vá...
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
FORYTCHIA (28-12-2009) | ||
|
#299
|
|||
|
|||
|
@ Chị ĐTH: Bận bịu quá hay không có hứng chụp ảnh và up ảnh lên vườn 3N hả chị.
@ Bác Bản đồ: Sáng nay For cũng gặp một chùn bằng lăng nghịch mùa nhưng đường thì đông hoa thì cao sợ không "bắn" tới đành chịu bó tay đi qua. Vào đây thấy ngay bằng lăng trái vụ nhà bác...mà không giật mình. Nhưng giật bắn cả người vì mấy con sâu xanh lè, nhũn mềm ghê hết cả tay. @ Bác Geo: Đã lâu For mới nhìn lại hoa đu đủ. Thế là đủ, bác Geo nhỉ. Cây mai tứ quí ở nhà nở tưng bừng trước xuân ![]() Hoa kèn đỏ
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 28-12-2009 thời gian gửi bài 09:21 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (28-12-2009) | ||
|
#300
|
|||
|
|||
|
Phần 5 topic Hoa lá cành vườn 3N của chúng ta nay đã cao tới tầng 15 rồi, vậy tôi nhờ Admin khóa cửa phần 5 này để chúng ta tiếp tục thư giãn chia sẻ ảnh hoa lá cành ở phần 6.
Cảm ơn rất nhiều sự đóng góp, ảnh đẹp cây nhà lá vườn và hoa lá trên những chặng đường của Tổ Quốc ta của tất cả các bạn mến thân.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
![]() |
| Bookmarks |
|
|