|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#161
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu em thấy có bọn kiến, hay ong, hay chuồn chuồn cào cào châu chấu ... nhớ allo ngay cho bác "côn trùng" đến ngay nhé! Bác Bản đồ và chị For chủ vườn sẽ hậu tạ! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#162
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác HHV ơi! Bác cho em xin lỗi vì hay "tếu táo", viết chọc vui đùa mọi người ...và cả bác nữa, nên bác Geo cũng "hưởng ứng" theo em mà bị...tội oan. Bác ấy viết thế cũng là đùa vui cho khuây khỏa sau cả ngày leo núi, mò mẫm tìm đá, tìm cây, chụp ảnh chia sẻ với bà con mình thôi mà! Mọi ...tội tại em hết, khổ thân bác Geo, bác cứ phạt gì em xin chịu ạ! Nhân thể đây cũng ....xin bác Hoa May đại sá cho cái vụ gọi to " Em Nước mắm Phú Quốc ôi!" , chứ lại ghi tội, tính sổ với Cartograph, thì buồn lắm, biết chạy đi đâu chia sẻ giờ! Còn cái vụ"trọng tài", nhờ vậy mà em mới tìm thêm được 2 phần mềm xem thông tin ảnh khác (đang ...bí mật!) cũng là để em hiểu biết thêm về ảnh ọt, tích lại thành kinh nghiệm, sau lại chia sẻ cùng bà con ta, chứ có gì phiền đâu bác? Máy hôm rày chụp mãi con mèo nhà em mà chưa có tấm nào ra hồn để khoe với các bác, thấy mèo nhà bác HHV mà phát ..ghen!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#163
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân thể "bật mí": em vẫn còn nhiều "âm mưu" gài bẫy các bác, để được phạt, và nhận nộp phạt lớn hơn đấy ạh! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#164
|
||||
|
||||
|
Còn mèo nhà em xấu xí hơn, nhưng được "cô chủ" nhỏ yêu hết mình! Không theo "nghề" bố chụp hoa, cỏ, côn trùng...mà suốt ngày chụp...mèo!
Đây là cô "rượu" của em chụp: ![]() Những loạt"phóng sự" của cô "rượu" nhà em, lờ khờ thế nào mà lại được một trang động vật(thử nghiệm) chọn đăng mới oách chứ! Em khoe luôn đây: Thế giới động vật! PS: phần ảnh, lời do bé tự ...sáng tác. Bố chỉ sửa giúp vài từ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Geobic (29-09-2009), Hoa May (26-09-2009), hongducanh (27-09-2009), Huonghongvang (28-09-2009), Siren (26-09-2009), USY (28-09-2009), virus (27-09-2009) | ||
|
#165
|
||||
|
||||
|
Hoa đá
![]() Hoa giầy (Lan Hài) ![]() Váy ..hoa! ![]() "Ơi em gái bản xa em mặc váy hoa, em xuống chợ về.. Vọng tiếng khèn môi, réo rắt bâng khuâng, gọi ai thế em ơi, mà lòng anh say mê trong hương chiều??? Để các bác trai 3N phải "cứ muốn ở, ứ muốn về"!!!!
__________________
Ласковый Май |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-09-2009), chaika (28-09-2009), Geobic (29-09-2009), Hoa May (27-09-2009), hongducanh (27-09-2009), Huonghongvang (28-09-2009), Tanhia (29-09-2009) | ||
|
#166
|
||||
|
||||
|
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#167
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-09-2009), Geobic (29-09-2009) | ||
|
#168
|
||||
|
||||
|
@ Bác Siren:
- Con cánh cam này ở vùng nào mà cổ cao thế bác? - Nếu nó còn đấy, bác kiểm tra xem có phải nó có hai cái răng hai bên, giống con xén tóc không bác? Nếu đúng thế thì, chúng chỉ giống nhau cái màu thôi bác Siren ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 28-09-2009 thời gian gửi bài 18:12 Lý do: Chính tả |
|
#169
|
||||
|
||||
|
Chúng giống nhau cái..mầu cánh hả bác??
Em chẳng biết là con gì chỉ biết là bọ cánh cứng thôi ạ. Còn cái răng của nó để em nhờ chị Rừng book vé tầu quay ngược lên Sapa để xem lại ạ! ( Chẳng biết nó còn đậu ở cái lá cũ, cây cũ không???!!!hihi)
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-09-2009), Tanhia (29-09-2009) | ||
|
#170
|
||||
|
||||
|
Hoa Anh Đào ở Nhật cháu đồng nghiệp cùng Công ty mình đi học QLĐA chụp gửi về cho mình hồi tháng 4/2009
![]() ![]() Mình vốn thích những cánh đồng lúa xanh mướt mắt, những cánh đồng lúa vàng uốn câu trĩu bông nặng hạt. Lúa sắp chín (ảnh trên Internet) ![]() M. Montaigne có câu “Một người thông thái thật sự cũng như bông lúa, khi hạt bắt đầu đầy và chắc thì bông lúa khiêm nhường cúi đầu”. Trích:
Trích:
Nghĩa đen của bắt giò là tóm cẳng thì không sao cả. Nhưng bảo tóm cẳng không đi Cẩm Phả được thì quá bất nhã. Câu ấy nói với đàn ông còn khó có thể chấp nhận được nữa là nói với phụ nữ. Chị nghĩ là Diễn đàn của chúng ta member có đủ nam, phu, lão, ấu, toàn những người có học có hành, tuy Diễn đàn là ảo nhưng hầu hết đều đã quen, biết nhau. Viết gì cũng nên tạo cho các member cảm giác thoải mái khi giao lưu trên Diễn đàn, nếu giao lưu trên Diễn đàn mà không cảm thấy vui vẻ thì có lẽ là mục đích của chúng ta khi tham gia Diễn đàn đã ko đạt được. Vì muốn giao lưu vui vẻ nên chị cũng dừng lại ở đây thôi. Mà sao tự nhiên Cartograph lại xin lỗi mình như thế nhỉ? Bọn mèo đáng yêu lắm em à, mỗi con một vẻ. Nhà chị hiện nay nuôi 6 con mèo. Khi mình coi chúng cũng như thành viên trong gia đình, chăm sóc, yêu thương chúng hết lòng, thì chúng cũng trao cho ta sự tin cậy và một tình yêu thương vô bờ bến. Nếu Hoa May có thời gian vào topic của chị trong Diễn đàn Vietpet xem thêm ảnh mèo nhà chị nhé. http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=19934 Phóng sự về mèo của bé Na đẹp và hay quá.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-09-2009), FORYTCHIA (29-09-2009), Geobic (29-09-2009), Hoa May (28-09-2009), Siren (28-09-2009), tieuboingoan (28-09-2009) | ||
|
#171
|
||||
|
||||
|
Em "tự kiểm điểm" thấy mình có lỗi bác HHV ạ!
Trích:
Cảm ơn bác HHV đã chia sẻ ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#172
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc chị luôn tươi, trẻ, đẹp mãi như bông hồng vàng và có nhiều ảnh đẹp, bài hay up lên đây để mọi người thưởng thức.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#173
|
||||
|
||||
|
Côn trùng, côn trùng, côn trùng....cá. Mấy ảnh cơm nguội, chụp hôm rồi, giờ mới trình bà con xem giải buồn tý!
![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#174
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Gia đình mèo" được "bình ảnh" rất ngộ nghĩnh. Cảm ơn chị vì đã chia xẻ! Nhân thể em tặng chị và những người yêu mèo một cô mèo rất điệu với bộ móng đẹp nhé:
|
|
#175
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác HHV ơi, CK cũng đồng ý với ý kiến Hổ Già. Chỉ là câu nói đùa vui mà bác, không có gì trầm trọng đâu ạ. Trong miền Nam khi bắt lỗi người ta nói trại thành "bắt giò", (chắc xuất phát từ mấy bác mê bóng đá!), vì vậy bác Geo cũng đùa lại là phải "gỡ giò" rồi mới đi Cẩm Phả được, ý là phải sửa lỗi (ngày tháng gài trong máy ảnh) rồi mới đi Cẩm phả chụp tiếp được. CK còn thấy bác ấy cám ơn bác HHV vì đã phát hiện hộ bác ấy cái lỗi "ẩn" này. Điều này hết sức bình thường mà bác, sao bác lại giận? CK cũng như các thành viên khác trong Diễn đàn rất quý mến hai bác vì những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm sống. Hai bác lại rất yêu quê hương đất nước còn nghèo khó của mình, phải là những người từng trải, có một cuộc sống vất vả mà phong phú mới có được tình cảm sâu sắc như vậy. Bác xem, một người thì "Sông núi đẹp đâu cũng là tổ quốc", còn một người thì "Kể chuyện quê hương" rất hay và xúc tích. Có những tình cảm lớn lao như thế, sao các bác lại nỡ giận nhau vì một chyện hiểu lầm nhỏ xíu xiu? Đúng là ngôn ngữ tiếng Việt cũng "phong ba bão táp" thật! CK mong bác HHV bớt giận, hãy vui vẻ trẻ trung và đáng yêu như từ trước tới nay , và hãy ở lại với mọi người nhé. CK thân tặng bác cả một lốc hoa hồng vàng mới chụp
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#176
|
|||
|
|||
|
Bác Geo quí mến ơi, em tự nhiên rất thích xem ảnh đường phố Quảng Ninh và cuộc sống đời thường trên phố bác ạ, em chưa đi Quảng Ninh bảo giờ bác ạ.
Bác chụp giúp em vài cái ảnh cuộc sống thường nhâj ở QN được không ạ? Không biết QN có giống thành phố Thái Bình quê iem không bác nhờ? Bác cho em xin vài kiểu hoa lá Quảng Ninh nữa bác nhé Em cũng thích mèo lắm các bác ạ, nhà em cũng có nuôi một con mèo, thân nó bằng cái phích nước nhỏ, còn cái đuôi thì dài khoảng 25 cm ạ! Thay đổi nội dung bởi: Tanhia, 28-09-2009 thời gian gửi bài 20:11 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-09-2009), chaika (28-09-2009), Geobic (29-09-2009), Hoa May (28-09-2009), Siren (28-09-2009) | ||
|
#177
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cun09 để ý, thấy bác thanks vào cái post rất ngắn của cun09 sau bài của Tanhia. Cun09 hiểu tấm lòng bác. Đúng là người ta sống phải có lòng bao dung, độ lượng và tôn trọng người khác, nếu không thế thì làm sao được tôn trọng lại?... Cun09 hiểu câu đùa của bác Geo đúng như diến giải của bác CK, không cần giải thích thêm một từ nào cả. Và chắc ai trong forum này cũng hiểu vậy, chỉ trừ một vài người. Cun09 thiển nghĩ, trong giao lưu, chỉ khi thật quý mến, trân trọng người ta mới trêu đùa nhau cho vui. Còn khi giận nhau, nhiều khi người ta lại gọi nhau là “đồng chí” rất trịnh trọng. Còn chuyện nam – phụ - lão - ấu, thì lứa tuổi nào, giới tính nào cũng cần được tôn trọng cả. Riêng khi vui đùa, càng xóa bỏ được những ranh giới ấy càng vui và đằm thắm tình người. Trong diến đàn này, Cun09 chưa quen biết được mấy người, nhưng Cun09 thấy dễ chịu vì mọi người nhiều lứa tuổi, nhưng phần lớn đều rất vui vẻ, hòa đồng. Chẳng có gì đáng khệnh khạng khi cùng tham gia vào một "hội" vui như NNN. Đến như bác già Micha53 cũng "tếu táo" vui cùng các bạn trẻ... Cun09 xin dẫn thêm 1 ví dụ: Trong mục Hoạt động chung, 1 member là nữ viết: “Nhím con, …. tốt nhất, Nhím rời hang và quay ngược ngao du miền Nam, tấp vào cuộc gặp mặt với QKSG ở Văn Thánh nhé! Bảo đảm QKSG sẽ "Nướng thịt Nhím" nồng nhiệt như đã "xẻ thịt Hổ" hồi đầu năm!” (Qua cách xưng hô, cun09 cảm nhận được đây là lời của 1 member nữ, ít tuổi hơn so với bác Old Tiger, nói với bác ấy) Một member nữ khác, cũng còn trẻ, viết: “Cập nhật tình hình bác Hổ sẽ ra tham dự ọp ẹp với QKTĐ, trong khi đó toàn thể ACE QKSG rất mong được "xẻ thịt Hổ giữa Sài Gòn" một lần nữa…” Lại nữa: “Hogia: Đến để .. nộp mạng cho QKSG ngâm rượu + nấu cao tiếp!” Và đáp lại tấm thịnh tình ấy (hứa hẹn xé thịt hổ, ngâm rượu, nấu cao…) của những người mời, bác Hổ Già đã vui đến mức: “Ối giời ơ!, thật thế sao? Chứ không phải hết chỗ à PA? He he he he....Hổ được ưu ái quá…” Và: “Đời còn gì sung sướng hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Là người ngoài cuộc, nhưng Cun09 thấy thật vui và cảm động trước những tấm thịnh tình như thế. Cun09 tham gia diễn đàn này, cũng vì mong muốn được lây chút tình cảm ấm nồng như thế. Trời Nga đang lạnh lắm cả nhà ơi… Thay đổi nội dung bởi: cun09, 28-09-2009 thời gian gửi bài 22:01 |
|
#178
|
||||
|
||||
|
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 29-09-2009 thời gian gửi bài 01:30 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (29-09-2009), Cartograph (29-09-2009), FORYTCHIA (29-09-2009), Geobic (29-09-2009), Hoa May (29-09-2009), nn? (29-09-2009), Siren (29-09-2009), Tanhia (29-09-2009) | ||
|
#179
|
||||
|
||||
|
Chào cả nhà
Geo vẫn đang lặn lội ở vùng than và có lẽ cũng đã đen gần bằng than Geo đi có mấy ngày, lạc vào rừng nguyên thủy tuổi Trias của bể than Hòn Gai, miên man, miên man. Bỗng nghe tiếng hú, hình như của bác Hổ Già... giật mình quay lại. @ Bác Huonghongvang: Geo rất buồn vì câu đùa của mình bị bác hiểu lầm. Vào 4rum NNN Geo tuy già rồi nhưng cũng "lây" cái không khí vui của lớp trẻ nên đôi khi cũng đùa vui. Và khi đùa, bao giờ Geo cũng vấn rất kính trọng và yêu mến những người mình đùa, vì nếu không như vậy thì Geo đã không đùa. Geo không giải thích gì thêm, vì thấy mọi người khác đều đã hiểu đúng câu đùa của Geo, và những dấu ngoặc kép đã thể hiện rõ ý đùa.. Geo rất vui khi nghe câu chuyện các mem trẻ trong Nam kêu bác Hổ Già vào để "xả thịt, nấu cao, ngâm rượu..." Geo cũng từng gọi bác BĐ là "Lang Băm" khi "bắt giò" bác ấy về bông cỏ mần trầu... và v.v... Nếu bác ấy là người kỹ tính thì Geo đâu dám... Xin lượng thứ vì những gì bác cho là Geo không phải đối với bác. Nhưng cũng xin nhắc lại: Geo trước sau vẫn trân trọng bác và mọi người, và từng rất có cảm tình với bác qua nhưng trang viết về quê hương. @ BQT: Vì bác HHV có ý kiến về câu đùa của Geo, nên kính đề nghị BQT xóa giúp post của Geo có câu đùa ấy (bài 154 topic này). Thanks! @ Mọi người: Vùng than nghèo hoa lắm, nhưng Geo không quên các bạn, đã cố gắng tìm hoa lá của cả đời xưa và đời nay. Từ Cẩm Phả, Geo xin gửi tặng: ![]() Nhánh dương xỉ ngoi lên từ tầng than ![]() Lá dương xỉ của 220 triệu năm trước ![]() ![]() Một góc Cẩm Phả nhìn từ mỏ than Đèo Nai ![]() Chút Thu Miền Bắc gửi các bạn Phương Nam ![]() Hoa lòng người xứ mỏ ![]() Mầm hy vọng
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 29-09-2009 thời gian gửi bài 16:51 |
|
#180
|
||||
|
||||
|
Kính chào bác Geo với món quà quý , phóng sự ảnh "nóng ròn" từ vùng than gửi về!
Em nghĩ, chuyện vui đùa trên, như vậy đã được thỏa thuận xong! Chúc bác tiếp tục "chân cứng đá mềm", ghi nhiều những khoảnh khắc vàng, bạc, kim cương...cho bà con 3N thưởng lẵm ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|