Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 27-07-2009, 09:34
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default Góp tiếng nói cứu Hòn Chẹ

HÃY CỨU MỘT THẮNG CẢNH, MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

Hòn Chẹ - một kỳ quan của tạo hoá

Năm nào tôi cũng đi qua đó, nơi giáp ranh 3 tình Phú Thọ - Hoà Bình và Hà Tây (nay là Hà Nội). Đó là Chẹ, địa danh mang tên hòn Chẹ, nằm giữa sông Đà và hệ thống núi Ba Vì linh thiêng.

Tự xa xưa, hòn Chẹ đã gắn với truyền thuyết Sơn Tinh – Thuỷ Tinh. Hai ngọn núi đá vôi sừng sững của hòn Chẹ án ngữ một bờ sông Đà. Đỉnh núi hình đầu rồng hướng ra con sông mà cụ Nguyễn Tuân đã từng dành cho cả một thiên ký sự nổi tiếng. Theo truyền thuyết, trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh, đây là mảnh đất giao tranh quyết liệt. Sơn Tinh đã bóc núi, ném về phía sông để tiêu diệt muôn loài thuỷ quái. Hiện lên đỉnh Ba Vì, hẳn du khách còn có thể thấy vô vàn tảng đá cuội xếp chồng lớp lớp, ngay trên bức vách phía sau đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh cũng có… Cũng đá núi Ba Vì đã được dùng để chặn nước dâng. Hòn Chẹ là khối đá lớn nhất, quyết định nhất, mà thần Tản đã ném về phía sông Đà để ngăn chặn nước dâng (tên Chẹ chính là từ đọc chệch của chữ Chặn).

Không chỉ gắn với truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, Hòn Chẹ còn là một kiệt tác của tạo hoá, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ lâu đời. Quả núi toạ lạc giữa nền đất bằng phẳng, vươn tới tận bờ sông. Khối núi vút lên cao vòi vọi giữa chốn sơn thuỷ hữu tình từng được người Pháp trước đây từng ví như một Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) ở trời Nam.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cảnh quan Hòn Chẹ nhìn từ phía Phú Thọ, qua sông Đà
(Ảnh Thanh Hương, NNN)

Trong lòng núi có hang đá mà trong thời chiến quân đội ta đã sử dụng làm công binh xưởng cung cấp vũ khí. Trong những năm 1960, từng có chủ trương lập hồ sơ để Nhà nước công nhận danh thắng Hòn Chẹ với đỉnh Hàm Rồng, nhưng tiếc thay…

Hòn Chẹ đã bị gặm phá không thương tiếc

Quá trình gặm mòn hòn Chẹ đã xảy ra từ ngay sau khi hoà bình lập lại ở Miền Bắc, không phải bằng cuốc xẻng, mà bằng những trái mìn do Tổng cục Đường sắt và Tập đoàn Cửu Long 3 khai hỏa vào tháng 2-1955. Hơn nửa thế kỷ qua, núi Chẹ tiếp tục bị khai thác với tốc độ ngày càng chóng mặt. Hiện nay, mỗi ngày có trên 1000 m3 đá núi Chẹ “đội nón ra đi”. Chúng được vận chuyển bằng đường thuỷ, đường bộ, tấp nập ngày ngày. Người ta kìn kìn mang đi khỏi nơi đây những gì mà… ngày xửa ngày xưa Sơn Tinh đã dùng để đánh chặn Thuỷ Tinh…

Nhìn cảnh khai thác đá nham nhở, ai có dịp qua nơi đây hẳn đều thấy đau lòng. Đau lòng vì trong tương lai con cháu chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng một thắng cảnh mang hồn thiêng sông núi. Người dân vùng Ba Vì còn đau lòng hơn vì con cháu họ cũng sẽ không còn thấy ngọn núi là nguồn gốc của địa danh Chẹ quê hương.

Từ góc độ địa chất, có thể thấy hòn Chẹ là núi đá vôi, được hình thành từ đáy biển từ hàng trăm triệu năm trước. Loại đá đó khác hẳn với các đá bazan và biến chất có trong khu vực, tạo nên một nét nhấn cực kỳ quan trọng về đa dạng địa chất của vùng. Đó cũng là tiêu chí để một vùng cảnh quan có thể xây dựng thành một công viên địa chất (geopark).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hòn Chẹ nhìn từ phía Ba Vì – hiện trạng đang bị khai thác nham nhở
(Ảnh Tạ Hoà Phương)

Việt Nam là một đất nước giàu có đá vôi vào bậc nhất thế giới. Do vậy, việc khai thác đá vôi trong một quả núi thắng cảnh như hòn Chẹ là một việc cần được bàn thảo lại một cách thật nghiêm túc.

Hiện nay một số nước trên thế giới thậm chí cấm khai thác bất cứ một quả đồi, ngọn núi nào, nghĩa là những tạo vật thiên nhiên nổi trên mặt đất, cốt để giữ gìn cảnh quan. Ở ta thì không có luật ấy, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền khai thác không xem xét đến hậu quả lâu dài không gì bù đắp nổi.

Tại vùng biển tỉnh Kiên Giang có hòn Phụ Tử là một danh thắng nổi tiếng. Với người dân nơi đó, hình ảnh hòn Phụ Tử đã ăn sâu vào tiềm thức, kể cả khi họ không nhìn thấy thì nó vẫn hiển hiện trong lòng. Rồi, bỗng dưng sau một đêm ngủ dậy, người ta bàng hoàng, không thấy hòn “Phụ” đâu nữa. Nó đã bị sập rồi gẫy làm ba phần do tác động của nước biển lâu đời vào phần chân đã bị thót nhỏ của nó. Người ta bị hẫng hụt như mất một cái gì thật lớn lao, ngoài sức tưởng tượng. Có người nói sẵn sàng bỏ ra nhiều tỷ đồng để dựng lại hòn Phụ đó, cho hòn Phụ - Tử lại có đôi như trước. Nhưng xem chừng đó chỉ là một ý tưởng lãng mạn.

Quan sát những gì còn sót lại của hòn Chẹ, thiết nghĩ vẫn còn chưa thật muộn để cứu kỳ quan thiên nhiên này. Trước hết, cần có quyết định đình chỉ mọi việc khai thác đá vôi tại đây, chờ các quyết định tiếp theo của các cấp chính quyền và các bộ ngành liên quan. Một quyết định đúng đắn sẽ giúp cho con cháu chúng ta đời sau không phải đau lòng dùng bê tông, sắt thép để đắp lại một hòn Chẹ từng mang hồn thiêng sông núi.

PGS. TS. TẠ HOÀ PHƯƠNG
Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam

(Đăng đầu tiên trên 4rum NNN, như một lời cảm ơn các mem đã cho ý tưởng và tư liệu để viết bài này)
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 28-07-2009 thời gian gửi bài 08:26
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
betr_xinh (19-11-2009), Cartograph (27-07-2009), Cá Măng (27-07-2009), chaika (02-08-2009), dienkhanh (06-11-2009), FORYTCHIA (27-07-2009), Hoa May (27-07-2009), htienkenzo (06-11-2009), hungmgmi (27-07-2009), LyMisaD88 (09-11-2009), mitdacbiettuot (27-07-2009), Nina (27-07-2009), Old Tiger (27-07-2009), sad angel (21-01-2011), TrungDN (27-07-2009), USY (27-07-2009), virus (27-07-2009)
  #2  
Cũ 27-07-2009, 10:28
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Ôi một cảnh đẹp như thế này mà lại không thấy nổi tiếng. Nếu bác Geo không post thì cháu không biết có một ngọn núi như thế này.
Xin gửi mấy tấm ảnh mới chụp hòn Phụ tử - Kiên Giang, thật tiếc không được nhìn ngắm hòn Phụ tử khi hòn Phụ chưa bị gãy đổ:

Hòn Phụ tử nhìn từ xa:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lại gần:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một buổi sáng tỉnh dậy, hòn Phụ đột nhiên bị gãy làm 3 khúc:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cận cảnh hòn Phụ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên:
BelayaZima (28-07-2009), Cartograph (28-07-2009), chaika (02-08-2009), dienkhanh (06-11-2009), FORYTCHIA (27-07-2009), Geobic (27-07-2009), Hoa May (27-07-2009), NISH532006 (27-07-2009), Old Tiger (27-07-2009), sad angel (21-01-2011)
  #3  
Cũ 27-07-2009, 11:34
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
anonymous viết Xem bài viết
Ôi một cảnh đẹp như thế này mà lại không thấy nổi tiếng. Nếu bác Geo không post thì cháu không biết có một ngọn núi như thế này.
Xin gửi mấy tấm ảnh mới chụp hòn Phụ tử - Kiên Giang, thật tiếc không được nhìn ngắm hòn Phụ tử khi hòn Phụ chưa bị gãy đổ:

Hòn Phụ tử nhìn từ xa:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

[/IMG]
Cảm ơn anonymous rất nhiều, chính Geo chưa bao giờ được thấy tận mắt hòn Phụ Tử. Giờ lại được thấy mấy bức ảnh “hương hồn” hòn Phụ và hòn Tử côi cút... - ảnh thật sáng rõ. Thật quý giá. Nếu là trên đất liền, thì chắc là người ta sẽ khôi phục lại bằng mọi cách như hòn Vọng Phu trên Lạng Sơn vậy.
Nhưng ở dưới biển – khó quá…
Xin nói thêm, nói đến thắng cảnh vùng biển phương Nam, người ta không thể quên tên hòn Phụ Tử, để biết nó rất nổi tiếng đấy. Bạn đến đấy du lịch hay quê ở vùng đó vây?
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 27-07-2009 thời gian gửi bài 11:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
anonymous (27-07-2009), Old Tiger (27-07-2009)
  #4  
Cũ 27-07-2009, 12:39
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
HÃY CỨU MỘT THẮNG CẢNH, MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

Núi Chẹ - một kỳ quan của tạo hoá

...
Quan sát những gì còn sót lại của hòn Chẹ, thiết nghĩ vẫn còn chưa thật muộn để cứu kỳ quan thiên nhiên này. Trước hết, cần có quyết định đình chỉ mọi việc khai thác đá vôi tại đây, chờ các quyết định tiếp theo của các cấp chính quyền và các bộ ngành liên quan. Một quyết định đúng đắn sẽ giúp cho con cháu chúng ta đời sau không phải đau lòng dùng bê tông, sắt thép để đắp lại một hòn Chẹ từng mang hồn thiêng sông núi.

PGS. TS. TẠ HOÀ PHƯƠNG
Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam

(Đăng đầu tiên trên 4rum NNN, như một lời cảm ơn các mem đã cho ý tưởng và tư liệu để viết bài này)
Thắng cảnh thập đẹp, gắn với một truyền thuyết thật đẹp và linh thiêng của Tổ Quốc!

Ngoài bài viết rất được ủng hộ ở đây, chúng ta cần làm gì nữa để có thể ngăn chặn việc tàn phá này ạh?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
htienkenzo (06-11-2009), Old Tiger (27-07-2009)
  #5  
Cũ 27-07-2009, 13:22
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
Bạn đến đấy du lịch hay quê ở vùng đó vây?
Cháu đến đấy du lịch thôi bác Geo ạ. Cháu vẫn đọc những bức ảnh quá đẹp của bác, khi chụp hòn Phụ Tử này trong lòng vẫn nghĩ đến những bức ảnh trên NNN mà về nhà rụt rè chưa dám đưa lên, hôm nay được bác Geo cảm ơn thật là thích.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Geobic (27-07-2009)
  #6  
Cũ 27-07-2009, 18:43
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
anonymous viết Xem bài viết
Cháu đến đấy du lịch thôi bác Geo ạ. Cháu vẫn đọc những bức ảnh quá đẹp của bác, khi chụp hòn Phụ Tử này trong lòng vẫn nghĩ đến những bức ảnh trên NNN mà về nhà rụt rè chưa dám đưa lên, hôm nay được bác Geo cảm ơn thật là thích.
Ảnh của anonymous như vậy là rất đạt về màu sắc, ánh sáng và độ nét rồi. Chắc máy xịn lắm. Nếu còn gì cần rút kinh nghiệm thêm, thì đó là bố cục ảnh. Sao cho hài hoà, cân đối, họ­p lý. Và như vậy, cộng với 1 tâm hồn yêu thiên nhiên nữa, là đủ để có những bức ảnh pecfect ! Geo cũng phải rút kinh nghiệm, học hỏi thêm, để có những bức ảnh như ý muốn.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 28-07-2009, 14:44
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Nghe lời bác Geobic, cháu đã rút kinh nghiệm về bố cục ảnh. Còn về máy ảnh hoàn toàn không xịn một tý nào đâu ạ, mỗi một lần bấm xong nó còn rung ù ù như máy giặt ấy chứ, nhưng kết quả hóa ra cũng tạm. Các bác cho em gửi nốt mấy cái ảnh này nhé.

Hòn Phụ tử nhìn từ đất liền:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên cầu tàu:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mồ côi:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn anonymous cho bài viết trên:
BelayaZima (28-07-2009), Cartograph (28-07-2009), chaika (30-07-2009), Geobic (28-07-2009), sad angel (21-01-2011)
  #8  
Cũ 28-07-2009, 19:17
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

[QUOTE=anonymous;34970]Nghe lời bác Geobic, cháu đã rút kinh nghiệm về bố cục ảnh. Còn về máy ảnh hoàn toàn không xịn một tý nào đâu ạ, mỗi một lần bấm xong nó còn rung ù ù như máy giặt ấy chứ, nhưng kết quả hóa ra cũng tạm. Các bác cho em gửi nốt mấy cái ảnh này nhé.

Trên cầu tàu:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phải rồi, anonymous có ý thức rút kinh nghiệm thì sẽ có được những bức ảnh tốt. Ví dụ bức Trên cầu tàu cháu chụp như trên là đẹp. Còn mấy bức "Mồ côi", có lẽ quá thừa thãi phần nước phía dưới cụm đảo. Tôi thử bố cục lại 2 cái xem sao nhé:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Theo công thức tương đối bác Bản Đồ đưa ra là đường chân trời nên hoặc ở 1/3, hoặc ở 2/3 chiều cao của ảnh. Trong trường hợp nếu không có nhiều đối tượng ở gần cần đặc tả, ví dụ trường hợp hòn Phụ Tử này, thì để ở mức 1/3 là hợp lý. Phải vậy không bác BĐ?

Máy ảnh của cháu loại gì mà khi chụp xong lại rùng ù ù vậy nhỉ? Nghe lạ quá thôi. Hé lộ chút bí mật xem nào?
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 28-07-2009 thời gian gửi bài 19:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
anonymous (29-07-2009), Cartograph (28-07-2009), chaika (30-07-2009), sad angel (21-01-2011)
  #9  
Cũ 28-07-2009, 20:31
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Dạ đúng bác Geo ạ! Và các tấm bác cắt cúp bố cục lại trông đẹp hơn hẳn ảnh gốc rồi ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 29-07-2009 thời gian gửi bài 07:19 Lý do: bỏ đoạn thừa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
anonymous (29-07-2009)
  #10  
Cũ 28-07-2009, 21:39
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
Máy ảnh của cháu loại gì mà khi chụp xong lại rùng ù ù vậy nhỉ? Nghe lạ quá thôi. Hé lộ chút bí mật xem nào?
Theo thông số kĩ thuật thì đây là máy ảnh Canon PowerShot 570 IS bác ạ. BZ đoán bác anonymous cứ khiêm tốn thôi, những bức ảnh này thực sự rất đẹp, nền trời trong xanh, cảnh thì đẹp tuyệt. BZ cũng rất hy vọng được đến nơi đó và có cơ hội chụp ảnh để về post ở NNN.
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 28-07-2009 thời gian gửi bài 21:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
anonymous (29-07-2009), Geobic (28-07-2009), Nina (29-07-2009)
  #11  
Cũ 29-07-2009, 17:39
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Theo thông số kĩ thuật thì đây là máy ảnh Canon PowerShot 570 IS bác ạ. BZ đoán bác anonymous cứ khiêm tốn thôi, những bức ảnh này thực sự rất đẹp, nền trời trong xanh, cảnh thì đẹp tuyệt. BZ cũng rất hy vọng được đến nơi đó và có cơ hội chụp ảnh để về post ở NNN.
@ BZ: Thông số kỹ thuật nào vây BZ? Nói như "Thánh phán" vậy,
và chưa thấy anonymous có ý kiến gi? Chắc là gật đầu đồng ý?
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 29-07-2009, 21:01
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

@ Bác Geo: Cái này em cũng thường xem bằng cách sau:
1-Ghi lại tấm ảnh cần xem chụp bằng loại máy nào, khẩu độ bao nhiêu, ....về máy tính của mình(Bấm chuột phải lên ảnh, chọn Save as...).
2- Dùng Photoshop mở ảnh đó ra.
3- Bấm chuột phải vào khung ngang, phía trên của tấm ảnh và chọn File Info (...Infomation của ảnh).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

4- Bấm lần lượt vào các dòng xuất hiện ở ô bên trái....
Và bác sẽ thấy tất cả cái gì cần biết về tấm ảnh được chụp thế nào, máy gì...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đại khái thế bác ạ. Còn một số phần mềm hoặc các trang cho pót ảnh cũng có chức năng này bác ạ, lúc nào em tìm lại giới thiệu cho bác.
Phần mềm này xem cũng rất tốt(rất nhẹ, khoảng hơn 300k, không phải cài đặt) bác Geo tải về, giải nén chạy thử xem ạ: ExifRead
Chạy file ExifRead.exe xong, vào Open tìm đến bức ảnh, mở ra , thông số của nó ở bên ô bên phải ấy ạ. Chúc bác ...biết tất cả mọi thông số!
(thường các ảnh đã Ri sai hoặc cúp cắt bằng photoshop, ghi lại mới, thì....mất hết thông số bác ạ)
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 30-07-2009 thời gian gửi bài 08:45 Lý do: thêm link
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
chaika (30-07-2009), Geobic (30-07-2009), hungmgmi (30-07-2009), Nina (29-07-2009), Old Tiger (01-08-2009), sad angel (21-01-2011), USY (29-07-2009)
  #13  
Cũ 29-07-2009, 22:53
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
@ BZ: Thông số kỹ thuật nào vây BZ? Nói như "Thánh phán" vậy,
và chưa thấy anonymous có ý kiến gi? Chắc là gật đầu đồng ý?
Bác ơi, rất đơn giản là save ảnh về máy, kích chuột phải chọn properties. Sau đó thì kích vào mục summary, đương nhiên ra sẽ biết được kích thước bức ảnh, loại máy ảnh, ngày giờ chụp. Thông số kĩ thuật này cũng có thể xem ở photoshop qua Automate thuộc bảng menu.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tương tự vậy, BZ biết được bức ảnh thứ hai ở post đầu tiên của bác Geo được chụp lúc 12h14 phút ngày 29/12/2006 bằng máy ảnh Nikon D80, đã qua xử lý ( kích thước, màu sắc v.v...) bằng phần mềm photoshop 7.0. ^___^.
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 29-07-2009 thời gian gửi bài 22:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (02-08-2009), Geobic (30-07-2009), Hoa May (01-08-2009), hungmgmi (30-07-2009), Old Tiger (01-08-2009), sad angel (21-01-2011)
  #14  
Cũ 01-08-2009, 07:15
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Bài “Hãy cứu một thắng cảnh” nói về Hòn Chẹ đã được in trên Lao động cuối tuần, số 31 (từ 31-7 đến 2-8-2009)
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
chaika (02-08-2009), Hoa May (01-08-2009), hungmgmi (02-08-2009)
  #15  
Cũ 05-11-2009, 23:22
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
anonymous viết Xem bài viết
Hòn Phụ tử nhìn từ xa:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một buổi sáng tỉnh dậy, hòn Phụ đột nhiên bị gãy làm 3 khúc:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tối mai HM sẽ lên xe đò "đi bụi", để sớm hôm sau có thể tận mắt chiêm ngưỡng Hòn Phụ Tử này!

Có ai muốn nhắn nhủ gì "chú bé con" hiện đang đơn côi bên "người cha" đã mệt mỏi gục ngã không ạh?

Ôi, mong cho thời gian mau trôi ...

Theo truyền thuyết, do nơi này phong thủy hữu tình nên Tiên nữ thường xuất hiện trên sông Giang Thành ... Hi vọng sẽ chộp được vài cảnh Tiên để "trình làng",

Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 06-11-2009 thời gian gửi bài 12:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
dienkhanh (06-11-2009)
  #16  
Cũ 06-11-2009, 00:27
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Tối mai HM sẽ lên xe đò "đi bụi", để sớm hôm sau có thể tận mắt chiêm ngưỡng Hòn Phụ Tử này!

Có ai muốn nhắn nhủ gì "chú bé con" hiện đang đơn côi bên "người cha" đã mệt mỏi gục ngã không ạh?

Ôi, mong cho thời gian mau trôi ...


Theo suy nghĩ của tôi, những gì thuộc về Tự nhiên thì cứ hãy để như thế! Không ai lại đi khôi phục Đấu trường Coloseum, Acropolis, Kim Tự Tháp Ai Cập... trở về nguyên trạng. "Hòn Tử" có thể "côi cút", "mồ côi"... . Nhưng, "Đời cua cua kháy, đời cáy cáy mò" ! Vấn đề "Hòn Chẹ" là nghiêm túc và khẩn thiết! Bởi vì, con người đã tàn phá trước khi Thiên nhiên đào thải! Tôi ủng hộ "Hòn Chẹ"! Nhưng không tiếc nuối "Hòn Phụ Tử" !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 06-11-2009, 15:09
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Có ai muốn nhắn nhủ gì "chú bé con" hiện đang đơn côi bên "người cha" đã mệt mỏi gục ngã không ạh?

......................

Theo truyền thuyết, do nơi này phong thủy hữu tình nên Tiên nữ thường xuất hiện trên sông Giang Thành ... Hi vọng sẽ chộp được vài cảnh Tiên để "trình làng",
Ôi, Hoa May sướng thế!
Nếu không chộp được Tiên trời thì chộp vài cảnh Tiên nhà cho bà con...tưởng tượng nhá!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (06-11-2009)
  #18  
Cũ 09-11-2009, 14:25
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Theo suy nghĩ của tôi, những gì thuộc về Tự nhiên thì cứ hãy để như thế! "Hòn Tử" có thể "côi cút", "mồ côi"... . Nhưng, "Đời cua cua kháy, đời cáy cáy mò" ! Vấn đề "Hòn Chẹ" là nghiêm túc và khẩn thiết! Bởi vì, con người đã tàn phá trước khi Thiên nhiên đào thải! Tôi ủng hộ "Hòn Chẹ"! Nhưng không tiếc nuối "Hòn Phụ Tử" !
Nhiều người cũng nghĩ như bác mà. Vấn đề cứu “Hòn Chẹ” để khỏi bị bị phá họai tiếp là khẩn thiết!

Nhưng Hòn Phụ Tử bị sập đổ (do tự nhiên) cũng đáng tiếc lắm chứ! Bởi vì người dân đã quá quen với hình ảnh “hai cha con” bên nhau vững chãi như thế.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Ảnh lấy từ web)

Tương truyền xưa kia dân đang sống thanh bình, bỗng xuất hiện một quái thú mình rồng dữ tợn, phá họai tàu thuyền, làng mạc, ăn thịt người .. có hai cha con nhà kia dũng cảm đi giết quái thú. Giao tranh dữ dội. Quái thú bị giết chết, nhưng hai cha con cũng không còn sống. Nơi giao tranh đó bỗng mọc lên hai bức đá sừng sững, một lớn một nhỏ. Dân chúng cho rằng đó là hình ảnh của hai cha con dũng cảm. Và họ quen nhìn thấy cả hai bức đá ấy, như một sự chở che tai họa …

Cũng có vài người muốn phục dựng hòn đá "Cha" - nếu được Nhà nước đồng ý. Chủ yếu là do tâm linh như đã nói trên. Nhưng chắc là sẽ khó...


Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Ôi, Hoa May sướng thế!
Nếu không chộp được Tiên trời thì chộp vài cảnh Tiên nhà cho bà con...tưởng tượng nhá!
Không chộp được Tiên, thì ít ra cũng chộp được ... Cú, hihi . Bác Bản đồ chịu khó chờ xem nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), sad angel (21-01-2011)
  #19  
Cũ 09-11-2009, 16:02
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Nhiều người cũng nghĩ như bác mà. Vấn đề cứu “Hòn Chẹ” để khỏi bị bị phá họai tiếp là khẩn thiết!

Nhưng Hòn Phụ Tử bị sập đổ (do tự nhiên) cũng đáng tiếc lắm chứ! Bởi vì người dân đã quá quen với hình ảnh “hai cha con” bên nhau vững chãi như thế.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Ảnh lấy từ web)


Cũng có vài người muốn phục dựng hòn đá "Cha" - nếu được Nhà nước đồng ý. Chủ yếu là do tâm linh như đã nói trên. Nhưng chắc là sẽ khó...




Tất nhiên, nếu còn "sừng sững" "2 cha con" thì vẫn tuyệt vời hơn! Nhưng để có "1 tác phẩm sao chép" lại thì theo tôi là khiên cưỡng và ... vô nghĩa! Tôi cũng nghe phong thanh rằng họ có ý định khôi phục. Nhưng đất nước còn nhiều điều quan trọng hơn và cần phải làm! Thiết thực hơn, có phải không bác?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (10-11-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:21.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.