|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bạn còn bức nào không,post lên luôn đi,mình thích xem tranh vẽ tay lắm
__________________
Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại ! Lật đổ chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa Cộng sản muôn năm |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nthach (03-11-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn Vasili đã đem đến cho mọi người những "không gian" Hồng quân Liên Xô! Cả 3 tấm đều có "hồn", phần nào đưa người xem "trở về quá khứ" đầy sống động. Tôi bổ sung bác 1 số ý kiến (theo lời yêu cầu của bác) để những tấm sau có "giá trị nghệ thuật" cao hơn nhé! -Về hình: bác tạo ra được không gian (luật xa gần). Nhưng ở khâu ánh sáng và độ tương phản bác lại "quên"- Gần thì rõ, xa thì mờ. Bên cạnh đó, trong 1 tổng thể, bác cần chú ý đến những khoảng sáng-tối có ý đồ. Sẽ truyền cảm hơn! Tránh hiện tượng "đều". -Về kỹ năng "vẽ" bóng: bác nên "chịu khó" chăm chút lại việc "tô bóng", "đánh bóng"... nên đánh theo những "phương" nhất định theo 1 quy luật nào đó! Khi ấy, tranh sẽ không bị "rối" và "dơ"! Ở tấm thứ 3: cái cây ở giữa chia đôi tấm tranh là 1 điều "kỵ" trong bố cục. Bác cần quan tâm hơn nữa đến "design thị giác"! Những chiếc máy bay ở xa thì không cần phải "vẽ" rõ. Chỉ nên "phọt phẹt" thôi! Khi ấy, tranh mới "sống". Mong được xem những tấm tranh chì hay bút sắt của bác đẹp hơn nữa! Chúc bác thành công! Cảm ơn bác đã chia sẻ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nthach (03-11-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|