Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc Nga - Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 10-06-2009, 13:31
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default Liudmila Zukina – 80 tuổi

Hôm nay 10/06-2009 – Nghệ sĩ Nhân dân Liên xô Liudmila Zukina kỉ niệm sinh nhận lần thứ 80. Giọng ca của Bà đã trở thành biểu tượng của nước Nga với rất nhiều ca khúc mang giai điệu dân ca đọng lại trong lòng nhiều thế hệ yêu âm nhạc trong và ngoài nước Nga.

Bà đã thể hiện hơn 2.000 dân ca Nga, đĩa hát của Bà vượt quá con số 6 triệu bản, tài năng của Bà được các nhà hoạt động chính trị, văn hóa trong và ngoài nước Nga ca ngợi dù Bà chưa bao giờ nhận mình là Ngôi sao.

Nhân dịp này Bà cũng sẽ có chuyến lưu diễn vòng quanh nước Nga cùng Dàn nhạc Quốc gia “ Nước Nga”
Tối nay trên TV Nga sẽ trình chiếu chương trình kỉ niệm của Bà.

Mời các bạn thưởng thức 1 ca khúc do Bà thể hiện

РАСТЕТ В ВОЛГОГРАДЕ БЕРЕЗКА - Cây Bạch dương ở Volgagrat
Музыка Г. Пономаренко
Слова М. Агашиной


Ты тоже родился в России,
Краю полевом и лесном.
У нас в каждой песне – береза,
Береза под каждым окном.
На каждой весенней полянке -
Их белый живой хоровод...
Но есть в Волгограде березка, –
Увидишь - и сердце замрет.*

Ее привезли издалека
В края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
К огню Волгоградской земли!
Как долго она тосковала
О светлых лесах на Руси…
Лежат под березкой ребята,
Об этом у них расспроси.**

Трава под березкой не смята –
Никто из земли не вставал.
Но как это нужно солдату,
Чтоб кто-то над ним горевал.
И плакал светло, как невеста,
И помнил – навеки, - как мать!
Ты тоже родился солдатом –
Тебе ли того не понять!

Ты тоже родился в России, –
В березовом, милом краю...
Теперь, где ни встретишь березу,
Ты вспомнишь березку мою, -
Ее молчаливые ветки,
Ее терпеливую грусть...
Растет в Волгограде березка...
Попробуй ее позабудь!

Растет в Волгограде березка...
Попробуй ее позабудь!

1970

http://www.mediafire.com/file/trnjnz...ade_berzka.mp3
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
hungmgmi (10-06-2009), Old Tiger (10-06-2009)
  #2  
Cũ 10-06-2009, 16:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bà L.Zykina còn là Chủ tịch Quỹ hoà bình Moskva, nhiều năm qua có nhiều hoạt động gắn bó với Việt Nam như gửi các đoàn nghệ thuật, các ca sĩ sang VN giao lưu (Như Valentina Tolkunova chẳng hạn). Nhân ngày sinh của bà, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga đã có điện chúc mừng nữ nghệ sĩ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 11-06-2009, 15:10
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Liudmila Zưkina: tâm hồn Nga, giọng hát Nga và vẻ đẹp Nga
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
“Biểu tượng của nước Nga”, “Trái tim của nhân dân Nga”, “Những bài ca của tâm hồn Nga” – những danh xưng thiết tha như vậy được giành gửi tới nữ ca sĩ vĩ đại Liudmila Zưkina. Ngày 10 tháng Sáu, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80, nữ nghệ sĩ tiếp nhận muôn vàn lời chúc mừng từ những người hâm mộ bà, trong đó có các đại diện của tất cả các tầng lớp xã hội – từ những nhân vật đứng đầu Nhà nước cho đến những cư dân thôn quê bình dị khiêm nhường.

Giọng ca của Liudmila Zưkina đã từng được Charlie Chaplin và Georges Pompidou, rồi Frank Sinatra, các thành viên của ban nhạc The Beatles, hay là cả Indira Gandi và Marc Chagall…lắng nghe đầy ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ vĩ đại của nước Nga hiển nhiên biết giá trị giọng ca của mình và bà luôn cảm động hân hoan đón nhận những lời chúc mừng nhân sinh nhật chẵn. Nhưng Liudmila Zưkina không bao giờ quá say sưa hay choáng ngợp bởi niềm vinh quang.

Ngày 12 tháng Sáu giọng hát tuyệt vời của Liudmila Zưkina sẽ cất lên ở vùng duyên hải Vladivostok, mở đầu chuyến lưu diễn nhân sinh nhật chẵn. Nữ ca sĩ cười hiền hậu và nói rằng :”Tôi không chú ý lắm đến những lời tụng ca và khen ngợi. Điều chính yếu là để không bị mất giọng, để mọi người sẽ đến dự cuộc biểu diễn và để tôi được gặp họ. Có lẽ đấy mới là điều quan trọng hơn cả. Trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ về ánh hào quang danh vọng, vì rằng chỉ những ai ngốc nghếch mới mơ tưởng về nó. Cần làm việc, gặp gỡ với những người tốt quanh ta và học hỏi ở họ điều này điều khác”, - nữ ca sĩ khẳng định, rồi nhận xét với vẻ châm biếm nhẹ nhàng: “Tất cả đều nói rằng Zưkina là ca sĩ vĩ đại, còn tôi thì thậm chí không biết vĩ đại là cái gì, bởi thực ra cả đời tôi chỉ cố gắng lao động và học hát thêm nhiều bài ca mới. Cũng không hoài phí hay ngẫu nhiên khi bây giờ đã phát hành tuyển tập 250 bài hát xuất sắc nhất mà tôi từng trình bày, và tôi vẫn còn nhiều bài hay như thế nữa nhưng chưa ghi đĩa. Nhất định là tôi sẽ ghi”, - bà Zưkina nói thêm.
Vốn tiết mục hơn 2000 bài hát và ca khúc tự sự trữ tình, lượng ấn hành đĩa hát vượt hơn con số 6 triệu bản – đó chỉ là mấy chi tiết ngắn gọn về người nghệ sĩ. Hành trang sáng tạo nghệ thuật đã được tích lũy theo những năm tháng, trong đó dân ca song hành với những nhạc phẩm hiện đại. Chẳng lẽ, có ai đó trong số những nhà soạn nhạc lại bỏ lỡ cơ hội và không viết những giai điệu giành cho “giọng hát vàng của nhân gian” như Liudmila Zưkina? Ngay cả những tác giả hàn lâm nghiêm khắc như Rodion Shedrin cũng phải xiêu lòng, và soạn bè giành riêng cho Zưkina cùng chất giọng đậm chất folclo của nữ ca sĩ, để trình bày trong đại hợp xướng “Tụng thi”.

Luôn dâng tràn thanh âm khải hoàn khắp thế gian này, cuộc đời của Liudmila Zưkina giống như một thiên tiểu thuyết đầy sức hấp dẫn. Bao nỗi nhọc nhằn, tuổi thơ nghèo khó trong những năm tháng Chiến tranh thế giới II, rồi thời hoa niên lao động mệt nhọc trong xưởng máy, ở bệnh viện, và đột nhiên chẳng ngờ, chỉ vì cuộc tranh cãi với cô bạn gái, mà Liudmila Zư kina đã gia nhập một tập thể âm nhạc lừng danh là Đoàn hợp xướng dân ca Nga mang tên Pyatnitski. Tưởng chừng như con đường âm nhạc đã mở ra thênh thang. Thế nhưng sau cái chết của người mẹ yêu quí, nữ ca sĩ bất ngờ bị mất giọng, không hát nổi suốt hai năm ròng… Nữ nghệ sĩ chậm chạp trở lại với nghiệp hát, rồi tiếp đó là con đường dài vinh quang, mấy chục năm hiến dâng tất cả cho nghệ thuật, cho âm nhạc, cho khán thính giả. Chẳng còn lúc nào để lo chuyện riêng tư và con cái, dù trong đời từng có những vị phu quân trẻ trung và đẹp đẽ, và người nữ ca sĩ lộng lẫy uy nghi mà chan chứa tâm hồn này cũng đã từng trải những mối tình nồng nhiệt và đắm say…

Về nhiều sự kiện trong đời riêng cũng như trong cuộc sống lao động nghệ thuật của mình, Liudmila Zưkina đã tự kể lại trong hai cuốn tiểu sử. Còn cuốn sách thứ ba, ấn hành cách đây chưa lâu thì do những người hâm mộ bà viết nên. “Tôi yêu” – nhan đề cuốn sách là như vậy, đó là tuyển tập thư từ mà mọi người đã gửi tới Liudmila Zưkina.
Theo lời tâm sự của nữ nghệ sĩ, thì mỗi lần mở đọc những trang sách, bà đều xúc động đến rơi lệ. Bởi trong cuốn sách này kể lại tất cả về cuộc đời bà, về quá trình lao động nghệ thuật, về các bạn bè. Đọc những lời thư, hình dung những gương mặt, những tháng năm, tái hiện bao hồi ức trong cuộc đời, hát lên khúc ca của tâm hồn Nga…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
hungmgmi (11-06-2009), mgi69 (12-07-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Liudmila Zykina-Nữ hoàng dân ca Nga Đan Thi Dân ca Nga 5 15-06-2012 11:12


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:59.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.