|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#241
|
||||
|
||||
|
Hoa này quen quá, Chaika nhỉ
Bác Geo thật là "giàu có". Hoa May ghen tị với bác đấy ạh! |
|
#242
|
||||
|
||||
|
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
anka (24-05-2009), BelayaZima (24-05-2009), Cartograph (27-05-2009), chaika (24-05-2009), Huonghongvang (24-05-2009), Kazanka (24-05-2009), Siren (24-05-2009) | ||
|
#243
|
||||
|
||||
|
Mấy bông hoa này chỉ nở vào buổi sáng, trông cũng xinh xắn dịu dàng các bác ạ. BZ nhìn thấy hàng ngày mà không biết tên hoa này là gì?
![]() ![]() @ bác Geobic: hoa đẹp quá bác ạ. Không chỉ cô Hoamay ghen tỵ với bác đâu
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#244
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Cám ơn bác Huonghongvang và HoaMay đã đưa những thông tin bổ ích về cây đào tiên. Khi đi xuống miền Tây CK cũng hay thấy cây này. Ở ngoài quả đẹp lắm, vỏ nhẵn, trái tròn đều rất khéo. Bà con dưới đó chỉ dùng để cúng cho đẹp bàn thờ chứ ít ăn, Thực ra loại quả này rất có ích. CK xin bổ sung thêm một số thông tin nữa để chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng. Đào tiên có tên khoa học là Crescentia cujete, thuộc họ Núc nác (Bignoniaceae). Là loại cây gỗ nhỏ, lá xanh đậm , nhẵn, cứng, mọc khít nhau thành chùm. . Hoa trên thân hay trên cành, thường đơn độc. Quả mọng hình cầu hay hình trứng, vỏ cứng; thịt nhiều, trong đó có nhiều hạt hình tim ngược, dày có vỏ cứng. Ra hoa quả quanh năm. Bộ phận sử dụng: : Quả - Fructus Crescentiae. Cây có xuất xứ Brazin, nay được trồng ở hầu khắp các nước nhiệt đới Cựu lục địa. Ở nước ta Ðào tiên được trồng ở Hà Nội, Ðồng Nai, Cần Thơ, An Giang. Người ta thường trồng để lấy quả ăn. Thành phần hoá học: Cơm quả chứa các acid crescentic, citric, tannic chlogogenic. Hạt chứa dầu cố định tương tự dầu lạc hay dầu ô liu. Tính vị, tác dụng: Cơm quả khai vị, giải nhiệt, lợi tiểu, hạ sốt. Công dụng, chỉ định và phối hợp: Cơm quả hơi chua, sau khi nấu dùng chế xi rô trị ho, làm long đờm. Cơm quả chưa chín hoàn toàn và dịch cây nhuận tràng. Cồn chiết với liều 10 centigam là thuốc khai vị, và với liều 60 centigam là thuốc xổ mạnh. Ngoài việc làm cảnh cây đào tiên còn là một bài thuốc nam trị bệnh nhức mõi thật tuyệt vời ! Ở Ấn Độ, nước sắc vỏ cây dùng để rửa sạch vết thương; lá giã ra làm thuốc đắp trị đau đầu. Mọi người có thể xem thêm thông tin ở trang Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
anka (24-05-2009), BelayaZima (24-05-2009), Cartograph (27-05-2009), Geobic (25-05-2009), Hoa May (24-05-2009), Huonghongvang (24-05-2009), Kazanka (25-05-2009) | ||
|
#245
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
anka (24-05-2009), Huonghongvang (24-05-2009) | ||
|
#246
|
||||
|
||||
|
Trích:
A (nhân thể mình spam tý)
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#247
|
||||
|
||||
|
Chị HHV ơi,
Ở HD mọi người gọi "củ su hào" là "củ" ạ!
__________________
Ласковый Май |
|
#248
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cháu không biết củ su hào ở Hải Dương có tên là gì? Chắc là củ bánh xe
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
chaika (24-05-2009), Huonghongvang (25-05-2009) | ||
|
#249
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Tên tiếng Anh : Oyster plant Tên khoa học: Tradescantia discolor (Rhoeo discolor), thuộc họ Thài lài - Commelinaceae. Cây dễ trồng bằng các đoạn thân rễ hay chồi tách từ trên đỉnh hoặc từ nhánh bên của cây mẹ. Cây mọc bụi, tỏa tròn đều, làm cảnh ở chậu rất đẹp. Hoa và lá được dùng làm thuốc.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#250
|
||||
|
||||
|
Không phải đâu, "củ" là củ khoai lang, còn củ su hào gọi là củ "thò lò"
![]() ![]() Sa mu
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 25-05-2009 thời gian gửi bài 03:10 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-05-2009), chaika (25-05-2009), Huonghongvang (25-05-2009), Kazanka (25-05-2009), Siren (25-05-2009), Tanhia (25-05-2009) | ||
|
#251
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ Siren, BZ và các bạn: Về câu đố của mình thì bác Geobic đã giải đáp rất đúng rồi đấy. Năm 1965 giặc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc mình phải sơ tán về quê đi học. Một hôm bác dâu mình bảo "H. vào vườn nhổ mấy cây Thò lò cho bác". Mình vào vườn nhìn mãi không biết cây nào là cây Thò lò. Bác dâu mình "sốt ruột" từ trong bếp chạy vào vườn nhổ "phựt phựt" mấy cây Su hào ngay cạnh chỗ mình đứng. Hồi đó là thời bao cấp lại đang chiến tranh chống Mỹ nên củ Su hào ở quê mình chỉ bỏ có mỗi cái gốc còn thì sử dụng được hết. Hồi đó tuy nghèo nhưng phong cảnh quê hương lại rất đẹp và thanh bình. Cánh đồng lúa chín vàng, hoa sen nở hồng dưới vực (hồ) quanh nhà là những lũy tre và cây trái tốt tươi. Bây giờ thì quanh các nhà không còn một bụi tre nào, chỉ toàn tường gạch, nhà ngói và nhà 2, 3 tầng, đường đi cũng xi măng hết rồi. Quê càng giàu lên thì cảnh làng quê càng xấu đi và không giống làng quê nữa hay sao ấy. Nhưng quê mình có đàn cò hàng vạn con vẫn sinh sống ở đảo giữa vực hơn ba chục năm nay, cứ buổi chiều tà cò bay đi, vạc bay về rợp trời nhìn rất đẹp các bạn ạ. Ôi mình lan man lạc đề hơi bị dài rồi
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#252
|
||||
|
||||
|
Bác HHV ơi, đã có chủ đề Hà Nội trong tôi rồi đấy, bác ghé vào xem nhé.
Sa Pa và Sa Mu... ![]() ![]() Loại hoa mua mini (4 cánh nhỏ)
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 25-05-2009 thời gian gửi bài 09:18 |
|
#253
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm nào bác HHV có về quê chơi nhớ chụp vài cảnh đàn cò bác nhé. cám ơn bác trước.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (25-05-2009) | ||
|
#254
|
|||
|
|||
|
Hoa nhiều và đẹp quá khiến For đảo tới đảo lui từ trang 12 qua như rang lạc mà vẫn thấy thích mê.
Có một vài ảnh hoa chụp đại bằng điện thoại vì máy KTS để quên mong các bạn đừng cười For. Hoa bèo tây mới sáng là nụ ![]() đến khoảng 9 giờ hơn là xòe tươi ![]() Hoa lay ơn hồng phấn rất dễ thương ![]() Hoa cát tường ![]() Hoa hồng ![]() khuyến mãi thêm duy nhất một bông đồng tiền nữa cho vui
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 25-05-2009 thời gian gửi bài 12:46 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-05-2009), chaika (25-05-2009), Kazanka (25-05-2009), Siren (25-05-2009), Tanhia (25-05-2009) | ||
|
#255
|
|||
|
|||
|
Lâu quá không post ảnh em quên mất cách resize rồi cả nhà ạ, các bác thông cảm tìm hộ em cái mục kỉnh và vui lòng lườm qua lườm lại cái ảnh nhỏ tí này hộ em một vài phát nhé!
Ngôi nhà phủ đầy dây hoa bìm bìm này là ở Tam đảo đấy các bác ạ! Tam đảo hồi những năm 85-86 đúng là "thiên đường của CNXH" hi.. hi.. em chiết ní một tị, nhưng mà đúng đấy các bác ạ. Hồi ấy em nghỉ hè hai tháng liền ở Tam đảo, vì mẹ em đi công tác trên tháp truyền dẫn tín hiệu Tam đảo (hay nôm na là tháp truyền hình TĐ), còn ở dưới chân tháp là cơ man nào là nhà gỗ kiểu Nga- hình như đó là một khu nghỉ dưỡng cho các chuyên gia Nga đang công tác tại Việt Nam. Mà hồi ấy thì người Nga ở VN mình đông như quân Nguyên các bác nhỉ, nên khu nhà gỗ tọa lạc trên vùng núi Tam đảo thật chẳng khác gì cảnh nông thôn Nga em vẫn thấy trên ti-vi cả. Tiếc vô cùng vì hồi ấy còn nhỏ quá, không có khái niệm chụp ảnh gì cả, nên bây giờ chỉ còn mang máng nhớ. Hồi năm 96 em cũng được lên Tam đảo một lần nữa, thì thấy những ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp ấy đã biến thành những quán nước với đầy đủ cả điếu cày, thuốc lào, chè (trà) chén, kẹo lạc ..v..v.. rất dân dã. Còn sàn và vách gỗ thì đã bị sụt, bong vỡ khá nhiều. Tiếc lắm lắm, ấy vậy mà em cũng vẫn không chụp được tấm ảnh nào cả.. Hình như vì em không có máy ảnh hay sao ấy. Bây giờ chỉ còn hy vọng có bác nào trong nhà mình hồi xa xưa ấy có chụp được bức ảnh nào về ngôi làng Nga trên Tam đảo thì chia sẻ lên DĐ được không ạ!
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
|
#256
|
||||
|
||||
|
Cách đây 2 năm, quân khu NNN có một cuộc ọp 2 ngày 1 đêm trên Tam Đảo, có các bác từ SG, HN và các bạn ở Nga về nghỉ hè. Không khí nơi đây thật tuyệt vời, nhưng sao bọn mình không thấy dấu tích gì của những ngôi nhà như Tanhia kể nữa nhỉ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#257
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em đã xem topic "Hà Nội trong tôi" của fresco lâu nay rồi chứ anh. Nhưng ý của em là anh chụp ảnh rất đẹp, anh chụp thêm ảnh Hà Nội hoặc Hồ Gươm với hoa 4 mùa ạ. Ảnh về Hà Nội và hồ Gươm 4 mùa rất nhiều rồi nhưng mỗi người một góc chụp và một thời điểm chụp chứ ạ. Chắc anh quá bận, lại đi công tác nhiều nên chắc cũng khó có thời gian. Anh chụp ảnh Sa Pa với cây Sa Mu nhưng chưa có Sa Pa và cây Pơ Mu ạ?
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#258
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn về cảnh Hồ Gươm, Tháp Rùa cùng cây cảnh, hẹn khi nào có dịp nhé. Độ này bận, quá tải mất rồi... Thêm vài ảnh hoa Sa Pa ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 25-05-2009 thời gian gửi bài 15:11 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-05-2009), chaika (25-05-2009), Huonghongvang (27-05-2009), Kazanka (25-05-2009), Siren (26-05-2009) | ||
|
#259
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thôi em cứ kể sơ sơ để mọi người hình dung lại ngôi làng Nga- Tam đảo hồi ấy vậy nhé! Có thể lấy khu vực Đài TH Tam đảo làm mốc, hồi đó chỉ là những dãy nhà cấp 4 thấp tè, dãy thì làm cơ quan, dãy khác thì làm nhà ở cho những gia đình CBCNV của đài. Nhưng cả khu TT và cơ quan này cũng chỉ là phụ trợ cho cái Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu ở trên núi cách đó khoảng 1 cây số (em cũng không nhớ rõ, nhưng mà có thể đi bộ được). Từ khu TT+ cơ quan này đi bộ vài cây số nữa thì sẽ đến "Nhà nghỉ công đoàn", vào những năm 85-86 thì đó là khách sạn duy nhất ở thị xã Tam đảo, còn đặc biệt hơn nữa là trong nhà nghỉ này có 1 cái bể bơi, mà hồi đấy thì bể bơi vẫn còn là một khái niệm xa xỉ. Còn nếu từ Khu TT mà đi bộ khoảng nửa cây số theo một hướng khác thì sẽ đến cái khu nhà Nga đó, em còn nhớ có đi qua một cái cầu bê tông nhỏ. Những ngôi nhà gỗ này, cái thì sơn màu xanh lá cây có diềm trắng, cái thì màu trắng hoàn toàn, nhưng phần lớn là màu xanh các loại... trông ấm cúng và rất Nga. Khu làng Nga này, người dân gọi nó là "khu nhà nghỉ của bọn Nga". Để tả lại về nó thì đúng là ngoài khả năng của em, nhưng may quá các bác có thể mở Chương 1 của quyển sách "Chó hoang Din-go" ra sẽ thấy nó rất giống. Ở đó cũng có từng đoàn các bạn thiếu nhi LX đẹp như tranh đeo khăn quàng đỏ đánh trống ếch thùng thùng, rồi chào cờ và vào rừng dã ngoại đủ cả! Mà núi rừng Tam đảo hồi ấy cũng hoang sơ y như khu rừng kể trong sách, cũng có núi, có rừng cây và những con đường mòn lên núi. Cả những con suối nhỏ với những tảng đá nhẵn thín ở giữa dòng hoặc ở trên bờ dốc. Trong mắt của một con bé lớp 6 là em hồi ấy, thì thiên đường cũng chẳng là cái đinh gì so với Tam đảo cả! Hầu như ngày nào cũng có một đoàn trẻ con và vài ông bà Liên xô hành quân leo lên tháp TH để tham quan. Bọn nó đứa nào cũng mang theo vợt để bắt bướm, lên đến nơi thì xì xồ ồn ào chạy tới chạy lui vòng quang cái nhà của Trạm phát sóng. Nói chung chúng nó chỉ đi vòng vòng bên ngoài, vì trong Trạm rất nghiêm không cho người ngoài vào, thậm chí ở cùng với bọn em còn có mấy chú bộ đội và có 4 hay 5 khẩu súng dài (không biết có phải súng trường không) để bảo vệ Trạm. Thật sự là hồi ấy tất cả những điều này đối với em thật lạ lùng và thích thú. Chính cái bọn trẻ con này nó đã dạy cho em một khái niệm "sưu tầm côn trùng", em cũng bắt bướm và nhện ép vào quyển sổ, nhiều con bị ép nát bét ra, thấy mà ghê! Nhưng cũng ráng làm theo chúng nó cho sành điệu. Không hiểu hồi ấy em đã "gơ-va-rít pa Ruxki" thế nào mà cũng mượn được vợt và trao đổi được vài con bướm là lạ với bọn nó. Nhưng cuối cùng thì của đáng tội, khi về đến Hà nội em cũng vất tiệt, chẳng giữ làm gì ba cái con sâu bọ ghê ghê đấy. Chỉ còn lại cái cảm giác trong lành và sung sướng của kỳ nghỉ hè là vẫn đủ để em gặm nhấm đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng em lại băn khoăn tại sao hồi ấy bố mẹ không cố gắng thêm một tí nữa, để hè nào cũng thu xếp đi công tác ở Tam đảo. Cũng chẳng tốn kém, vất vả gì mà lại dạy được cho các con cái khái niệm khó hiểu nhất "Thế nào là hạnh phúc". |
|
#260
|
||||
|
||||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|