Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-12-2014, 13:55
Talata Talata is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 7
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 8 bài đăng
Default Lời ai điếu cho một diễn đàn

Báo cáo các ngươi. Thế là diễn đàn đã đìu hiu vắng vẻ cả hơn nửa năm nay. Không có ai còn buồn viết lách gì nữa. Tất cả đã bỏ đi. Chỉ còn vài ba tên cuồng tín nhãi ranh là còn viết bài, nhưng đến giờ chúng cũng đã im tiếng nốt, nguyên do là viết mà chẳng ai thèm đáp lời thì viết mãi cũng chán. Vậy là nguyên do diễn đàn sắp đi vào hồi kết chẳng phải lỗi do ta. Trước đây các ngươi kết tội bọn ta vào phá phách nên không ai muốn viết vì có bọn ta. Nhưng bọn ta lâu lắm dễ đã 2 năm bị khóa mõm khóa cửa không cho vào, ấy thế mà tự các ngươi vẫn cãi nhau rồi tự ái bỏ đi hết cả. Vậy nguyên nhân là do chính các ngươi chứ đâu phải do ta. Sau bài này, có thể các ngươi sẽ lại khóa mõm ta, không hề gì. Các ngươi còn khóa mõm được bao lâu nữa, hay chỉ còn tính bằng ngày? Vả chăng ta nghĩ, nên có đôi lời ai điếu trước khi diễn đàn đóng cửa, há chẳng tốt hơn là không ai nói gì chia tay, để rồi một ngày im lặng đóng cửa hay sao?

Ô hô ai tai! Nhớ ngày nào cách đây đã 7 năm, diễn đàn đông như trảy hội, đùa bỡn vui vẻ cãi nhau chí chóe đủ mọi dạng người, ấy thế mà cuối cùng chỉ còn có vài tên cuồng tín hợp giọng được bao che o bế, ngày đêm vào viết những điều trơ trẽn ngây ngô không ai buồn cãi, chỉ vì chúng được bảo kê do giống quan điểm các ngươi, nguyên do người ta bỏ đi là đấy chứ đâu? Nếu ai cũng được nói quan điểm của mình chứ không chỉ mỗi mình chúng, thì đâu có ra nông nỗi này? Ai nói khác các ngươi bị đe dọa khóa mõm, ai nói hợp giọng thì dù có xúc phạm kẻ khác vẫn được yên vị, vậy thì đó là diễn đàn của một nhóm nhỏ các ngươi chứ đâu phải của chúng ta? Vậy các ngươi hãy giữ lấy mà chơi. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là hết tiền, các ngươi muốn giữ diễn đàn thì tự bỏ tiền túi ra mà giữ mà chơi, nhưng giữ lại diễn đàn mà không có ai thèm viết thèm trả lời thì giữ làm chi? Chi bằng thôi để cho nó chết hẳn. Ta hy vọng qua năm mới nó sẽ đi hẳn.

Vậy nên ta vào để thay các ngươi làm lời ai điếu cho nó, khi mà các ngươi không ai nói gì nữa. Ô hô! Cái điều đưa các ngươi đến đây, đó là tâm hồn Nga, tinh thần Nga, trong đó có cả ta. Nhưng cái làm chúng ta phải bỏ đi, đó là sự độc tài khắc nghiệt. các ngươi nên nhớ rằng, diễn đàn của các ngươi sống được là do mọi người cùng xây dựng nên, trong đó bao gồm cả bài vở và tiền bạc, chứ không phải chỉ có vài ba đứa trong nhóm nhỏ các ngươi. Ấy vậy nên mới ra cơ sự này. Bây giờ các mảnh nhỏ của tâm hồn Nga nơi từng cá nhân các ngươi, sẽ lại tản mát khắp nơi, dù nó không bao giờ mất. Ta hy vọng các ngươi sẽ giữ gìn nó tận trong sâu thẳm trái tim, và tìm một nơi thích hợp để chúng ta lại cùng tụ tập lại và kể cho nhau nghe một cách thân ái, bởi tâm hồn thì phải được chia sẻ chứ không thể giữ một mình được.

Cuối cùng, ta kêu gọi các ngươi, hay im lặng vài phút và nhỏ một giọt nước mắt để tiễn đưa diễn đàn này vào chỗ kết thúc, cái diễn đàn đã là nơi các ngươi vui chơi trong 7 năm qua, ngày đó không còn xa nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Talata cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), ndkcz (09-12-2014)
  #2  
Cũ 08-12-2014, 14:59
Talata Talata is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 7
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 8 bài đăng
Default

Ô hô! Hỡi thày Hổ già, hỡi thày Kóc. Hỡi thày Mì Chả, hỡi nàng Usy vân vân. Nước Nga, cái còn lại trong mỗi chúng ta sau mấy chục năm nay, lấp lánh trong tim các thày, và chỉ chờ có dịp là bừng sáng lên, sống lại huy hoàng qua những hồi tưởng, những kỷ niệm, không dễ gì lặp lại, chỉ là duy nhất, và đã mất đi vĩnh viễn, và các thày chỉ còn có thể tìm lại trong giấc mơ, đó là cái gì? Thưa các thày, đó không phải là ông Bregiơnhép hay ông Lenin, ông Stalin, hay là kể cả ông Putin. Đó cũng không phải là các lý thuyết về CNXH hay CNCS của các ông râu rậm ngoại quốc. Đó cũng không phải là các chủ thuyết lý tưởng.

Thưa các thày, cái còn lại trong tim các thày sau từng ấy năm, đó là mùi rừng bạch dương sau cơn mưa mùa hạ. Đó là ánh nắng chiều đọng lại yếu ớt trên tán cây. Đó cũng là không khí lạnh giá ghê người lúc Năm mới, là mùi tuyết tan vào tháng Tư, mùi của cá xông khói và kolbasa, mùi của nhà tắm hơi và lá bạch dương quất vào người, không khí se lạnh man mác của mùa thu, thậm chí là cả mùa hè, buốt giá mùa đông, không khí sôi nổi bốc đồng của các cuộc đánh chén với mugic Nga ngố. Đó cũng là mùi của mũ lông và áo lông. Vân vân và vân vân, không thể kể hết được. Chúng ta chỉ có thể kể chúng qua từng câu chuyện nhỏ, một cách dần dần. Và đó chính là cái đem các thày đến ngồi cùng nhau ở đây, chú không phải là ông Putin hay CNXH. Có ông Putin hay không thì nước Nga trong tim các thày vẫn thế, và tự bản thân nước Nga vẫn thế, vẫn có tuyết và bạch dương, vẫn có smetana.

Và đến giờ các thày tự thấy, khi quy cho nước Nga về chỗ chỉ là ông Putin hay gì đó, thì các thày thấy bọn chúng đã tự thu hẹp cái nước Nga trong lòng các thày. Nước Nga không chỉ là như thế. Không phải là như thế. Phải chăng thưa các thày?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Talata cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), matador (09-12-2014), ndkcz (09-12-2014)
  #3  
Cũ 08-12-2014, 15:00
Talata Talata is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 7
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 8 bài đăng
Default

Ô hô! Hỡi thày Hổ già, hỡi thày Kóc. Hỡi thày Mì Chả, hỡi nàng Usy vân vân. Nước Nga, cái còn lại trong mỗi chúng ta sau mấy chục năm nay, lấp lánh trong tim các thày, và chỉ chờ có dịp là bừng sáng lên, sống lại huy hoàng qua những hồi tưởng, những kỷ niệm, không dễ gì lặp lại, chỉ là duy nhất, và đã mất đi vĩnh viễn, và các thày chỉ còn có thể tìm lại trong giấc mơ, đó là cái gì? Thưa các thày, đó không phải là ông Bregiơnhép hay ông Lenin, ông Stalin, hay là kể cả ông Putin. Đó cũng không phải là các lý thuyết về CNXH hay CNCS của các ông râu rậm ngoại quốc. Đó cũng không phải là các chủ thuyết lý tưởng.

Thưa các thày, cái còn lại trong tim các thày sau từng ấy năm, đó là mùi rừng bạch dương sau cơn mưa mùa hạ. Đó là ánh nắng chiều đọng lại yếu ớt trên tán cây. Đó cũng là không khí lạnh giá ghê người lúc Năm mới, là mùi tuyết tan vào tháng Tư, mùi của cá xông khói và kolbasa, mùi của nhà tắm hơi và lá bạch dương quất vào người, không khí se lạnh man mác của mùa thu, thậm chí là cả mùa hè, buốt giá mùa đông, không khí sôi nổi bốc đồng của các cuộc đánh chén với mugic Nga ngố. Đó cũng là mùi của mũ lông và áo lông. Vân vân và vân vân, không thể kể hết được. Chúng ta chỉ có thể kể chúng qua từng câu chuyện nhỏ, một cách dần dần. Và đó chính là cái đem các thày đến ngồi cùng nhau ở đây, chú không phải là ông Putin hay CNXH. Có ông Putin hay không thì nước Nga trong tim các thày vẫn thế, và tự bản thân nước Nga vẫn thế, vẫn có tuyết và bạch dương, vẫn có smetana.

Và đến giờ các thày tự thấy, khi quy cho nước Nga về chỗ chỉ là ông Putin hay gì đó, thì các thày thấy bọn chúng đã tự thu hẹp cái nước Nga trong lòng các thày. Nước Nga không chỉ là như thế. Không phải là như thế. Phải chăng thưa các thày?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Talata cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), ndkcz (11-12-2014)
  #4  
Cũ 09-12-2014, 07:28
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Bắt đầu vui rồi đây

Những ngày cuối năm rét mướt nay lại bắt đầu vui nhộn khởi sắc rồi đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (02-03-2015)
  #5  
Cũ 10-12-2014, 13:55
Talata Talata is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 7
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 8 bài đăng
Default

Bẩm các thày. Ta đã đi cùng diễn đàn này gần trọn cuộc đời của nó, dù rằng ta đã là kẻ không được chào đón. Kể từ khi mới bước vào, ta đã bị hắt vô số gáo nước lạnh vào mặt, khóa mõm cấm cửa đuổi đi không biết là mấy chục hay mấy trăm lần. Tuy nhiên dù bị đuổi đi hay tạm thời cho ở lại, ta cũng đã cùng các thày làm nên sức sống của diễn đàn này, bởi khi đó nó còn hoạt động, dù là căm ghét hay sỉ nhục ta. Bẩm các thày, ta đã từng làm cho diễn đàn các thày phải nổi điên lên vì sự hiện diện của ta, chửi bới sỉ nhục lăng mạ ném gạch đá ào ào. Nhưng ta cũng đã vô số lần làm dịu lòng các thày bằng vô số bài thơ văn, tiểu luận nghiêm chỉnh của ta. Vì lẽ đó, ta đã kích thích trong các thày vô số cảm xúc từ căm giận đến thú vị khoái trá, sôi sùng sục. Kế đó là bạn Nuyện của ta cũng đã làm được như vậy. Một diễn đàn hỏi còn gì thú vị sống động hơn, khi ai cũng mong muốn nhảy vào góp một bài, dù là một bài chửi, hay một bài tử tế?

Nhưng đến giờ này, tất cả động lực đó đã không còn nữa. Thậm chí các thày còn không buồn động một ngón tay để chửi hay ca thán gì nữa. Các thày chỉ vào xem âm thầm rồi đi ra. Mà thậm chí ta không chắc các thày có xem hay không nữa. Và những bài loại như thế này của ta, hồi xưa là đã bị treo mõm, bây giờ cũng không ai buồn treo nữa. Than ôi ta chán.

Khi các thày còn đang dồi dào sức lực, ta sẵn sàng khiêu chiến với các thày. Nhưng trước kẻ ngã ngựa, ta sẽ không đánh nữa, không làm gì cả. Vì ta là một kẻ quân tử. Thậm chí ta còn kêu gọi các thày yên lặng 1 phút. Hãy nhớ rằng đây đã là nơi các thày bồi hồi chia sẻ trong bao năm qua, và sắp tới chỉ còn vài tuần nữa nó sẽ phải đóng cửa. Nếu nó vẫn chưa đóng cửa, tức là đã có ai bỏ tiền ra âm thầm hà hơi tiếp sức cho nó. Còn nếu nó không có cái ấy, nó sẽ phải đóng cửa. Các thày sẽ gặp dòng chữ "domain đã hết hạn thuê bao" khi gõ địa chỉ của nó như thói quen hàng ngày. Sau vài tháng như thế, các thày sẽ quên nó đi.

Nhưng cái làm nên cái nick của mỗi thày, thì sẽ gắn liền trong sự tương tác với các nick khác ở đây, trong môi trường này. Sang môi trường khác, cái nick ấy sẽ mất đi ý nghĩa ở đây của nó, và các thày buộc phải tương tác lại từ đầu. Ta ví dụ tên Hổ già, ở đây hắn chửi nhau với ta và cãi nhau với các thày, ở đây hắn là Hổ già, nhưng sang 4rum mới, hắn sẽ là số 0, vì ở đó không có ta và các thày. Như vậy 1 nick không chỉ là cái tên, mà nó còn có sự sống gắn với môi trường mà nó sinh ra, ta gọi đó là cái duyên của 1 nick. Có duyên mới gặp, hết duyên thì chia tay. Môi trường ấy chết, có nghĩa nick đó sẽ chết. Cũng như ta, lão Chó già là chỉ ở đây, sang nơi khác ta sẽ mất đi thương hiệu Chó già.

Vậy đó. Ta hy vọng các thày sẽ kịp lưu lại các bài của các thày, nếu các thày nào muốn lưu, chỉ bằng cách mở trình duyệt và save as. Bằng cách đó các thày có thể xem lại trên trình duyệt một cách offline khi các thày muốn. Ta không hiểu bây giờ hàng ngày vẫn còn kẻ đăng ký nick mới để làm gì? Và một lần nữa, ta yêu cầu các thày ngả mũ, dẹp hết mọi hiềm khích để cùng nhau tiễn đưa 4rum này về nơi an nghỉ. Và ta, một kẻ bị xua đuổi, bây giờ lại là người thay mặt các thày đọc điếu văn cho nó. Hãy yên nghỉ, hỡi 4rum này, dù sao ngươi cũng đã từng làm được một vài điều có ích, trong thời thịnh trị của ngươi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Talata cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), ndkcz (11-12-2014)
  #6  
Cũ 11-12-2014, 04:38
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Mission Impossible (Full)

Trích:
Talata viết Xem bài viết
...

Vậy đó. Ta hy vọng các thày sẽ kịp lưu lại các bài của các thày, nếu các thày nào muốn lưu, chỉ bằng cách mở trình duyệt và save as. Bằng cách đó các thày có thể xem lại trên trình duyệt một cách offline khi các thày muốn. Ta không hiểu bây giờ hàng ngày vẫn còn kẻ đăng ký nick mới để làm gì? Và một lần nữa, ta yêu cầu các thày ngả mũ, dẹp hết mọi hiềm khích để cùng nhau tiễn đưa 4rum này về nơi an nghỉ. Và ta, một kẻ bị xua đuổi, bây giờ lại là người thay mặt các thày đọc điếu văn cho nó. Hãy yên nghỉ, hỡi 4rum này, dù sao ngươi cũng đã từng làm được một vài điều có ích, trong thời thịnh trị của ngươi.
Muốn copy cả một núi dữ liệu của chính bản thân (bài vở, tin tức, sáng tác, sưu tầm...) đã đăng lên đây sau một quãng thời gian trải dài suốt bao năm tháng thì làm sao có đủ thời gian, công sức, máy móc (HDD) và hơn hết là lấy đâu ra sự tỉnh táo, và sức khỏe để mà 'save as' ra thành hàng ngàn files HTML bây giờ.

Đó chính là một nhiệm vụ bất khả thi - Mission Impossible toàn tập.

Ngài 'Chó già' hãy hướng sự suy nghĩ uyên bác của mình lúc này vào mấy cái HDD nằm trong máy chủ kia kìa. Cái vật ấy mới là thứ quan trọng, tối quan trọng y như là 'hộp đen' trên tầu bay vậy.

Nhớ lại những ngày cũng vào lúc cuối năm như thế này của năm 2012, khi ấy mỗ vui lây cái vui tươi phấn khởi của 4RNNN mà hì hục làm video clip để đăng lên chúc mừng năm mới toàn thể NNN. Thời điểm ấy vui lắm, cãi cọ tranh luận như mổ bò. Thế mà... đã hai năm trôi qua nhanh để rồi đến ngày hôm nay cái sự vui tươi ấy của 4RNNN vụt biến mất đi đằng nào không ai biết.

'Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu' (Thế Lữ - Hổ nhớ rừng).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ndkcz cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), Talata (11-12-2014)
  #7  
Cũ 11-12-2014, 14:23
Talata Talata is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 7
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 8 bài đăng
Default

Bây giờ chỉ còn lại có ta với nhà ngươi là còn đối ẩm trên này. Kha kha, ta đã biết quá rõ nhà ngươi, tên Vania-Kirill-ndkcz-evilzone. Ước gì có tên Nuyện đơ bạn ta vào đây nữa là đủ bộ. Ta cũng khá khen cho nhà ngươi tên Vania, nhưng chúng ta cũng gặp nhau ở đây chẳng còn bao lâu nữa. Dù sao chúng ta cũng là những kẻ hảo hán trượng phu. Ta cho rằng diễn đàn đi vào ngủ im lìm rồi sẽ kết thúc không kèn không trống thì quả là khí không phải, vậy nên ta mới có ý làm lời chia tay cho nó. Tuy nhiên vì ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt lại còn bị xua đuổi, vậy nên lời của ta hẳn nhiên không nhiều trọng lượng, các thày đây cũng chỉ xem như chuyện vớ vẩn. Không biết từ một mặc định nào, mà các thày đây luôn xem bọn ta: Chó già-Nuyện đơ-Vania-Theviewing Platform như những kẻ hạ đẳng hèn mạt ngu độn bất tài, còn các thày luôn tự coi mình là chiếu trên sang trọng cao quý, có quyền sỉ vả bọn chúng ta không tiếc lời.

Vậy nên ta nghĩ chỉ có các thày mới cứu được diễn đàn của các thày, khi các thày muốn. Còn các thày không muốn thì chịu. Bọn ta thì chẳng thể nào làm được. Ta trộm nghĩ rằng các thày ở đây toàn người già cả, mà người già thì chấp thì có chấp đấy, nhưng lại dễ mủi lòng, cũng dễ tha thứ. Vậy nên giá như nhưng người có trách nhiệm ở đây, có một lời xin lỗi, hoặc giả không phải như thế (vì cho rằng có lỗi gì đâu mà xin?), mà chỉ cần tuyên bố làm hòa, nói chung là bằng cách nào đó hóa giải mâu thuẫn này một cách nhẹ nhàng, hứa hẹn thay đổi, thì hẳn các thày lại vui vẻ mà lần lượt quay lại, có nghĩa rằng diễn đàn sẽ lại sống. Còn nếu không, thì một lời tuyên bố chào tạm biệt để giã từ, đàng hoàng quân tử, thêm khúc kèn đang tấu lên của ta, há lại chẳng đẹp lòng mát dạ hơn ư?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Talata cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), ndkcz (12-12-2014)
  #8  
Cũ 12-12-2014, 05:02
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Tào Tháo vỗ đùi Lưu Bị khen hay

1). Chó Già viết:
Trích:
Talata viết Xem bài viết
...
Ta trộm nghĩ rằng các thày ở đây toàn người già cả, mà người già thì chấp thì có chấp đấy, nhưng lại dễ mủi lòng, cũng dễ tha thứ.
...
Xin sửa câu đoạn này giúp bạn Chó Già, đoán rằng bạn type bàn phím quá nhanh cho kịp với cảm xúc dâng trào tuôn ra từ mười đầu ngón tay nên viết thừa chữ và lại thiếu dấu mũ.

Trích:
Ta trộm nghĩ rằng các thày ở đây toàn người già cả, mà người già thì cố chấp đấy, nhưng lại dễ mủi lòng, cũng dễ tha thứ.
2). Bạn Chó Già viết tiếp:
Trích:
Talata viết Xem bài viết
Vậy nên giá như nhưng người có trách nhiệm ở đây, có một lời xin lỗi, hoặc giả không phải như thế (vì cho rằng có lỗi gì đâu mà xin?), mà chỉ cần tuyên bố làm hòa, nói chung là bằng cách nào đó hóa giải mâu thuẫn này một cách nhẹ nhàng, hứa hẹn thay đổi, thì hẳn các thày lại vui vẻ mà lần lượt quay lại, có nghĩa rằng diễn đàn sẽ lại sống. Còn nếu không, thì một lời tuyên bố chào tạm biệt để giã từ, đàng hoàng quân tử, thêm khúc kèn đang tấu lên của ta, há lại chẳng đẹp lòng mát dạ hơn ư?
Cũng khen cho sự uyên bác của bạn Chó Già, biết tưởng tượng, biết thu xếp đấy; nhưng lại mắc phải cái lỗi hoang tưởng quá nặng. Tín đồ thì đông hơn các giáo chủ, nên giáo chủ muốn nhưng tín đồ không nghe thì có tài thánh các giáo chủ cũng chẳng dám làm gì khác ý.

Hãy đợi đến hết 15/12 này cái đã.

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 12-12-2014 thời gian gửi bài 05:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ndkcz cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), Talata (12-12-2014)
  #9  
Cũ 18-12-2014, 13:55
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Xin lỗi tất cả diễn đàn, nhưng em buộc phải ban nick vĩnh viễn thành viên Talata sau đây ít phút nhé
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
baodung (12-01-2015), hahuuchi (02-03-2015), hoahongdonuocnga (21-12-2014), hungmgmi (18-12-2014), Liensovsky (20-12-2014), victory1945 (19-12-2014)
  #10  
Cũ 21-12-2014, 14:29
hoahongdonuocnga hoahongdonuocnga is offline
Banned
 
Tham gia: Apr 2013
Bài viết: 4
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 9 lần trong 4 bài đăng
Default

Cũng lâu lắm ko vao diễn đàn dù thỉnh thoảng vẫn vào xem tin tức diễn đàn, nhưng hôm nay nhìn thấy cái bài khóc lóc với tâm trạng vui sướng của bọn "ngáo" này thấy cần phải viét 1 cái gì đó để giải quyết cái sự buồn bực, bức xúc
- Điều đầu tiên nhận thấy sau 1 loạt bài chắc của thành viên Chó già cũ vẫn với giọng châm biếm khong giống như các thành viên khác đã từng tranh luận, dù đúng hay sai nhưng cách viết của họ đều mang tính xây dựng diễn đàn + tình cảm, cảm xúc chân thành với nước Nga. Vì vậy có thể khẳng định sự đánh đồng của Chó Già và đồng bọn với sự tranh luận của các thành viên khác từng diễn ra trên diễn đàn là một điều khập khiễng, lươn lẹo, thể hiện 1 tư cách không giống người... bình thường . Khi đã không có tư cách - nhân cách đàng hoàng thì không ai thèm tranh luận.
- Điều thứ 2 cảm nhận thấy ràng, chắc chắn Chó già và đồng bọn đã từng sống ở nước Nga nên mới khóc lóc như vậy, nhưng mang danh nghĩa từng có tình yêu với nước Nga mà chỉ vì những tranh luận hay ko đồng tình với 1 vài ai đó mà châm biếm cả 1 diễn đàn, châm biếm cả 1 thế hệ những lớp người có đầy đủ nhân cách đã đi trước - đi sau, thì thử hỏi vui, nếu Chó già và đồng bọn mỗi khi gặp chuyện buồn chắc cũng ai điếu - khóc lóc vui sướng kiểu như thế này chăng?
- Không hợp thì có thể ra đi, có thể nói thẳng thắn thậm chí dù có thể choảng nhau rồi goodbye nhau, chứ không nên xen kẽ các ý kiến thành viên khác như đúng rồi rồi lèo nhèo châm biếm chỉ trích cả diễn đàn như ...đàn ông vậy.
Nếu còn tư cách và quá nhiều hứng thú thì mấy anh "ngáo" nên tranh luận 1 cách đoàng hoàng, hạn chế chỉ trích cá nhân giống như các bài viết này . Xin phép NiNa nha, đang rảnh rỗi.

Thay đổi nội dung bởi: hoahongdonuocnga, 21-12-2014 thời gian gửi bài 14:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hoahongdonuocnga cho bài viết trên:
hahuuchi (02-03-2015), hungmgmi (05-01-2015), ndkcz (12-01-2015), Nina (21-12-2014)
  #11  
Cũ 10-01-2015, 11:28
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

Thực ra tranh luận trên diễn đàn là một điều hay, nhưng theo thiển ý của em thì không nên thể hiện ý kiến của mình một cách thiếu văn hóa như mấy bác mới viết. Đọc xong em lại liên tưởng mình đang nghe mấy cậu choai choai 9-x nói chuyện ngoài đường phố.Tôn trọng người khác cũng là một cách tự tôn trọng mình các bác ạ.!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn chumkhengot cho bài viết trên:
baodung (12-01-2015), DHung (03-02-2015), hahuuchi (02-03-2015), hongducanh (10-01-2015), ndkcz (12-01-2015), SenTran (12-01-2015)
  #12  
Cũ 13-03-2015, 13:58
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Bạn Chó già có nick mới hả? Lại ban nick rồi. Admin luôn luôn nghĩ Chó già và mình (Nuyện) là kẻ phá hoại diễn đàn. Mà thực chất không phải, chúng mình chỉ là những kẻ khờ khạo chơi diễn đàn mà thôi.
Có ai đó nói, mình và Chó già là kẻ phá hoại. 3N sau đợt cải tổ nội quy đã thoái trào và không gượng dậy được.
Mọi vạn vật có sinh, có diệt. Không vì thế mà đau thương nhé. Chào thân ái người bạn lớn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 13-03-2015, 14:59
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Thẳng thắn nói ra là 3N giờ là một ngôi nhà hoang. Có còn cứu được nữa không? Trở về cái thời nhộn nhịp như ngày trước nữa không là rất khó.
Facebook không chỉ làm 3N ảnh hưởng mà còn diết chết các diễn đàn khác, cụ thể là diễn đàn tnxm bên kia sông.
Người nặng nợ thì login như bác Bao Dung, SSX, Lienxoskype... hoặc là cô Nina.
Chỉ có cái tâm của người yêu 3N mới hy vọng cứu nó được. Xin đừng biến cái tên thớt của bạn Chó già thành hiện thực. Xin đừng nói lời ai điếu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 13-03-2015, 18:34
Kirill Kirill is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 58
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài đăng
Default

Internet là một công cụ tương tác tuyệt vời nhất hành tinh hiện giờ. Đường Tam Tạng sống thời này không cần vượt ngàn dặm tới Tây Trúc nữa, bởi đã có Google ; cũng như Magellan chỉ cần tham khảo các website du lịch là biết được nơi tận cùng của thế giới ở đâu. Nói thì xa xôi vậy, nhưng quan điểm thực sự là, người ta không thể nào đem lối tư duy quan cách cùng với các điển lệ công sở hạn hẹp vào môi trường này được. Chính mấy thứ đó làm cho mạng xã hội chết yểu, chứ đổ lỗi gì cho thời thế ? Chính nhờ thời thế mà những người tự hào yêu nước Nga mới nối kết được với nhau, dù cách nhau hàng vạn dặm, nói vậy khác chi tỏ ra mình là kẻ vô ơn và vô học ?

Thoạt khởi thì đổ vấy cho chính trị, kế tiếp là quy tội lỗi cho những người bị-xem-là phá hoại và lúc này thì viện cớ trào lưu 4rum đã mạt thời. Các bác lắm cách bao biện lắm, nhưng khôn ngoan không lại với thiên hạ đâu, cứ gì là giời đất ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (17-03-2015)
  #15  
Cũ 14-03-2015, 10:50
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Cơ khổ với cái đám cù bơ cù bất không cha xa mẹ này! Hàng ngày bán báo đánh giày, quay quả kiếm sống và vẫn không quên vu khống 3N!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
hahuuchi (17-03-2015), masha90 (14-03-2015), Nina (14-03-2015), thanhnam76 (14-03-2015)
  #16  
Cũ 14-03-2015, 12:01
Kirill Kirill is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 58
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài đăng
Default

Quan điểm và cách sống của tôi độc lập với mấy bác ở trên, cũng như có thể khẳng định luôn là không giống với đa số thành viên 3N lâu năm. Tôi chẳng có gì để tâm sự với bác SSX cả, bởi kỳ thực với người cực đoan như bác thì có nói gì cũng không được lắng nghe, trừ phi nhốt vào ngục và xả hơi ngạt. Nhưng chỉ băn khoăn là, hình như trong cuộc đời bác chưa từng nếm hậu họa từ sự vạ miệng thì phải !? Không rõ bác dùng Internet để trút mọi bực dọc từ cuộc sống mưu sinh hay là muốn chia sẻ những kiến thức của bản thân. Tôi thực không hiểu, nhưng thôi cứ kể ra đây nghi vấn, dù sao người chưa có kinh nghiệm cay đắng thì cũng nên nếm mọi tủi nhục mới phải. Là người đã từng trải qua, tôi nhiệt liệt chào đón bác vậy. Tôi không giống như một số bác, tức nhau thì dậm dọa như thể sắp đánh bom tự sát đến nơi, chỉ khuyến cáo bác làm gì cũng đừng nên để bị giẫm phải đinh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (17-03-2015)
  #17  
Cũ 14-03-2015, 15:16
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Mình mà là phụ nữ... sẽ đá.. ...iiii vào mồm một số đứa "ngáo"
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
hahuuchi (17-03-2015), ~~~~~~ (18-03-2015)
  #18  
Cũ 18-03-2015, 03:36
~~~~~~ ~~~~~~ is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2012
Bài viết: 37
Cảm ơn: 135
Được cảm ơn 25 lần trong 18 bài đăng
Default Hết chữ để dùng rồi hay sao?

Trích:
thanhnam76 viết Xem bài viết
Mình mà là phụ nữ... sẽ đá.. ...iiii vào mồm một số đứa "ngáo"
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Đúng là 'nhàn nhã quá' đâm ra văng miểng lung tung, bạn phải nói năng cho lịch sự thì hơn chứ. Bạn muốn phản bác lại ý kiến của bất kỳ ai đó thì hãy học hỏi cách lý luận sắc bén của người có học vấn. Bạn viết như thế này thì nó thành 'bia đá' mất rôi, chứ nó đâu có thành món 'bia hơi' mà bạn định sản xuất ra!

Bạn là nam nhi, mà lại ước ao mình thành người 'tè ngồi' là sao?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 18-03-2015, 08:42
Kirill Kirill is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 58
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài đăng
Default

Ở đời, những kẻ thích lăng mạ người khác có bao giờ muốn người ta làm thế với mình đâu ! Thôi thì, đã là ý nghĩ thì cũng nên tôn trọng. Nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #20  
Cũ 20-03-2015, 23:13
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Hình như mình đang đúng hướng khi tái khởi động 3N với 10 thớt được kích hoạt và hàng chục bài viết.
Một không khí mới của mùa xuân muộn đang phả hơi ấm làm tan cái lạnh lẽo và nhàm chán.
2 năm qua không thể có ngày nào nhộn nhịp như ngày hôm nay.
Ngày 20/3/2015 tức ngày mùng 1 âm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.