Dư luận xôn xao lên một hồi về sự cố
Hoa hậu Thùy Dung, kể cũng khổ thân cả cô bé con (sinh năm 1990) và "ông chú" Dương Xuân Nam. Thôi ta không bàn tới nữa.
Hôm qua Bộ Văn hóa đã có kết luận và quyết định chính thức về chuyện này. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng thú vị là ở chỗ bài của
Hà Linh đưa tin trên
Vnexpress, một tờ "báo mạng" hàng đầu của Việt Nam ta với số lượng người truy cập đông đảo nhất lại viết một cách
thiếu hiểu biết nhất về pháp luật . Anh ta (hoặc Cô ta) viết:
"
"Trước những sai phạm đó, Ban tổ chức bị đề nghị xử phạt hành chính vì "tổ chức thi hoa hậu không đúng nội dung được phép". Theo quy định hiện hành, khung hình phạt dành cho vi phạm này là: "Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng""
Nếu như ở đây, PV viết "
hình phạt dành cho vi phạm này là..." thì hoàn toàn có thể châm chước cho rằng PV đã nhầm từ "mức phạt" thành "hình phạt". Khổ cái ở đây "chàng" (hoặc "nàng") lại viết "khung hình phạt".
Theo quy định của pháp luật thì chỉ có hai luật là có xử phạt: Luật hành chính và Luật hình sự. Xử phạt trong luật hành chính là "Phạt hành chính", còn đặc trưng của Luật hình sự là
có hình phạt. Như vậy là
chỉ có Luật hình sự mới có hình phạt và hơn nữa,
khung hình phạt.
Tôi chưa kiểm tra kỹ nhưng có vẻ đây chỉ là nhầm lẫn, sai sót của chỉ một mình vnexpress, ví dụ dưới đây là bài của
Vietnamnet (trang con Netlife) lấy từ Đất Việt:
Báo chí đang góp phần không nhỏ vào những định hướng hấp thụ và hưởng thụ văn hóa của xã hội, hơn thế nữa một phần lớn các bạn trẻ đang có xu hướng dùng "báo mạng" làm chuẩn mực ngôn ngữ. Thiển nghĩ mỗi báo, mỗi phóng viên cần có thái độ nghiêm túc hơn trong nghiên cứu các khái niệm trong lĩnh vực mình phụ trách để tránh những sai sót buồn cười như trên.